Thông tin: Bí Quyết Của Mẹ Nuôi Con 2 Tuổi Chưa Tới 1 Triệu/tháng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi xì tóp, 13/8/2015.

  1. xì tóp

    xì tóp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2014
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Hiện tại tôi chỉ mất chưa đầy 1 triệu nuôi con mỗi tháng.

    Nghe chị M.T chia sẻ phải chi tới 42 triệu đồng chỉ để nuôi một cô con gái 2 tuổi mà tôi choáng luôn. Không phải tôi choáng vì số tiền, mà tôi choáng về quan điểm nuôi dạy con cái và cách đầu tư tiền của vào việc này của vợ chồng chị M.T.

    Tôi cũng có một cậu nhóc gần 2 tuổi, thú thực là thu nhập của gia đình tôi không thấp. Tôi làm phiên dịch viên cho một công ty Hàn Quốc, lương cứng được 15 triệu, ngoài ra tôi còn làm thêm ở nhà, tháng nào ít cũng được tầm 5 triệu nữa. Chồng tôi thì lương thấp hơn tôi, nhưng tổng thu nhập anh kiếm được hơn tôi nhiều.

    Nói thế để các mẹ thấy, nếu bắt buộc phải đầu tư 25 triệu tiền học cho con trai mỗi tháng, gia đình tôi hoàn toàn lo được. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã không làm thế. Hiện tại tôi chỉ mất chưa đầy 1 triệu nuôi con mỗi tháng.

    [​IMG]
    Hiện tại tôi chỉ mất chưa đầy 1 triệu nuôi con mỗi tháng (Ảnh minh họa).

    Cụ thể:

    - Tiền học: 0 đồng

    Có một điều may mắn là vợ chồng tôi có bà nội và bà ngoại thay nhau lên trông cháu nên đến giờ, khi bé Zin nhà tôi đã được 20 tháng, tôi vẫn chưa tốn một đồng nào tiền học cho con. Tôi cũng dự định khi Zin được 3 tuổi mới cho bé đi mẫu giáo.

    Tôi thấy cho bé đi học sớm là không cần thiết, trừ trường hợp bất đắc dĩ vì không có người trông. Dưới 3 tuổi, các bé có đi học thì cũng chỉ ăn và chơi, còn ở nhà bố mẹ hoàn toàn có thể dạy dỗ bé các kiến thức cơ bản nhất.

    Nếu có cho con đi học, tôi cũng không bao giờ chọn các trường song ngữ hay quốc tế. Theo tôi, những trường đó học phí quá cao, với một đứa trẻ, đó là điều khá lãng phí. Có thể cơ sở hạ tầng của họ tốt, nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, song không đáng để bỏ vào một núi tiền hàng tháng như thế.

    Sau này, tôi sẽ chọn một trường công cho con, ngoài ra sẽ tự cho con đi vui chơi, hoạt động ngoài trời ở các công viên nhiều cây xanh hay thỉnh thoảng đưa con về quê.

    - Tiền sữa: 180.000 đ

    Tôi vẫn cho con bú nên không mất tiền mua sữa bột. Mỗi ngày Zin sẽ uống một hộp sữa tươi giá khoảng 6.000 đồng lúc tối trước khi đi ngủ hoặc tầm buổi chiều, còn lại ban đêm thì ti mẹ, ban ngày ăn cháo và hoa quả.

    - Tiền hoa quả, sữa chua: 180.000đ

    Hôm nào Zin ăn hoa quả sẽ không ăn sữa chua và ngược lại. Tôi dùng sữa chua nội, giá rẻ và nói không với váng sữa, vì Zin không khoái khẩu món này. Ngoài ra, mỗi tháng nhà tôi mất một ít tiền mua mua hoa quả ăn hàng ngày cho con như chuối, xoài, bơ, đu đủ...

    - Tiền ăn: 630.000đ

    Mỗi ngày Zin ăn 3 bữa cháo. Tôi thường chuẩn bị đồ ăn cho con vào cuối tuần, một loại thức ăn chế biến thành nhiều bữa và đóng hộp, trữ ngăn đông tủ lạnh. Cách chế biến này vừa tiết kiệm được rất nhiều tiền mua thức ăn lại tiện cho bà ở nhà, đến lúc nấu chỉ cần rã đông và nấu thêm với cháo đã nấu sẵn. Zin ăn từ tôm, lươn, cá đến các loại thịt bò, thịt gà, thịt lợn, trứng... Tính trung bình món nọ bù món kia thì mỗi bữa chỉ khoảng 7.000 đồng x 3 bữa/ngày = 21.000/ngày

    - Tiền bỉm: 0 đồng

    Zin được tôi tập xi cho bé từ lúc 6 tháng nên tiềm bỉm tốn rất ít. Vài tháng trở lại đây, tôi đã dạy con ra tín hiệu ngồi bô mỗi khi buồn tè nên hiếm khi bé bị đái dầm, cũng chẳng phải đóng bỉm. Ban đêm, tầm nửa đêm tôi dậy xi bé một lần, thế là bé ngủ đến sáng, không mất một chiếc bỉm nào.

    [​IMG]
    Zin được "ăn xái" toàn bộ quần áo và đồ chơi từ anh con bác (Ảnh minh họa).

    - Tiền thuê người giúp việc: 0 đồng

    Như trên đã nói, vì vợ chồng tôi may mắn được bà nội, bà ngoại giúp đỡ nên từ lúc sinh, nhà tôi chưa bao giờ thuê người giúp việc. 6 tháng sau sinh, tôi đi làm trở lại, bà ở nhà trông Zin giúp. Đi làm về hoặc cuối tuần, tôi sẽ thu xếp làm tất cả các việc nhà để hai bà cháu yên tâm chơi với nhau mà không bận rộn làm việc gì.

    - Tiền quần áo, đồ chơi: 0 đồng

    Chị gái tôi có một cậu con trai hơn Zin đúng một năm, vì vậy Zin được "ăn xái" toàn bộ quần áo và đồ chơi từ anh con bác. Riêng việc này tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Từ quần áo mùa hè, mùa đông cho đến giày dép, mũ nón, ngay từ lúc sinh, tôi gần như không phải sắm sửa cho con bao giờ.

    Trẻ con lớn rất nhanh, mặc quần áo chẳng mấy mà chật. Trong khi đã được thừa hưởng rất nhiều đồ từ anh họ nên tôi thấy mua quần áo, đồ chơi mới cho con là không cần thiết.

    Đến nay, khoản tiền nuôi con vẫn không "ngốn" nhiều thu nhập của hai vợ chồng tôi, vì vậy chúng tôi tiết kiệm được một khoản kha khá để chuẩn bị mua chung cư. Tôi thấy chi tiền nuôi con thì vô vàn lắm, tôi cũng muốn đầu tư hết mình cho con, nhưng không phải giai đoạn này, mà là giai đoạn khi con học cấp 3, Đại học. Tôi sẽ dành dụm cho con đi du học thay vì "vung tay" từ lúc con đi mẫu giáo.

    (Theo Hải Liên/Phunuonline)/Vietnamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xì tóp
    Đang tải...


  2. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    mỗi nhà mỗi điều kiện , hà nội này thì thượng vàng hạ cám có cả
     
  3. My Mỳ 167

    My Mỳ 167 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ nó cg may mắn nữa. Như mn sướng thật đấy
     
    Cô Thị thích bài này.
  4. dám ước mơ

    dám ước mơ Hàng tốt - Giá tốt

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    2,610
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    273
    hix hix, nói thật em chả tin là nuôi nổi :), ngay là tiền quần áo đồ chơi = 0 là đã vô lý quá rồi, như thế này gọi là kiệt xỉn, bủn xỉn luôn ấy chứ, em cũng nuôi con nên cũng biết chứ chả lẽ đơn giản là ngày nọ ngày kia, hay ngày năm mới chả lẽ lại không mua quần áo cho con, chả lẽ bắt con mặc lại hết, nếu mà thế thì bó tay thật.
     
  5. My Mỳ 167

    My Mỳ 167 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Công nhận đấy chị à, nhìn con đáng iêu thế ko mua cho nó bộ đồ cungc xót xa c nhỉ
     
    Cô Thị thích bài này.
  6. dám ước mơ

    dám ước mơ Hàng tốt - Giá tốt

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    2,610
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    273
    chẳng thế, với cả ngày nào mả chả nên mua cho con ít hoa quả nó ăn, rồi còn đồ ăn vặt nữa chứ haizzz, 40 triệu thì em không nói nhưng mà tiết kiệm thì cũng trên 2 triệu :D đấy là chưa kể đi học nhé :)
     
  7. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,344
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn chủ top sướng thật !
     
  8. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng là đầu tư quá nhiều thì ko nên thật. Mn chăm con tốn ít thế nhỉ
     
  9. vladyshop

    vladyshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi nhà mỗi cảnh mà mn, như nhà em cố gắng lắm cũng vẫn mất ít nhất 2,5tr cho cu sún
     
  10. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    Bé nhà mình lúc 2 tuổi: chi tiêu 1 tháng
    Tiền học: 1,6tr
    Tiền ăn ở nàh: 300k
    Tiền sữa: 400k
    tiền bỉm: 0
    Tiền hoa quả + sữa chua: 300k ( cái này hầu như là cả gđ )
    quần áo thì xin 1 ít nhưng đầu mùa hè, mùa đông thì mình vẫn mua cho bé mấy bộ mới, thường thì mình đợi sale thì mình mua.
    Đồ chơi 1 năm cũng dăm 3 bộ tầm : 400k
    chưa kể cuối tuần cũng cho con đi chơi đâu đó, 1 tháng 2 lần thì tầm 200-300k.
    Bây giờ 3 tuổi đi học trường công học phí giảm 1/2, các khoản khác vẫn giữ nguyên chẳng cắt bỏ được.
     
  11. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    nhà e thu nhập thấp hơn gấp mấy lần nhà mẹ này nhưng tiêu vào bé tháng nào cũngphải 3-4tr.tiêu 1 tr thì khó lắm
     
  12. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng nghĩ như mn
     
  13. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Mình nghĩ với gđ ở quê ko có điều kiện thì phải thế chứ với 1 gđ thu nhập như thế mà chi phí cho con vậy quá ít. Nhà tớ 2 đứa con, bé sau toàn phải mặc lại đồ của chị nhưng mà mẹ thỉnh thoảng vẫn phải mua đồ mới cho mặc vì thương. còn chi phí đi chơi các khu vui chơi cuối tuần, ăn KFC, ăn sáng ( vì tầm đó là cho đi ăn phở, bún ... vào các buổi sáng mà mẹ nghỉ). Mình thì quan điểm cho con tiếp xúc dần với môi trường xh bên ngoài chứ cái j cũng ko biết thành tội con, phù hợp với lứa tuổi và túi tiền của mẹ.
     
  14. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Chả nhẽ cả năm ko mua quần áo đồ dùng mới cho con, chỉ đi hưởng xái từ con nhà bác nhỉ, e thấy bài viết này tính toán tiền ăn như ở trường mầm non 21k/1 ngày,? Cả tháng cả năm ko cho con đi vui chơi giải trí hay sao? Nói chung là ko hợp lý
     
  15. Hanoichina102

    Hanoichina102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2014
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mình đang thất nghiệp nhưng 1 tháng chi vào con cũng 4 triệu.Mà đấy là con mình học trường công hic hic , mà đã cắt giảm các kiểu rồi
     
  16. Hanoichina102

    Hanoichina102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2014
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Bữa sáng : mình tự nấu bún phở, mỳ , bánh nhưng tính khoảng 10k/ bữa = 300k
    Tiền học phí : trường công 1 triệu/ tháng .
    thứ 7 và chủ nhật + đón muộn vì 5h30 mình moi đón con : 1trieu/ tháng .
    học múa tuần 2 buổi : 500k/ tháng .
    Sữa : 8k hộp x 3 hộp =24k x 30 ngày = 720/ tháng
    sữa chua và hoa quả và váng sữa ( ăn luân phiên ngày 1 thứ ) = 300k/tháng .
    Quần áo và đồ chơi : 180k/ tháng cứ nhét 1 con lợn cứ đầu mùa tớ mới mua thôi.
    Đó là cho con đi chơi hay di ăn theo gđ tớ không tính đó.Các mẹ bảo tớ nên bớt khoản nào
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Bà mẹ trong bài viết này chi tiêu cho con mình một cách chặt tay quá, chặt đến độ khó tin!
     
  18. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    Cái này ko thể tin được, làm gì có bà mẹ nào chỉ đi xin quần áo mà chả mua được 1 thứ gì cho con???
     
  19. ngoc3t

    ngoc3t Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    2,909
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    223
    cái này mà cho e áp dụng chắc không nổi. Con mình dù có đi xin đủ quần áo ddi chăng nữa thì vẫn cứ muốn tự mình mua thêm, đi chơi đi bời cũng vẫn phải tốn tiền chứ. Nếu nói là chi tiêu cơ bản hết trung bình 1tr thì e còn tin.
     
  20. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    đúng là nuôi em bé mà ở gần ông bà sướng thật đấy vừa nhàn vừa đỡ tốn kém
     
    hoangngan1990 thích bài này.

Chia sẻ trang này