Bị nghi ngờ không trung thực, nữ sinh lớp 6 tự tử

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 13/11/2007.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Bị nghi ngờ không trung thực, nữ sinh lớp 6 tự tử

    Trước giờ lên giải trình thêm với công an xã về việc lấy trộm tiền, cô bé Hồ Phi Hiền xuống bếp uống cạn chai thuốc diệt cỏ. Em chết trên đường đến bệnh viện.

    Hồ Phi Hiền, học lớp 6, THCS Trần Quang Diệu, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk.

    Sau khi đi học về, cháu Hiền giúp mẹ mang bao lúa đi xay xát. Trong khi chờ đến lượt, Hiền sang nhà bà Quang bên cạnh xem trò chơi điện tử. Quán vắng người, thấy rổ tiền xu Hiền lấy một nắm bỏ vào túi. Người hàng xóm phát hiện, báo cho bà Quang. Học sinh này được mời lên công an xã làm bản tường trình.

    Tại đây, Hiền khai nhận đã lấy 47.000 đồng gồm các loại tiền xu có mệnh giá từ 1.000 đến 5.000 đồng. Cuối buổi chiều, mẹ của Hiền lên công an xã ký giấy bảo lãnh cho Hiền về. Công an xã cho rằng Hiền khai nhận chưa thỏa đáng, thiếu trung thực đề nghị chiều ngày hôm sau tiếp tục đến lấy lời khai.

    Khi về nhà, mẹ đưa Hiền sang nhà bà Quang để xin lỗi. Bà Quang không rõ mình mất bao nhiêu tiền, nhưng nói Hiền khai báo thiếu trung thực, đồng thời dọa sẽ tố cáo với công an chuyện trước đây từng bị mất 2,4 triệu đồng.

    Về nhà, mẹ của Hiền động viên con nói rõ, nhưng cô bé một mực khẳng định chỉ lấy 47.000 đồng. Đến trường, Hiền than thở với các bạn thân rằng: “Mình chỉ lấy chừng ấy tiền thôi, sao mà người lớn chẳng chịu tin. Nếu Công an bắt phải bồi thường 2,4 triệu đồng thì gia đình lấy đâu ra tiền để bồi thường”.

    Đến chiều, mẹ của Hiền chuẩn bị đưa cháu lên công an xã làm việc thì phát hiện con gái tự tử. Trước khi chết, cháu Hiền để lại một bức thư cho gia đình, với nội dung xin lỗi vì đã làm phụ lòng bố, mẹ.

    Ở trường, Hiền là học sinh ngoan, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    (Theo TTXVN)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Lại thêm một nạn nhân nữa của cái gọi là hệ thống bảo vệ trị an - Sau những thông tin từ báo chí , đã có hàng trăm bạn đọc gửi thư về tòa soạn ( báo Tuổi Trẻ ) để bày tỏ sự bất bình - và lần này thì sự vô trách nhiệm trước nhân phẩm của một con người - một cô bé 11 tuổi - của cơ quan công quyền đã lộ rõ.
    Có một điều đáng ngạc nhiên là, từ em Trâm ở Đồng Tháp cho đến em Hiền ở Daklak đều có một sai phạm như nhau : bị nghi ngờ ăn cắp 1 món tiền rất nhỏ, vậy mà chỉ cần một lời tố cáo là lập tức cả một guồng máy "hùng hùng hổ hổ" vùi dập tuổi thơ ra tay một cách nhanh chóng, quyết liệt - Trong khi đó, một cô bé khác đã bị những kẻ lòng lang dạ thú, vùi dập suốt 13 năm trời ngay tại thủ đô Hà Nội, thì chả có một sự can thiệp nào của công an vì một lý lẽ thật đơn giản : không có đơn tố cáo !
    Đau đớn thay thân phận của những trẻ thơ thấp cổ, bé miệng trong một đất nước có đầy đủ mọi cơ quan , luật lệ, công ước bảo vệ quyền trẻ em !
     

Chia sẻ trang này