Hòa hợp với mẹ chồng (Dân trí) - Nhớ rằng người phụ nữ đó là mẹ chàng, đã vất vả chăm bẵm nuôi chàng trưởng thành, nên hãy chú ý đến tình cảm của bà. Nếu chàng là con một thì mẹ chồng có thể sẽ ngấm ngầm “tranh giành” tình cảm của chàng với bạn. Hãy hỏi chàng thêm về những tình cảm bà dành cho con trai và lựa ý để tránh những xung đột không đáng có. Thái độ tích cực Chỉ cần bạn có thái độ tích cực và cố gắng thích nghi với lối sống nhà chồng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu mẹ chồng có rầy la, bạn cũng đừng tỏ thái độ chống đối. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, một nụ cười trừ và một câu nói thân thiện là giải pháp tốt nhất cho bạn lúc này. Những mong đợi Bạn không nên hi vọng được mẹ chồng chào đón ngay lập tức. Nếu bạn may mắn, có thể mẹ chàng sẽ thân thiện với bạn lúc mới đầu để bạn đỡ bỡ ngỡ. Nhưng đa phần đều phải do bạn có thiện chí qua một thời gian mới được chấp nhận. Bạn nên tìm hiểu thật nhiều về gia đình chàng và kiên nhẫn giúp nhà chồng hiểu bạn. Truyền đạt cảm xúc của bạn Bạn cần phải có khả năng truyền đạt cảm xúc. Đừng cố chôn giấu những “bức xúc” trong lòng. Nếu mẹ chàng cố tình gây khó dễ, hãy nói chuyện đó với chàng. Nói ra được sẽ giúp bạn nhẹ lòng bởi bên bạn đã có người động viên. Quan trọng là bạn phải biết cách bày tỏ cảm xúc của mình để được chia sẻ, đừng để chàng khó xử. Nhận lời khuyên từ mẹ chồng Nếu mẹ chồng đang cố gắng cho bạn những lời khuyên có ích từ kinh nghiệm của bà, bạn không nên tỏ thái độ “con biết rồi”. Thay vào đó, hãy mở rộng trái tim để hiểu bà muốn tốt cho bạn. Nhớ là mẹ chồng cũng chỉ muốn giúp bạn thôi, nên việc lắng nghe bà nói cũng không có hại gì. Khi mẹ chồng đến chơi... Hãy tìm hiểu món ăn mẹ chồng ưa thích và nấu thật ngon để mời bà. Đừng trốn tránh với lý do bà đến thăm cháu chứ không phải mình, hãy ngồi xuống và trò chuyện cùng bà. Tình cảm hai người sẽ cởi mở hơn nhiều. Nếu mẹ chồng muốn giúp bạn chăm cháu … hãy để bà được tự do làm điều đó. Nhờ bà đọc những câu chuyện có ích cho trẻ vào buổi tối trước khi lên giường đi ngủ hoặc tươi cười lắng nghe ý kiến của mẹ chồng về cách dạy con. Dù bạn có không đồng quan điểm nhưng hãy tỏ ra là người con dâu biết nghe lời. Những ngày nghỉ cùng mẹ chồng Hãy biến những ngày nghỉ thành những ngày tuyệt vời với đầy kỉ niệm thú vị cùng bố mẹ chồng. Bạn có thể mở tiệc để cả gia đình quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Nếu mẹ chồng là người thích đi chơi, mua sắm, bạn cũng có thể rủ mẹ đi shopping và mua tặng bà một món quà. Tìm ra được sở thích chung giữa hai người cũng có nghĩa là mối quan hệ sẽ khăng khít hơn nhiều. Công bằng nội ngoại Hãy công bằng tình cảm cả hai bên nhé. Nếu bạn tặng quà cho mẹ mình thì cũng hãy tặng mẹ chồng món quà tương tự. Để các con mình đến thăm, chơi với bà nội, bà ngoại như nhau. Không chỉ mẹ chồng mà chồng bạn cũng sẽ tự hào và yêu bạn hơn rất nhiều. Những lời cám ơn Khi bạn hay con bạn được nhận những món quà từ mẹ chồng, hãy nhớ cám ơn bà. Điều đó thể hiện tấm lòng biết ơn với bà, cũng là bài học để dạy con bạn. Những lời cám ơn luôn có ý nghĩa. Tôn trọng mẹ chồng Đây chính là chìa khóa của mọi mối quan hệ. Nếu bạn luôn tôn trọng mẹ chồng thì dù khắt khe đến mấy bà cũng sẽ tôn trọng bạn. Sự tôn trọng thể hiện qua cách ăn mặc kín đáo, lịch sự trước mặt mẹ, những lời nói hành động đối với bậc sinh thành. Minh Anh Theo AWT
Mẹ chồng mình ở quê nên thỉnh thoảng mới về thăm, được u chồng thương và tạo điều kiện cho lắm nhé...may quá, mình sẽ học hỏi thêm... thanks bạn nhiều!
Lúc chưa lấy chồng thì mình cũng tìm hiểu nhiều lắm, tự đặt cho mình mục tiêu này kia nhưng mình đọc chứ mẹ chồng mình có đọc đâu. Tất cả lại về mo, nhịn được thì nhịn không thi thoảng cũng phải bật lại. Hic, cây mún lặng mà gió chẳng ngừng
Nói chung con dâu ai cũng muốn sống có hiểu có nghĩa với mẹ chồng. Hoàn cảnh của mẹ mình cũng hiểu. Mấy cái bài báo trên chả qua chỉ là sách vở thôi. Tóm lại cứ nhịn cái gì được thì nhịn, lâu lâu làm 1 trận cho hoành tránh để rồi ... nhịn tiếp. Bập bập may cho nhà mình được cái bà mẹ chồng biết điều nên cũng dể thở. Đúng là cả mẹ chồng + nàng dâu đều phải học. Chứ không thể nào mối quan hệ chỉ có 1 chiều được.
Nếu làm đc tất cả những điều này, chỉ có thể là thánh nhân! Vì sao ư? Vì nếu trong mọi trường hợp mẹ chồng mắng mà cười trừ, thì quả thật là....có vấn đề. Ví dụ như mẹ chồng bảo mày ăn cắp (dù mình k lấy), hay mày là đứa hám của nên lấy con bà (mặc dù vì tình yêu)...thì có cố nhịn đc k hay cũng phải nói cho rõ trắng đen? Hoặc mẹ chồng bảo đúng là rau nào sâu nấy, tức nói đến bố mẹ đẻ, vậy có im lặng cười trừ đc k nhỉ! Nói chung, nói thì dễ nhưng đặt vào vị trí ấy mới hiểu hết đc mọi ngóc ngách vấn đề. Không ai vỗ tay bằng 1 bàn tay đc, nên nếu cứ cố chạy theo nhà chồng để đc hiểu mà k có chiều ngược lại thì....
EM thấy cứ ở riêng.Cuối tuần về thăm các cụ là yên hết. Chứ ở chung, đến bố mẹ đẻ of mình mà còn thỉnh thoảng có xích mích nửa là bố mẹ chồng. hôm qua e có xem bộ phim " những nàng công chúa nổi tiếng ", cái đoán con con cái út nói với thằng chồng of nó. Nó bảo " em nghĩ hiếu thảo với bố mẹ đẻ of mình là nhiệm vụ of con cái, nếu anh muốn hiếu thảo với mẹ anh thì anh cứ hiếu thảo đi, sao lại bắt em làm.em có bảo anh phải hiếu thảo với bố mẹ đẻ của em đâu " Hoho
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! hu, Những điều này thật là bổ ích, cũng rất đúng nhưng khi thực hiện lại hơi khó. Nhưng cũng phải cố gắng thui
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! Cuộc sống phức tạp lắm, làm vừa lòng ai, chứ làm vừa được lòng mẹ chồng thì khó lắm.
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! Khó quá ấy chứ. Lý thuyết thì mênh mông, vô vàn, bạt ngàn... mà thực tế còn bất tận hơn. Nên lý thuyết vẫn không bao trùm được thực tế, cho nên con dâu tìm mãi mà vẫn không thấy 'chân kinh' để lấy lòng mẹ chồng. Chỉ mong chồng đứng giữa lắng nghe bằng cả hai tai mà hiểu cho là mừng rồi.
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! Tớ đang sống chung với bố mẹ chồng này.Cũng chưa thấy có gì gọi là nghiêm trọng cả. Lại được đi làm về là nhà cửa sạch sẽ, có cơm ăn ngay, cuối tuần hai vợ chồng rảnh ranh đi du lịch/về ngoại......Sau 2.5 năm về nhà chồng tớ chưa phải tự đi chợ nấu cơm khách bao giờ (tại mẹ chồng đi chợ khéo và nấu cũng tài, mình ko phải là đứa vụng nhưng ko theo nổi cụ đấy), chỉ chở cụ đi chợ thôi. Giờ tớ còn mấy tháng nữa sinh em bé, cụ quyết định sửa nhà để thay hết sàn gạch thành sàn gỗ để chuẩn bị cho cháu lấy chỗ...tập bò Tớ nghĩ tớ là người có "thái độ tích cực" giống bài viết của chủ topic, nhưng phải công nhận một điều nữa là...tớ may mắn.
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! ui trời ơi! hiếm hoi lắm mới có một bà MC tốt với con dâu ạ! còn đối với con dâu " như con gái" thì là chuyện nói miệng thế thôi! Con người khác làm sao coi như con mình được! Suốt 8 năm làm dâu, MC em nói cái gì em cũng nhịn! Nhiều lúc ấm ức quá, khóc suốt 1 đêm! Sáng ra là hết! chứ còn biết là thế nào! Sống chung 1 nhà, nếu mình nói cho bõ tức thì sau ra đụng vào chạm thế nào! nói cho chồng thì nhận được câu " đúng là đồ đàn bà!!" chán! em thấy đúng là nhịn được cái gì thì nhịn ( may mà em nhịn cũng giỏi) Nhịn đến mức giờ MC chán rồi! Chả nói gì nữa ( vì "nói nó nó cũng chẳng nghe, cũng không cãi lại! Cái mặt cứ lỳ ra!") Em thấy đúng là chỉ có mỗi bí quyết đấy thôi! Các nàng dâu mới lấy chồng cố gắng học nhé!
Ðề: Bí quyết dành cho các nàng dâu! Công nhận đó các mẹ. Lý thuyết và thực tế nhiều khi ko là một. Nhưng thôi mình cứ có tâm và có thiện chí mong là mẹ chồng và gia đình chồng sẽ hiểu.