Bình yên, là buổi sáng sớm thức giấc với những niềm vui trong công việc. Làm một điều có ích, cười thật tươi, hết lòng và trách nhiệm với những gì ta nhận Bình yên, là bằng lòng với nắng sớm ban mai, là chấp nhận với giọt mưa rào, là cố gắng vô tư với chút kẹt xe sáng mai của dòng người tấp nập trên con phố dài phía trước Bình yên, là buổi trưa nhận được tin nhắn của một ai như lời động viên, khích lệ… Là buổi cơm dẫu nhiều dẫu ít với người thân hay đồng nghiệp bằng những sẻ chia Bình yên, là tha thứ những gì đã qua của một người làm ta thương tổn/ Là bỏ quá những gì chẳng vui, những xui rủi nếu có của chuỗi công việc đang làm… Bình yên, là buổi chiều đầy tâm huyết với những dòng chữ viết cho công việc… Là những nghĩ suy với tất cả trái tim cho một ý tưởng đáng đầu tư Bình yên, là bớt đi những bon chen, sân si không cần thiết giữa đời thường… Là bớt đi một lời nói nặng nề với ai đó chẳng quyết định hạnh phúc của chính ta Bình yên, là tối đến đọc vài trang sách ta yêu thích, sắp xếp lại thư viện mini với những áng văn đầy gợi mở… Là viết vài dòng cho những hứng thú của ta… Bình yên, là đêm nay biết có người đang cố gắng vì mình. Là biết có ai đang dần hoàn thiện cho mình và cả cho người mang đến niềm vui song mã… Bình yên, tự trong tâm chứ nào cố gắng hay chạy đua mệt nhoài hoặc vả chen chút, cạnh tranh… Bình yên, khi biết điều mình làm có ích, đáng quý dù hôm nay người ta chưa hiểu, ngày mai chưa chắc người ta đã hay nhưng ta tin rằng lâu dài không ai có thể phủ nhận điều có ích Bình yên, nhiều khi chỉ cần chúng ta đừng tự dọa chính mình. Bình yên, nhiều lúc chỉ cần ta biết mình đang làm điều gì và hiểu rằng điều đó chân chính, nghĩa nhân.
Bình yên, nhiều lúc chỉ cần ta biết mình đang làm điều gì và hiểu rằng điều đó chân chính, nghĩa nhân.
Bình yên, là buổi sáng sớm thức giấc với những niềm vui trong công việc. Làm một điều có ích, cười thật tươi, hết lòng và trách nhiệm với những gì ta nhận
Bình yên là khi ta có ai đó để chăm sóc, yêu thương, là khi họ hạnh phúc khi có ta bên cạnh, là khi ta biết mình có 1 chốn để về gọi là nhà, nơi mọi giông bão dừng chân bên ngoài cửa.
Bình yên là sáng ra dậy nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa nhóc, gọi chúng dậy cho chúng ăn rồi gửi ra xe cho đến trường. hihi