Em đang rơi vào trạng thái suy sụp, bản thân em thực sự cảm thấy trống rống và không biết bản thân mình nên làm gì.Lý trí thì nên dừng lại, nhưng tình cảm lại khiến em không thể làm thế! Mẹ bạn trai em phản đối do chúng em chênh lệch ngoại hình và tuổi tác. Em chỉ cao m48 nặng 40kg trong khi bạn trai em m78 nặng 76 kg. Em đã không ít lần hỏi bạn trai em có cảm thấy ngại hay bất tiện khi yêu em với chiều cao này không thì đều nhận được câu trả lời là không. Em tuy hạn chế về chiều cao nhưng em hoàn toàn tự tin về tỉ lệ cơ thể và gương mặt của mình. Những công việc nữ công gia chánh bản thân em đều làm tốt, duy chỉ có chiều cao là điểm yếu lớn nhất của em. Về tuổi tác thì em hơn bạn trai em 1 tuổi, nhưng em lại sinh đầu năm nghĩa là bị dính trước tết âm lịch 3 ngày thế là lại chịu thêm 3 ngày tuổi của năm âm thì sẽ tính thành hơn bạn em 2 tuổi(bạn trai em sinh cuối năm sau). Yêu nhau chưa được bao lâu thì mẹ bạn trai em biết chuyện, cô ý làm mọi thứ trở nên ầm ỹ, gọi điện cho cả họ hàng và khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng. Em hiểu, bạn trai em là con trưởng, cháu đích tôn nên việc chon người yêu sẽ là chọn cho cả họ. Lý do cô ấy đưa ra là em nhỏ bé không sinh đẻ được, không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của con trai sau này. Hơn tuổi con trai cô ấy là sự sỉ nhục đối với dòng họ. Bạn trai em cũng chịu áp lực từ họ hàng khi lần lượt từng người gọi điện mắng mỏ, thuyết phục. Thậm chí còn bày ra cả trò dẫn đi gặp mặt, mai mối để cho bạn em thấy còn trẻ, còn nhiều cơ hội sao phải đâm đầu vào nó. Riêng với bản thân em, mẹ bạn em không gặp em mà chỉ đánh tiếng thông qua đứa bạn thân em là cả gia đình họ không chấp nhận và không để yên, nếu em không dừng lại thì sẽ k gặp em mà gặp bố mẹ em để làm cho ra nhẽ, bố mẹ em chưa biết gì về chuyện em yêu bạn em hay chuyện em bị phản đối. Giờ thực sự em cảm thấy mệt mỏi, bạn trai em luôn bảo em k đc nản nhưng thực sự em chưa biết sẽ phải đối diện và chịu đựng chuyện này như thế nào…
Cũng khó xử đấy nhỉ thôi cái này cũng phải do quyết định ở người con trai,mong rằng anh í biết cân nhắc đừng để tổn thương bên nào
Đúng là khó xử thật nhưng nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì bạn nên quyết tâm vượt qua tất cả để hai người có được hạnh phúc .Thời gian trôi qua rồi dần dần mẹ anh ý cũng chấp nhận thôi .
cái này phải do cả 2 cùng quyết tâm thôi, dám đối đầu và đối diện với mọi thứ khi bị mọi rào cản như vậy Chúc 2 em vượt qua đc thửu thách này
Cái này cũng khó xử lắm đấy, hic. Lại con đầu cháu trưởng nữa cũng khó. Quan trọng vẫn là anh chàng bạn trai kia, anh ấy đã là con trưởng tức là cũng đủ tuổi để kiên quyết đứng vững lập trường của mình rồi! Chúc 2 bạn có quyết định tốt nhất!
trước e cũng kết 1 anh cao hơn mình 30cm. Nói chung đi với nhau không xứng nên e cũng không thích lắm. Giờ mỗi người 1 nơi rồi. Hầy