Biết Ơn Đất Mẹ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi mehieuthuong, 12/4/2018.

  1. mehieuthuong

    mehieuthuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2018
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Biết ơn Đất Mẹ
    Kính lạy Mẹ! Trong năm mới này, con phát nguyện thực tập biết ơn Đất Mẹ.

    Con đã có rất nhiều niềm vui và bình an khi trở về nương tựa Đất Mẹ. Mỗi ngày con có cơ hội trở về với Đất Mẹ rất nhiều lần, nhiều hơn bất cứ thứ gì con cần đến.
    Mỗi khi con đi, con ý thức là con đang đi trên Đất Mẹ. Mỗi khi con ngồi xuống, con ý thức là con đang ngồi trên Đất Mẹ. Mỗi khi con ăn cơm, uống trà thái nguyên, hít thở, con thắp sáng ý thức đó. Con biết sẽ không có một nơi nào đẹp và an lành như hành tinh xinh đẹp này. Mỗi ngày, đối với con là một tặng phẩm sự sống mà Mẹ hiến tặng cho con. Con sẽ trân quý và có mặt hết lòng. Thời gian của sự sống không phải được tính bằng kim đồng hồ mà là được tính bằng sự tỉnh thức. Mỗi khi con có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại, nghĩa là con đang sống và giây phút đó trở thành mầu nhiệm. Gom những giây phút ấy con sẽ có một giờ bình an,một ngày hạnh phúc.

    Con sẽ ý thức hơn khi sử dụng điện, nước và khí đốt. Dù hành động này không bao nhiêu nhưng nuôi dưỡng trong con niềm biết ơn đến Đất Mẹ, và với ý thức đó con cũng sẽ thắp sáng lý tưởng thương yêu trong con. Con may mắn vì chọn được con đường này, con đường không phải uống rượu bia và ăn thịt. Ăn và uống những thứ ấy, con sẽ làm hao tổn rất nhiều sinh lực của Mẹ.Con cũng sẽ thực tập không uống các loại sữa bò. Sữa bò không đã không những có những chất bổ dưỡng cho cơ thể như người ta quảng cáo, mà trái lại chăn nuôi gia súc đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường sống.

    [​IMG]

    Con thật may mắn vì con có rất nhiều người anh chị em cùng chung một giấc mơ là bảo vệ Đất Mẹ và hành tinh xinh đẹp này.
    Chúng con chọn con đường thực tập chánh niệm vì muốn bảo vệ Đất Mẹ thân yêu. Mỗi ngày chúng con thực tập và chia sẻ niềm vui ấy để mọi người cũng sống trong sự tỉnh thức, góp phần đem lại hòa bình cho xã hội và cho thế giới. Nếu bận rộn và chỉ kế thừa sự nghiệp gia đình thì có thể chúng con sẽ không có nhiều thì giờ để chăm sóc Đất Mẹ. Chúng con hạnh phúc với nếp sống đơn giản mà có nhiều tình huỵn đệ. Không cần phải mua sắm nhiều vật dụng như giầy dép, quần áo, mũ nón, đồ mỹ phẩm, trà thái nguyên,...những sự hung phí vật chất ấy làm góp phần hao tổn nguồn tài nguyên thiên nhiên và làm ô nhiễm môi trường sống của nhiều loài. Con cũng sẽ không để mình bị mắc kẹt trong những tiện nghi vật chất, những cơ sở mà mình đang có, mà cố gắng tìm hiểu khổ đau của mọi người, mọi loài để thương yêu học cách có mặt và sẻ chia những nỗi khổ niềm đau ấy.
    Con thật hạnh phúc được làm con của Bụt. Bụt là một người con ưu tú của Đất Mẹ. Mẹ đã chọn Bụt để chăm sóc và xây dựng thương yêu trên trái đất này. Là một con người tỉnh thức, Bụt đã đưa đến với nhau sống trong tình yêu thương với tuệ giác Duyên Khởi- loài này cần nương tựa loài kia mà biểu hiện, mà duy trì sự sống. Tuệ giác ấy là tình thương của Mẹ, nhờ đó mà mọi người có thể đến với nhau sống trong tình huynh đệ, vứt bỏ đi những cái riêng mà mình đã thiết lập nên. Chỉ là con của Mẹ, Bụt có những cái thấy rất sâu như Túc mạng minh: thấu rõ được những kiếp sống trong quá khứ và Thiên nhãn minh: thấu rõ được những kiếp sống trong tương lai. Tương lai sẽ đi về đâu nếu chúng ta tiếp tục làm khổ đau lên Đất Mẹ? Con cũng sẽ thực tập để nuôi dưỡng những cái thấy ấy trong đời sống hàng ngày, để trân quý những biểu hiện của sự sống đang có mặt mầu nhiệm xung quanh và tiếp tục xây dựng thương yêu trên hành tinh xinh đẹp này.

    Con sẽ không phí thời gian đi tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai, cũng không mơ tưởng đến một cõi tịnh độ nào khác. Mỗi ngày, con dành thì giờ, năng lực của mình để tiếp tục xây dựng thương yêu, trồng trà thái nguyên hữu cơ để bảo vệ Mẹ. Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều sự kiện được tổ chức để những tôn giáo có thể đến với nhau cùng chia sẻ và lắng nghe. Đó là một tin vui cho thế hệ tương lai và cho cả Đất Mẹ. Đến với nhau không phân biệt sắc tộc, tôn giáo mà chỉ là con của Mẹ, cùng nhau xây dựng tình thương và làm sao để tiếp tục giữ gìn những mầu nhiệm trên hành tinh xinh đẹp và an lành này.
    Kính lạy Mẹ! Năm mới con sẽ đầu tư nhiều hơn trên mỗi bước chân và hơi thở. Biết rằng đang được sống mỗi ngày trên hành tinh xinh đẹp này, đó là một món quà rất lớn mà Mẹ đã mất rất nhiều thời gian để dành tặng cho chúng con.

    Thầy Minh Hy, Chè thái nguyên ngon
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehieuthuong
    Đang tải...


  2. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    43
    Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa!
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  3. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,495
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Kính lạy Mẹ! Trong năm mới này, con phát nguyện thực tập biết ơn Đất Mẹ. :):):)
     
    ngoinha1 thích bài này.
  4. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    43
    Muốn không bị thiên tai, lũ lụt thì mọi người phải bảo vệ đất mẹ và hành tinh xinh đẹp này
     

Chia sẻ trang này