Mình thì biểu quyết là không. Con gái đang đi nhà trẻ nên toàn các cô ==> để đến dịp 20/10; 20/11. Nếu cấp 1 trở lên mà có thêm các thầy thì chắc đến 20/11 (tất nhiên vẫn có 20/10 cho các cô) và sẽ phải mua hoa thật đẹp chứ nhất quyết không mua hoa xấu (vợ là GV tiểu học mà)
Mình thì biểu quyết là có. Quan điểm của mình là thế này: Mình biếu quà cô (thực ra không phải quà hiện vật mà là phong bì) một phần để tỏ lòng cảm ơn của gia đình đối với cô và một phần cũng để hỗ trợ cho đồng lương giáo viên mầm non còm cõi của các cô. Nói thật với các mẹ, có trả cho mình 10triệu đồng/tháng để mình làm giáo viên mầm non thì chắc mình cũng không làm được. Ở nhà trông có 1 đứa mà mình đã thấy mệt rồi. Trong khi đó, với hơn 1 triệu đồng/tháng liệu các cô có sống thoải mái trong điều kiện giá cả leo thang như hiện nay? Có những trường, các mẹ còn biếu tiền cô hàng tháng, nhưng mình đặc biệt không thích và không làm như thế. Vì vậy, mình thường tận dụng những dịp lễ, tết để biếu quà cô như Trung thu, 20/10, 20/11, Tết, 8/3 ... Thực lòng, mình muốn tặng cô những bó hoa đẹp, những món quà có ý nghĩa cơ, nhưng nhiều lúc lại nghĩ hoa rồi cũng tàn, quà có khi lại không hợp sở thích của các cô => mình biếu cô tiền có lẽ linh hoạt hơn, cô dùng vào việc gì cũng được, còn hoa chỉ cần một vài bông tượng trưng thôi. Tất nhiên, việc tặng quà cô còn phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế của mỗi nhà. Bởi vậy có thể mỗi nhà có những quan niệm khác nhau. Nhưng đó là cách của mình vẫn làm từ khi con bé đi học mẫu giáo.
Lý do mình đưa ra cái topic này là để xem tỷ lệ người có ý kiến Có và không. Theo mình nếu tất cả đều có thì rất tốt, tuy nhiên thực tế thì có một số người nói không, xin hỏi bạn là bạn có nghĩ là cô giáo dù không cố tình nhưng trong lúc ở lớp sẽ có những lúc phân biệt đối xử với bé của bố mẹ đó không? Mình vừa đọc bài của anh Lê Khanh về giáo dục bên các nước phát triển thấy bên đó họ không dễ để tiếp cận riêng các thầy cô như VN mình.
Tất nhiên không tránh khỏi trường hợp phân biệt đối xử. Nhưng mình khẳng định sự phân biệt đối xử đó không phải do món quà phụ huynh tặng mà do chính tính cách con người của cô giáo đó. Mà đã là do tính cách... thì có trời thay đổi được. Mình học được điều đó từ những người thân trong gia đình mình vì cả bố mẹ và em gái mình đều là giảng viên đại học. Học sinh tỉnh lẻ, nhất là các tỉnh miền núi nghèo lắm bạn ạ. Họ cũng không biếu tiền cô giáo đâu mà chỉ là những món quà tinh thần thôi. Nhưng mình thấy mẹ mình đối xử công bằng với tất cả học sinh, kể cả những em học rất kém, hay chơi bời và cũng chẳng quà cáp gì đâu (mình biết được qua những lần nghe mẹ mình ngồi nói chuyện, phân tích này nọ với các em ấy). Bởi vậy, mình nghĩ lương tâm của người thầy mới là quan trọng. Mình tặng quà cô giáo nhưng bản thân mình cũng không mong đợi cô giáo sẽ "ưu đãi" hơn với con nhà mình. Thậm chí mình còn dặn cô "nếu cháu nhà em có hư thì chị cứ phạt, nhưng bản chất con nhà em là đứa tình cảm và phát triển tâm lý hơi sớm nên cháu nó thích giáo dục theo kiểu dỗ dành, nhẹ nhàng khuyên bảo hơn là phạt ". Mình chưa đọc bài của anh Lê Khanh nhưng mình rất hiểu điều bạn đề cập. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, bạn ạ. Nước mình chưa phát triển, hoặc nếu có mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển vì vậy người dân phải chịu thiệt thòi rất nhiều, đặc biệt là ở 2 lĩnh vực y tế và giáo dục. Ở nước ngoài giỏi mới đi làm thầy thì ở VN, chua xót thay, những người giỏi đa phần nhảy ra bên ngoài làm tự do. Gần đây, báo chí cũng nói rất nhiều về việc các giảng viên trẻ bỏ nghề ... Tại sao vậy? Nếu như giáo viên cũng có thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt, cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt... thì đâu có các vấn đề như vậy. Nói chung là còn nhiều điều bất cập, không thể khắc phục trong ngày một ngày hai được. Mình không bao giờ đánh giá cao việc tặng quà (nhất là tiền) cho các thầy cô giáo, nhưng phải vậy thôi, biết làm thế nào khi mình đang sống ở VN .
Bài viết của bạn hay quá :-D. Cảm ơn các chia sẻ của bạn. Quả đúng là nghề GV hiện không thu hút được nhiều người có tâm huyết, giỏi. Như nhà mình cũng có chị gái và em gái học ĐH sư phạm nhưng rồi cũng không làm GV, chỉ có vợ đang dậy học thôi nhưng cũng toàn kêu mình kiếm việc khác để làm, thôi luôn GV (. Mình cũng rất hiểu nội tình của ngành giáo dục, một mình ý tưởng của Nguyễn Thiện Nhân thì bõ gì với cả chế độ cộng sản này (hơi chính trị tý, sorry). Tuy nhiên mình còn muốn nói riêng với bạn rằng rất hoan nghênh tấm lòng với các thầy cô của bạn và cũng mong tất cả mọi người nếu có điều kiện thì làm được như bạn và cũng đừng quên thể hiện đúng tấm lòng của mình chứ không phải "dúi" cho cô . Và một ý nữa là theo vợ mình, nếu không tặng hoa cô thì thôi chứ đã tặng cũng nên cho đoàng hoàng.
À mà ngoài lề tý, vừa nhìn cái Sticker của bạn, đối chiếu với của vợ thì trùng ngày DS rồi, bạn định sinh ở viện nào vậy?
Mình nghĩ là : Có Em cũng có ý nghĩ giống mẹ Brightmoon. Với lại ranh giới giữa có (quà) và không (quà) đối với các cô là biết liền ý, có thì các cô vui vẻ săn đón mẹ và vỗ về cháu còn không thì lơ mẹ và lơ cháu lun. Nên nếu mình muốn gì thì các cô chiều cái ý, nói chung là để vui vẻ cả đôi bên.
Spam nốt lần này thôi nhé, nếu bạn muốn trao đổi tiếp thì sang box Mang thai, sinh nở . Mình sinh PSHN. Có khi lại gặp BX bạn trong viện ý nhỉ.
Tặng quà trung thu mình cũng không ủng hộ việc tặng quà , tuy nhiên cùng tùy hoàn cảnh , nếu thấy có thiện chí mà nhà thầy cô có con nhỏ thì tặng cũng được , còn tặng vì nghĩa vụ thì không nên
Nếu tặng quà đơn thuần là mình quý mến, tỏ lòng biết ơn các thầy cô thì NÊN chứ. Còn ngoài ra, vì bất kỳ muc đích nào khác thì em nghĩ là thôi, không nên!
Theo tớ thân thiết thì tặng cũng được, nhưng nếu k quen mà chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ con mình thì thôi...
Sao lại phải tặng quà thầy cô nhân dịp trung thu? Con mình từ mẫu giáo cho đến giờ học tiểu học mình đều ko tặng quà thầy cô vào dịp này. Thường thì mình tặng quà 20/11, Tết, 8/3 (nếu là cô) thôi. 20/11 mình cũng ít tặng hoa mà tặng giỏ hoa quả vừa đẹp vừa có giá trị để cô tăng cường sức khỏe. Hihi. Phụ huynh tằng hoa nhiều cô ko cầm về được, lãng phí lắm. Mà hoa rất đẹp thì hội phụ huynh đã tặng cô rồi.
Con mình thì chưa đi học, nhưng mình cũng thường suy nghĩ về vấn đề này. Mình ủng hộ ý kiến không. Mình nghĩ nhà nước hoặc các trường tư cần phải có trách nhiệm trong vấn đề này, chứ không phải phụ huynh chúng mình. Để tỏ lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ chăm sóc các cháu thì chỉ cần một bó hoa hay một bông hoa là cũng bày tỏ được không nhất thiết phải là phong bì. Như vậy mới đảm bảo công bằng cho các em. Mong muốn là như thế nhưng cũng khó lắm!!!!
Trung thu là tết thiếu nhi cơ mà!! Em ko bao h tặng linh tinh!! 1 năm, tặng cô quà ngày 20/11, tặng cô quà Tết, thêm nữa là 20/10, 8/3 cho con mang 2 bông hoa tặng cô!! Chấm hết!! Nhưng thi thoảng, đi bản có gì hay hay thì lại lấy cho các cô, cũng là một cách để các cô thấy mình coi các cô như ng nhà!!
Vì trung thu là ngày của trẻ con. Làm sao cho con trẻ cảm thấy mình là đặc biệt. Còn thầy cô, nếu tốt thì chúng ta nên khen ngợi, cảm ơn một cách cụ thể tức là chỉ khen điều đúng, điều tốt một cách kịp thời với món quà giá trị không cao chứ không nên lạm dụng quà cáp và làm theo trào lưu.
Theo mình thì cũng là KHÔNG Trung thu là tết của thiếu nhi, phụ huynh và các thầy cô cùng nhau tổ chức cho thiếu nhi được vui chơi là tốt nhất. Còn với các thầy cô giáo thì đã có những ngày đặc biệt như 20/11 để chúng ta cùng tri ân rồi. Như bạn gì đó nói, đồng lương giáo viên ít, nhưng cái đó là chính sách của nhà nước mình chưa được tốt, đó là trách nhiệm của toàn xã hội, và phải có biện pháp khác chứ không thể bằng cách phụ huynh tặng quà giáo viên được.