Các mẹ ơi, e muốn tâm sự một chút chả là em mới làm dâu đc 6 tháng mà em vẫn chưa cân đối được đối xử hai bên gia đình Nhà chồng thì bố ck cũng qtam con cái, hỏi han này kia.mẹ ck cũng hay hỏi han nh bà là mẹ kế thôi, e thấy rõ đc là bà qtam con đẻ của bà hơn! Vc e về thì tự đi mua thức ăn, đầy hôm ko có tiền đâu nh cứ phải giả vờ đưa mẹ đi chợ mua vịt mua gà về ăn, rồi bà còn nhờ mua bột giặt nước xả, hết lại bảo nhờ mua nh có biết nhà e chi tiêu hạn hẹp đâu chả bjo đưa tiền nhà e có thịt lợn sạch ấy bảo thịt xong để cho 2 vc một ít nh cuối tuần về e có xin thì cho được 2 tùi rồi bảo ck e thích ăn, mang lên tận 2 túi ngâm mắm ăn cả tuần ..... Nói chung nhiều cái e thấy buồn cười vs khó chịu Nhà ngoại thì em nhờ mẹ em mua thức ăn thịt thà ở quê mang lên cho, các mẹ biết nhà đẻ ntn rồi ạ, e có nhờ mẹ ck 1 lần bà rõ là nuôi lợn, bán thịt lơn hản hoi mà mia toàn thịt mỡ cho emđến chán nh ck e bảo ko đc nhờ mẹ e nữa, nhờ mẹ ck hoặc tự mua có ức ko chứ mẹ e mua thức ăn cho còn cho thêm e đưa tiền chả đủ ấy thế c e còn bảo ko công bằng Còn nhìu nữa các mẹ có em lời khuyên với, nhà các mẹ ntn? Chứ e thấy mệt mỏi lắm, chưa có con nên e thấy khó chịu lắm ko muốn có con tý nào
ayza...ck bạn khó khăn thế....ck mình thì ko quản tới việc đó....cơ mà việc nhờ mua thì mình cứ mua thôi...cũng ko cần nói lại, hay kể nể gì vói ck...và có 1 nguyên tắc..là ấm ức với nhà ck...nhưng nhũng chuyện nhỏ đừng nói ra....ko ông ck nào thích nghe đâu... cố lên nhé...chỉ sau hơn 1 năm hôn nhân....sẽ quen thôi...hết năm thứ 2..quen nếp rồi....đâu vào đấy hết,,,,
kệ nó đi....toàn kiểu sĩ hão ý mà....cứ cái gì có lợi cho mình thì mình làm...nhờ mẹ chứ nhờ ai đâu...chỉ cần mình kín kẽ hơn 1 chút là ổn thôi...
vâng ạ thanks các mẹ nhé, làm mẹ làm vợ có chút xiền ai cũng phải tính toán thế nào cho hợp lý mà phải ko cm? em cứ thấy đúng và tiết kiệm phù hợp là e làm thôi :v
Nhà mình cũng vậy mẹ đẻ gửi cho các thứ, nhưng chưa được mẹ ck gửi cho gì bao giờ, nhưng lại lúc nào cũng bị nói này nói kia ko quan tâm này nọ, đương nhiên về chơi thì phải đi chợ ko xót bữa nào rồi. tớ biết vậy cũng chả nói gì đến chuyện đó đâu, nhưng ghét nhất là vẫn ko vừa lòng.
Đúng là đi làm dâu thì nhiều cái không vừa lòng lắm. Sao đàn bà chân yếu tay mềm lại phải theo đàn ông ko biết nữa. Mình muốn quay về chế độ mẫu hệ
Nếu mẹ ck mua thịt lợn mỡ thì có khi là thịt sạch nên mĩ mỡ đấy mn, trước chú e nuôi lợn sạch thịt ra cũng toàn mỡ thui, mình chả ăn được. Nói chung ở vs bme chồng thì mỗi người nhường nhau một tí cho vui cửa vui nhà, bít là nhà đẻ lúc nào cũng lo cho con gái hơn nhưng mình đi lấy ck mình phải theo ck thôi