topic này dành cho những ai có tửu lượng khá vào đây chia sẽ, kinh nghiệm uống thế nào để đc nhiều mà ko say, hoặc say nhưng không gục. Chữa say ngay tại chỗ để có thể uống típ. Và đặc biệt hơn là làm thế nào để trừng trị những kẻ PHÁ MỒI. mời cả nhà cùng bình loạn
tớ khoái cái topic này nhất . tớ thích rượu vì có 1 time tớ cảm thấy nó là thằng bạn trung thành nhất . chia sẽ, kinh nghiệm uống thế nào để đc nhiều mà ko say,? hihi uống rượng mà ko say thì uống làm gì . có khác gì ớt ko cay . gái ko đẹp Chữa say ngay tại chỗ để có thể uống típ. ..... hihi bạn hãy buồn hoặc thất vọng về bản thân 1 lần nào đi . đảm bảo chẳng thể say dc . uống đủ uống tới cổ là nó tự đẩy ra rồi đặc biệt hơn là làm thế nào để trừng trị những kẻ PHÁ MỒI.... cái này tớ ko quan tâm . có uống có ăn mới vui . tớ ăn kém nên đi nhậu với tớ mọi người cứ vô tư đi :-({|=
em say mấy lần rồi, mỗi lần cãi nhau là uống say cho ox sợ. Haha! ai chưa bít cảm jác say là rì nên uống say một lần cho bít, nói chung là ....lâng lâng, fê fê...
dám nói rì em sao??? em đang cầm cả chai cả ly mà! lại đang fê fê, nên ox chỉ có cách an ủi và động viên, chứ ko dám độg chân động tay! hehe!
haha! nhưng khuyến cáo nếu áp dụg nên chỉ từ 1 đến 2 lần, đến lần thứ 3 là chồng chai sạn, ko sợ chiêu này nữa đâu ạ! )
kể ra rượu là thứ thuốc độc . nhưng cái gì cáng độc thì con người ta càng thích dùng . túm lại nó cũng rất có ích phải ko ?