Hôm nay đọc 1 bài tâm sự của bạn tôi về cô con gái, lại nhớ lại lúc cô giáo khen con mình có tiến bộ tôi lại nói "đấy là cô ưu tiên chứ thực ra chưa được như thế" ngay trước mặt con. cô trách là tôi chưa biết động viên con. Tôi muốn chia sẻ bài viết tâm sự của bạn tôi để ai đó giống tôi hãy cùng tôi biết tự hào về con Niềm vui mới Dạo này con bắt đầu quen với việc học bài buổi tối nên mẹ không phải ngồi cùng con nữa. Ngày nào ăn cơm xong con cũng tự giác đi học bài ngay. Ngày còn mới đi học mẹ lo lắm, không hiểu rồi sẽ thế nào. Hôm nay đón con ở trường, mẹ nhìn mãi dưới sân trường chẳng thấy con đâu phải lên lớp tìm. Trên lớp thì còn mỗi cô thôi. Cô nhìn thấy mẹ cô bảo “A mẹ Phương Uyên đây rồi, hôm qua dặn con bảo mẹ gọi đt cho cô mà con quên”. Ui giật cả mình tưởng con lại mắc lỗi gì ở lớp đây. Thì ra cô bảo mẹ về luyện cho con viết thêm mấy hôm nữa để con đại diện cho các bạn trong lớp đi thi “Viết chữ đẹp”. Lúc đó mẹ vui biết nhường nào, tự hào vì con quá. Mẹ xuống sân trường tìm con lần nữa thì thấy con đang đeo ba lô của con lại còn kéo thêm cái ba lô kéo hộ cho bạn nữa. Chả là mấy hôm nay con đòi bố mẹ mua ba lô kéo nhưng bố mẹ bảo phải được thêm nhiều điểm 10 nữa thì mới thưởng. Nhìn con kéo cái ba lô của bạn mẹ vừa buồn cười lại vừa thương, con thèm cái ba lô đến thế cơ mà. Bố đi làm về là con chạy ra khoe ngay với bố, bố bảo thế tốt quá, con đi thi rồi bố sẽ thưởng. Ăn cơm xong mẹ bảo với bố: “Hôm nay đến đón con ở trường, cô giáo gọi em vào em đang nghĩ chắc cô sẽ phê bình gì đây”. Đang nói đến đấy thì con nói luôn vào “Con có làm cái gì đâu mà cô phê bình, con chỉ ngoan thôi”. Hiiiiiiiiii. Mẹ chẳng ngờ rằng con lại phản ứng được như thế, con của mẹ dạo này lớn quá rồi. Bố thì bảo “ Con đi học ngoan, được nhiều điểm tốt thì bố mẹ sẽ mua đồ chơi cho con”. Con ngập ngừng một lúc rồi nói “Nhà mình có nhiều đồ chơi rồi mà bố, con sợ bố mẹ mua đồ chơi nữa thì sẽ tốn tiền, tiền còn để đóng tiền học cho con và em nữa”. Ui con làm cho mẹ hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con biết như thế làm mẹ mừng lắm. Mẹ luôn dạy con phải biết yêu thương và chia sẻ mà.