Hazzzzzzzz. Em là kẻ đi làm lại sau sinh 6 tháng. Đi làm bị rơi luôn vào hoàn cảnh thừa người ạ. Cả tổng có vài cty thành viên thế là em bị phân thân làm công việc của 2 cty nhỏ. Công việc hơi nội bộ nên sếp mới lơ em luôn chả hỏi han giề ạ. Làm việc mà buồn tan nát ạ.
Sếp lơ thì mn càng phải cố gắng làm thật tốt cv được giao, ko để người khác phàn nàn về mình mn nhé. Làm tốt rồi thì mình thấy cũng tự tin kể cả Sếp có để ý hay ko.
Đi làm lại luôn, ko mất công đi xin việc chỗ khác là đc rùi c ah Nhưng mà mình cứ làm tốt việc của mình, chị mới đi làm lại thì dĩ nhiên ko thể nào như hồi trước đi làm đc rồi, cái j cũng cần có thời gian
Mình cũng gặp phải cảnh giống mn đây. Nghỉ sinh 6m xong, háo hức được đi làm trở lại, nhưng lên cty thì cứ như ng thừa ý ah. Công việc cũ thì đã có ng khác làm rồi, đi làm về chán lắm ah. Cũng may là thời gian gần đây cũng đỡ rùi ý ạ. Mình cứ cố gắng trong cv là sẽ được ghi nhận thui mn ui
Mn kiếm được chỗ mới chắc ăn chưa mà nghỉ nè. Theo mình thì chưa nên nghỉ việc trong thời điểm này. thứ nhất vì con còn nhỏ khó kiếm việc mới. Thứ 2 con còn nhỏ dễ ốm đau lắm. Mà mn mới đi làm cty mới mà nghỉ nhìu cũng rất khó. Dù sao ở cty ai cũng bít mình có con nhỏ xin nghỉ mọi ng cũng thông cảm hơn nè.
Em đồng quan điểm vs mn, chỗ em cũng có chị kĩ thuật đi làm lại sau nghỉ sinh, nhưng chị ấy đề cập mức lương tăng, sếp k đồng ý, chị ấy làm thêm được khoảng nửa tháng là tim được chỗ khác lương cao hơn là chị ấy đi. Tâm lý làm việc cũng quan trọng nhưng nhiều khi tìm được việc khác cũng khá khó khăn đấy ạ! hic.
Nửa tháng sau tìm được việc là còn nhanh ah. Bạn mình chưa ck con mà mất mấy tháng thất nghiệp đấy ah. Chưa kể cty mới có khá khẩm hơn cty cũ ko nè. Mình nghĩ cứ phải chắc ăn mới được nè. Như mình giờ làm có 7h, sếp cũng sắp xếp cv cũng thoải mái nên cũng đỡ nè. Cảnh đi làm rồi chăm con cũng vất vả cta cùng nhau cố gắng thôi
sếp thường hay tỏ vẻ ngoài thế thôi...nhưng vẫn ngầm quan sát, để ý đấy bạn ạ....nếu chưa nhẩy việc thì cố gắng....kết quả sẽ làm sếp thay đổi thái độ thôi..
hihi.... mình thỉnh thoảng cũng thử lạnh lùng như vậy xem sao... công việc mình có thể đào tạo...nhưng sự tận tâm với công việc thì nó xuất phát từ bản thân của họ...nếu vượt qua đc....mình rất trân trọng những bạn như vậy...
Đúng vậy, nhiều người tuyển vào chưa chắc là chuyên môn của họ đã giỏi, những người chưa có kinh nghiệm nhưng mà có ý thức học hỏi thì đáng quý hơn rất nhiều.