Em Mai chắc đang bên clb tiếng Lào roài bác ợ. Iem đang ở thủ đô dưng mờ kín lịch roài nên ứ dám hú các bác
Thía à? lên thủ đô mà vưỡn tranh thủ online và buôn dưa lê dc cơ đấy, bác phục cô là chuyên gia roài đóa. Hehe mà cái tiếng Lào của e Mai hay phết nhỉ? đúng là đọc xong thấy cũng "Chọc xỉ rơi lả tả" và "quăng hẳn quăng ra biển"
Iem đang hẹn thầy đi ăn, tranh thử 8 tí. Kỉu này cắt cái phép mới lả lướt hết đc bác ạ. Dạo nỳ bác lành thía?
khớ khớ, suốt ngày hẹn thầy đi ăn thía? thầy giừ hay trẻ mà em chăm kỹ dữ?bcas hử, bác dạo này sắp điên đầu nên cũng hơi lành lành, đần đần tý.hehe
mẹ nó tự hào về HL quá nhá, hihi, nhưng công nhận, ai đã ở khu Bãi cháy thì khi đi xa không thể quên được, ngày trước tớ trọ ở trên đồi cao, chiều chiều mùa thu ra sau đồi...hái sim, ui, lần đầu tiên được biết tới quả sim ntn, tối nào cũng đi dạo quanh bờ biển(dù chỉ đi 1 mình) cũng cảm thấy thú vị. Quảng Ninh, nhớ quá à.
Đó là bác chỉ ở đó 1 time thôi, chứ bọn tôi gắn bó cả tuổi thơ êm đềm với những trái sim ,bông mua...thì bác sẽ hiểu tình yêu của chúng tôi cho Quê hưog tới thế nào...
Đâu mà chị.... E là e iu nhà mình nhất..:heart::Cuoi 2 hôm nay e chẳng co time mà ol ấy..Chạy cong đít gặp thầy sửa đồ án rồi lại gặp thầy.....(xiến mất,sức khoẻ cũng hao mòn..:finga::finga:..) 30.4 tưởng về làm cái off,chắc chẳng có ai rùi...
Cứ dính dáng đến QN là OK hết bác ah.. Đa số nhà mình cũng gọi là quê ngoại mờ bác.. thế quê ngaọi bác ở đâu của QN..??
Quê ngoại mình ở Hạ Long, ngay cạnh Tòa án Tỉnh ý. 30/4 này cũng đang định cho cu về ngoại đây. Có mẹ nào ở HN về QN dịp này k?
Ở đây đa phần Hạ Long đều là quê ngoại của mọi người, 30-4 chắc nhiều người về lắm, tớ đang ngấp nghé đây