Thế mới nói chẳng phải chuyện bịa trên mạng, mà thực tế nhiều nhà có hoàn cảnh oái oăm lắm Ví dụ mình dư dả, bố mẹ ở nhà vất vả thì thấy biếu cũng lẽ thường nhưng đây nhà t 2 vk ck còn đi ở nhà thuê, bố mẹ ở quê làm giáo viên lương cao lắm nên cứ nghĩ con đi làm xa thì sắp thành tỷ phú rồi. Nuôi ăn học bao năm thì giờ phải báo đáp
Nhà mình tết 2 vk ck được thưởng cũng tầm 15tr thì cũng đủ mua sắm tiêu tết thui. Ông bà cũng có cho mỗi người 500k có tiền ông bà cũng thích hơn
ừ mình hiểu cảm giác của mẹ, mình cũng cảm nhận rằng mọi người nghĩ vc mình làm ăn khấm khá và lắm tiền lắm, trong khi 2 đứa làm văn phòng lương chẳng là bao. Mọi người cũng đi làm, cũng biết kiếm tiền như nào, biết là lương trung bình mọi người sẽ được bao nhiêu, mà sao mọi người cứ có tư tưởng rằng mình kiếm đc hơn nhỉ . Tính đi tính lại có khi vc mình lại kiếm đc ít nhất nhà, rõ khổ
Lại sắp Tết rồi, haha, em nghĩ đó cũng là nghĩa vụ và chuyện nên làm mà, cả năm mới có 1 dịp biếu bố mẹ tí, mà biếu thì cũng để mua sắm ăn tết chung chứ ông bà cũng chưa chắc dư đc đồng nào. Nên vẫn phải phấn đấu để tết biếu thôi, nhưng nếu tính ra các khoản mình phải chi cho dịp tết, thì nghĩ chẳng muốn đi làm nữa
Chuyên order hàng xách tay thế này thì chỉ cần bỏ lợi nhuận một tháng để lo tết là xong thôi mà mẹ nó! Mỗi nghề đều có khó khăn và thuận lợi riêng, chủ yếu là phải luôn luôn phấn đấu kiếm thật nhiều tiền cải thiện cuộc sống thôi!
Tết nào e cũng đưa mẹ ck 3 tr, bố ck 1 tr, chưa kể mua thêm đồ đạc .. nữa tết sơ sơ cũng hết hơn chục, e thì xót mà ck thì sỹ. Ở quê còn nhiều tục lệ nữa, tốn kém lắm!
Nhà e cũng ở nam định đây nhưng ở huyện hải hâu. Công nhận là ở quê mình còn nặng lễ nghĩa. Ăn tết ở quê xdinh hết tầm 15tr ms ok dc .hihi. Nhà e cũng đag lo từ giờ đây.hic
Nhà t thường hết tầm 20tr vì khoản mừng tuổi đông cháu lắm mà nhà mình chưa có con để gỡ lại đc Trông chờ vào tiền thưởng tết của 2 vc thôi.
nhà mn cũng nđ à? nhà mình nội ngoại cũng nđ nè, lại chuẩn bị đến tết rồi, chả mong đến tết gì cả!
Vâng, nhà em nội ngoại cũng đều nam định cả Phải tính toán các khoản dự định chi từ bjo để còn tính chứ k đến sát tết trở tay không kịp mn ạ
hơn tháng nữa tết đến nơi rồi , lại vẫn những trăn trở đó các mẹ ạ . Năm nay nhà e làm ăn kém hơn, chắc biếu bố mẹ ít hơn, mà vẫn đang ngại hic
không sao đâu ạ, mình cứ có sao thì biếu vậy thôi, qua 1 2 năm rút kinh nghiệm e thấy thế, năm nào làm ăn đc thì cho ông bà nhiều lên, năm nào làm ăn kém thì ít đi tí cũng được, còn bố mẹ chắc k trách cứ con cái về chuyện đó đâu ạ, mình cứ sống phải phép, nếu bị trách thì cũng chịu thôi
Mình thì cứ như 2 năm trước vẫn biếu bố mẹ vợ 3 triệu + giỏ quà + 1 thùng bia. Còn bên nội thì mừng tuổi bà 500k và mua sắm hết các thứ. Nhiều khi biếu nhiều thì các cụ lại mừng tuổi lại các cháu thôi mấy mẹ ạ.