Sự việc là thế này, vừa rồi có phụ huynh Lớp 9 nhờ bên em tìm GV nữ gia sư môn Toán cho bé gái, với yêu cầu là cho dạy thử 1-2 buổi rồi mới ký hợp đồng dạy. Điều này hết sức bình thường và trung tâm vẫn đang thực hiện như vậy. Trung tâm giới thiệu GV thứ nhất đến dạy 1 hôm PH bảo đổi vì k thích Thầy giáo, giới thiệu GV thứ 2 đến, cũng dạy xong 2 tiếng PH điện bảo GV dạy k hiểu bài. Lần 3 đích thân GV trung tâm đến dạy, thì biết là vợ chồng nhà này cực kỳ khó tính, học sinh thì đc bố mẹ chiều chuộng nên vô lễ với GV, nói chung họ tìm cách để GV chỉ dạy 1 hôm và k dạy nữa. Sau đó em mới điều tra ra là PH này cũng đã qua mấy trung tâm, đều làm kiểu này. Như vậy, trung tâm thì mất thời gian tìm gia sư, liên hệ, làm việc các kiểu. Gia sư thì mất công đặt tiền phí, mất công đi dạy... Còn gia đình thì hiển nhiên, tuần nào cũng có GV đến dạy cho con mình mà k hề mất 1 khoản tiền nào. Các bme thấy hình thức này hay không, có lẽ nên nhân rộng thành gia đình kiểu mẫu của thủ đô thôi. Trung tâm nào chưa dính và các bạn nào có ý định nhận lớp này thì bỏ đi nhé, rước mệt vào thân thôi. Em k cung cấp thông tin cụ thể về gđ, nhưng bạn nào nghi ngờ thì mình kiểm tra cho. Gđ này ở ngõ 120, phố Trần Bình ý.
Giá mà người VN dùng thông minh của mình để làm việc, để cống hiến trí tuệ thì đất nước sẽ giàu mạnh lắm đây. Đằng này chỉ dùng thông minh để lách luật, để trục lợi cá nhân thôi.
Bé nhà này học khá, có thể nói là nắm chắc môn Toán, nên họ chỉ cần 1 tuần có 1 GV đến để bé hỏi bài thôi.
gia đình thì hiển nhiên, tuần nào cũng có GV đến dạy cho con mình mà k hề mất 1 khoản tiền nào gia đình thì hiển nhiên, tuần nào cũng có GV đến dạy cho con mình mà k hề mất 1 khoản tiền nào" nhưng chớp nhoáng như thế cũng chẳng thấm vào con cái gì
Bé đó kiến thức khá ổn nên gđ họ cần GV để bé hỏi bài thôi, 1 tuần 1 ng đến dạy là đủ. Như thế này thì dù có giỏi thì sau này cũng chả làm gì đc đâu, bme thì như vậy rồi, con làm sao tốt lên đc.
Haizz. Bố mẹ kiểu này thì sao có thể dạy con tử tế được đây . Vừa tốn thời gian, công sức , vừa gây một ảnh hưởng xấu cho con cái. Quá buồn