Cây cảnh luôn là vẻ đẹp và sức sống cho mỗi ngôi nhà. Với 10 cách dưới đây, bạn sẽ tiết kiệm phần nào tiền bạc dành cho những chậu cây và còn làm giảm bớt việc hủy hoại môi trường bằng việc ‘tái chế’ chai nhựa. Bạn chỉ cần cắt đôi một chiếc vỏ chai có nhiều đường viền, giữ lại phần đáy. Tiếp theo, đan quanh những đường viền đó bằng các sợi chỉ với nhiều loại màu sắc khác nhau là đã có một chiếc chậu hoa xinh đẹp Hãy tô điểm cho bằng các họa tiết mình yêu thích cho lọ dầu gội đầu hay kem dưỡng Gấu hay thỏ…hay bất kỳ con vật nào bạn muốn. Cắt hình con vật đó ra một tờ giấy rồi ướm lên phần mặt chai, dùng bút dạ tô và cắt theo đường viền đó. Một ý tưởng ‘dễ thương hoàn hảo’ Sử dụng các mẩu giấy trang trí quấn quanh các vỏ nhựa. Dùng ghim và hồ dán để cố định chúng, rồi luồn một sợi dây treo để đặt chúng ở những vị trí trên cao nhé Sự chọn lựa cho người yêu thích cách thưởng thức mọi thứ bằng đồ vật của các ‘vị thần Hy Lạp’ Dạy cho trẻ môn thủ công và cách trồng cây cảnh như thế này, thì hẳn chúng sẽ không phản đối đâu Dầu ăn xin tài trợ nguyên vật liệu cho sản phẩm này ‘Vườn treo Babylon’ sao lại không thể chứ? Và đương nhiên các nhân vật hoạt hình cũng phải được xuất hiện chứ Theo Hoàng Hải (Khám phá)
Cái dây xoắn xoắn đó tôi nghĩ giả nó mới đẹp vậy. Cái gì giả giả trông lúc đâu bao giờ cũng long lanh
ngày trước thuê nhà 4 tầng thì có...giờ ở 1 mình thì thuê nhà bé nên ko trồng gì nữa...còn con gái ck mình nói sợ ở 1 mình lại mắc sai lầm nên mới đón con bé về ở cùng....gần 2 tháng rồi...trước đây khi còn ơ nhà to, nó cũng hay giúp mình phun nước tưới rau hihi....
Uh thì bây giờ con tạm thời ở với bố thì thôi, chứ thời gian 2 năm nhanh đến, cả nhà sum họp, mọi thứ lại có thể làm cùng nhau rồi.
thực lòng tôi sợ...nếu quay về thì lại phải chọn theo ông ấy về Thánh phố Thái Nguyên...sau vụ bê bối...ông ấy sợ Hà nội////còn tôi thì yêu Hà nội...với lại sau tổn thương tôi nghĩ ko nên hy sinh hết vì 1 người...có khi cứ sống 2 nơi, 2 tuần gặp nhau sẽ thấy nhau tốt đẹp...chứ sống cùng nhiều đâm chán....uhm...tôi cũng yêu công việc mình đang làm....ko muốn thay đổi nữa....
Chắc tại bây giờ được tự do, xổ lồng xổ cũi rồi mà lại bảo chui lại vào lồng vào cũi nên tư tưởng nó thế. Yêu nhau thì như thế được, chứ duy trì hôn nhân như thế thì tôi sợ ông ck bà ông ý ứ chịu như thế đâu.
mình cũng đoán thế....nhưng....mình ko muốn khổ đau 1 lần nữa...khó khăn lắm mình mới có thể mạnh mẽ đc như bây giờ....mình đã nghĩ....sớm muộn mắt mnhf cũng ko nhìn thấy...nên mình sẽ cho ông ấy lấy 1 người nữa....nhớ nhau thì gặp...ko muốn trói buộc nhau...mình sợ....chứ cố sống cố chết để giữ hôn nhân...1 vài năm khi mình ko nhìn thấy...ai biết đc ck mình lại mắc 1 sai lầm khác thì sao...lại đau đớn...uhm...mà thêm 1 lần nữa chắc mình ko thể...nên mình chọn cách yêu bản thân hơn là yêu người đàn ông đó....
Đúng rồi, cứ sống sao bản thân mình thấy hạnh phúc là được. Quan trọng là suy nghĩ của mình mà nhẹ nhàng thì cho dù có vấn đề gì đi nữa thì cũng rất dễ giải quyết.
Cũng hay, ở nhà em cũng hay làm, nhưng cái món cắt, rồi đục lỗ, các mẹ làm như nào, nhà em ko có dụng cụ nên gian nan vãi,huhu.
Chắc phải sắm riêng cái kéo mất, khoản đục lỗ nhiều khi mình tìm cái đinh xoắn, xoắn xoay vài lần là cũng được cái lỗ, nhưng chỉ áp dụng được mấy lỗ nhỏ thôi.
tôi phải bấm thích bà nhiều để xem có đúng 3000like thì đc cái trái tim ko?....nếu đúng thì tôi cũng cố gắng...hihi,..ko đúng thì thôi....ko cố gắng kiếm like để đc nó nữa...hihi...