Cả tuần qua con nghỉ học, đến Công ty cùng mẹ, con rất ngoan. Tối qua về nhà, bố trêu con làm con cứ mếu máo suốt. Đã thế bố càng trêu còn nhiều hơn (giả vờ quát con này, rồi cầm roi đánh vào tủ tét một cái...đến mẹ cũng giật mình). Bố luôn là vậy, thấy con càng mếu máo lại càng trêu hơn. Con cứ thút tha thút thít, mẹ nói con lại với mẹ rồi ôm con vào lòng an ủi. Mẹ cũng phải bật cười khi con vừa thút thít vừa nói : Bố không yêu con, bố quát con, bố không có trách nhiệm với con,..... Con gái mẹ ơi, sao con như bà cụ non vậy. Bố mẹ đều rất yêu con mà, ai cũng có trách nhiệm với con mà. Bó của Bống rút kinh nghiệm cho lần sau nha, đừng trêu con quá đà. Yêu con lắm đó.
Trời ơi, nhóc con dễ ghét quá ah :-x....Nhưng mà tuổi đó, trẻ dễ hiểu lầm từ đùa thành thật lắm, đúng là bố cũng nên rút kinh nghiệm thật
uhm, thanks bạn nha. Vậy mà bố cháu chẳng nghĩ đến chuyện đó đâu. à, tiện đây chỉ giùm mình cách post ảnh lên mạng với. Mình đã post trên photobucket, muốn giao bán thanh lý 1 số đồ mà ko biết cách đưa lên ntn cả. Thanks again.
Bố cháu đùa rai quá! Bố cu nhà em mà thế thì 2 mẹ con " úp sọt" luôn! Kekeke! Nhưng mà bố cháu và cháu quấn nhau quá, toàn bắt nạt mẹ, đến khi mẹ giả vờ khóc thì con lại khóc theo và quay ra đe bố! Yêu lắm cơ!
Hehehe, ông bố này quả là đùa dzai. OX nhà iem mà thế á, iem chỉ lừ một cái, hứ một cái là ổng đổi thái độ ngay, không á, mẹ con iem cho ra rìa.
trời ơi, đừng đùa con kiểu thế chứ? khi con đã biết đấy là bố trêu đùa rồi, sau này con hư khó dạy con lắm đó (vì con cứ nghĩ là bố đùa nữa mà) hì hì
Trời tưởng con gái viết cho ba, ai dè mẹ của bé muốn gửi gắm tâm sự. Chúc gia đình luôn hạnh phúc nhe!