Vì hai chị thích ăn bim bim nên nhất quyết đòi mẹ đặt tên em là bim bim ạ. Bim bim nhà em tên thật là Nguyễn Hoàng Bảo Quyên Sinh ngày đặc biệt: 30/4/2013 Cháu đc hơn 5 tháng tuổi ạ(u)(u)(u) Cháu có điệu cười rất đáng ghét [/url] [/IMG] [/url] [/IMG] Đôi khi cháu cũng biết e lệ tí ạ [/url] [/IMG] Cháu lúc nào cũng đc hai chị chăm sóc đặc biết ạ [/url] [/IMG] Thi thoảng mẹ cũng mặc diện cho cháu đi chơi [/url] [/IMG] Cháu buồn ngụ rồi, cháu chào các Bác, các cô, các chú cháu đi ngủ đây ạ [/url] [/IMG]
Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! BIm BIm nhà mẹ nó yêu quá, nhìn rất khảu khỉnh. chúc con hay ăn chóng nhớn nhá
Re: Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Hi hi, con đc thưa Hương từ mẹ ạ, mà hai chị con lại chẳng có mới lạ chứ ạ
Re: Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Ui bác ơi, hồi xưa đẻ hai chị thì nhiều sữa chứ đẻ e bim chẳng chịu bú, chả có sữa mấy toàn ăn sữa ngòai thôi Bac ạ. Mấy hôm nay con còn ho mãi chẳng khỏi (
Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Em thích sinh đôi quá, nhìn yêu dã man, nhìn chỉ mún.... chống lầy ngay thôi
Re: Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Ôi em ơi, hồi xưa trong đầu chị lúc nào cũng nghĩ mình sẽ sinh đôi, ai ngờ sinh đôi thật đấy, khám xong bác sĩ bảo sinh đôi chị suýt ngất vì sướng. Xử Kiên suốt ngày, mệt nhưng mà vui lắm.
Re: Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Cảm ơn em, hai chị lúc nào cũng thích chụp ảnh, đòi mẹ chụp ké cho bằng đc nơi thôi đấy
Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Trộm vía, bim bim bụ bẫm đáng yêu quá. Mẹ nó nuôi bé khéo thật đấy Chúc con hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! đọc tên con mà cô đã muốn cắn cho con 1 miếng rùi.hjhj.trộm vía mẹ nó có cục vàng đáng yêu dễ thương thế này thì chắc chẳng giám đi đâu xa đâu nhỉ
Re: Ðề: Bimbim nhà em đây ạ! Vâng, mẹ cháu lúc nào cũng muốn căn cháu một phát cho đỡ thèm... Nhưng mà ko đc, toàn phải kiềm chế đấy ạ