Các mẹ ơi, sáng nay trên đường đi làm em gặp tai bay vạ gió chuyện bức xúc mà lúc đấy rối quá chả biết làm thế nào. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, và ức nữa. Nhà em đi làm em có qua đường Lý Nam Đế, các chị ở HN đều biết đường đấy 1 chiều. Em định tạt vào CN Techcombank cuối đường nên có xi nhan từ trước 1 đoạn và đi táp vào bên trái (Tech ở bên trái). Em dừng xe và chuẩn bị cho xe lên vỉa hè thì tự nhiên thấy uỳnh 1 cái bị huých mạnh từ phía sau. 1 xe Kia morning húc vào đít em. Xe em thì chỉ hơi méo (may là xe LX nên vỏ cứng) còn xe ô tô bị méo khá nặng. Thấy xe mình không sao nên em cũng chỉ định nói với chủ xe 1-2 câu thì cho đi. Chủ xe thì bù lu bù loa là em tự nhiên dừng xe giữa đường nên phanh gấp. Trong khi lúc bị đâm xi nhan xe em vẫn đang nháy! Bỗng nhiên có 1 con mụ ở đâu ra ngồi vỉa hè tán gẫu kêu là xe máy đi sai, làm méo hết đầu xe người khác rồi ??? Người đi đường thì giục đi vì tắc đường, 1 ông lái xe 16 chỗ đi qua bảo là người ta đâm vào mình là người ta sai rồi. Vậy mà con mụ ngồi lề đường vẫn gào lên là xe máy sai, đi sai làn đường. Đường 1 chiều, cbi rẽ vào thì em đi sát lề bên trái thì sai chỗ nào? Em chỉ bảo là sao chị bảo em sai thì con mụ đó hùng hổ chửi em, rồi chửi mặt l** con đĩ nhà quê các kiểu rồi mang ghế mang gạch ra định phang em. May có chị ngồi cạnh giữ lại, chị đó bảo nó nóng tính, thôi em đi đi. Mà em ức quá nên không bỏ qua cho được. Vẫn cứ già mồm chửi mình, mà em ức là mọi người đứng đấy, không ai ra can nói cho em 1 câu? Lúc đấy nghĩ gọi CA Phường ra rồi cũng chả giải quyết dc vấn đề gì. Gọi người đến thì rồi lại đâm chém nhau. Mình dân văn phòng gia đình bthuong nên riêng đâm chém chửi nhau là em thua. Nên đành lên xe đi. Nhưng nghĩ vẫn tức quá! Ngồi nghĩ sao XH bây giờ cứ đứa nào to mồm chửi giỏi đánh nhau giỏi là được đàn áp người khác à? Tự thấy bản thân mình độ phản kháng tự vệ rất thấp. Càng sống lâu càng thấy nản cái XH này quá các chị ạ!
Đúng là đi đường nhiều khi rất bực mình mn ah, nhiều người đi sai lè lè khi gặp va chạm không hỏi han xin lỗi 1 câu mà lại còn mạnh miệng, lớn tiếng để lấn át người khác. Mn đã hạ hỏa đi.
ôi chủ tóp nói em lại nghĩ lại cảnh em bị ức, đợt đầu hè ấy em làm ở hoàng quốc việt, nhà ở gần ngã tư cổ nhuế, đi làm có 1km thôi, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ giao giữa hoàng quốc việt và phạm văn đồng thì có vụ tai nạn mọi người đều đứng lại xem, đều táp vào lề đường, em cũng vậy đứng cạnh gốc cây, vậy mà có 1 cái thằng thanh niên nó đi ô tô nó cứ tuýt còi inh ỏi sau đít em ấy, em đang mải hỏi chuyện cái anh đứng xem là có chuyện gì mà anh cảnh sát GT lại ngã ra đường hả anh, nó lại tuýt nhặng lên bảo em đi ra để cho nó đứng chỗ đó nó đỗ xe để xem vì chỗ đó có bóng cây mà nhưng em đã đỗ trước rồi, em ko nói gì vì nắng miệng thì đang bịt khấu trang kín mít, em chỉ vẫy tay và chỉ lên trên, ý em là bảo nó đỗ lên trên em ấy. thế mà nó hùng hổ ra định đánh em mn ạ, rồi bảo em chửi nó, mà em có chửi nó đâu chỉ vẫy tay và chỉ lên trên thôi. Thế mà nó đuổi em, em sợ phi xe máy đi ngay, nó còn đuổi bằng ô tô đằng sau em cơ, may mà đèn đỏ kế tiếp là đến nhà em, em chạy thẳng vào nhà nó ko dám vào nữa sợ quá ấy.
giống em lần đụng xe trước quá, rõ ràng ngta đi sai rồi còn quay ra bắt đền ngược mình, người đi đường chả biết đầu cua tai nheo thế nào thấy ngta to mồm hơn em là bênh ngkia, ức chế mà k làm gì được,