Em xin chia sẻ với các mẹ là, em sinh năm 89 hiện đã có 1 bé 13 tháng và đang bầu bé thứ 2 được mấy tuần. Bố chồng em tốt. nhưng ông thường xuyên để ý từng câu nói kiểu như đi làm về mà hỏi nhỏ không nghe thấy lại bảo là khinh không hỏi, em thì đi làm từ 6h30 đến 7h tối em mới về đến nhà. Nói thật vì con nhỏ nên em phải đi đi về về chứ không được ở trọ nhà em cách công ty 32km. Nhiều khi có rất nhiều cái ông nội kể lẻ nhưng em chẳng nói gì, ông với bà không hợp nhau em thì không bênh ai nhưng nhiều khi mệt lắm. Đang mang bầu mà ở nhà bao nhiêu chuyện mệt lắm các mẹ ạ. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ bị bố chồng để ý như em không.
Đi về cố gắng mà chào cho to lên hii, mình cũng đi làm cả ngày mà nên thời gian ở nhà cố gắng chỉnh chút xíu. Bao giờ được lòng chút cũng dễ thở hơn.
Cái này thì nhiều khi mình vẫn phải theo ý thôi, rồi, tìm tiếng nói chung chứ cũng ko nặng lời hay có giải pháp nào đc
em thấy cũng thật sự khó, nhiều khi đang rất vui vẻ xong tự dưng không khí lại trùng hẳn xuống vì mỗi chuyện cỏn con nào đó. Đi làm thì căng thẳng về đến nhà cũng căng thẳng không kém nên em cảm thấy mệt mỏi. Đã thế con đầu em mới được 14 tháng, em lại đang mang thai cháu thứ 2 được hơn 1 tháng rùi các mẹ ạ
[/QUOTE] em cũng bỏ qua rồi nhưng mà em cứ nghĩ đến lại bực, mấy hôm nay trời nắng giữa trưa ông cứ bé cu con đi chơi nắng như thế tối qua em thấy ho với sốt cao các mẹ ạ, đi làm em chẳng yên tâm. Qúy cháu thật nhưng ông không quý đúng cách thành ra hại nó
ở như mn khổ thật đấy, gia đình lúc nào cũng căng thẳng, làm j cũng phải nhin nét mặt nhau như vậy khó sống lắm
Ở quê mình biết, trời lạnh thả cháu chân đất ngoài sân, cửa sổ cửa ra vào mở toang đặt cháu nằm ngu trên phản bỏ đi ra vườn tưới rau ( nó mà dậy thì ngã...). Ở quê hay chấp mấy chuyện lặt vặt, soi ng khác mà kg nhìn thấy mình có đúng hết cả đâu. Tuy vậy, chắc các cụ yêu cháu thì mình phải nhịn, vả lại sắp tới sinh đứa nữa vẫn phải nhờ các cụ, đứa sau 20 tháng thì tếch đi thuê nhà gần cty mà ở. Thế nhà ngoại bạn có nhờ vả trông con đc kg?
nhà ngoại em thì con của em trai em chị ạ, cháu nó kém con em khoảng 2 tháng thôi nên bà cũng bận lắm, bà mà rảnh cũng trông cho nhưng khổ nỗi cũng bận, haizzzzzz tủi thân tủi lắm ạ
Chao to vao cho cai n gia di nghe thay. Con minh dang co thai ko nen quan tam den ai noi gi. Bơ di em ah
Có bầu mà đi làm xa vất vả em quá, lại nắng nóng nữa. Chị đi có 15km mà về mệt ko buồn nói câu nào luôn
bạn cứ chào to rõ ràng nhé, rồi dần điều chỉnh cho hài hòa thôi. Nhà nào cũng thế, vc mình đi xa 120km về đến nhà chưa kịp bỏ khẩu trang, mệt dã man chào thì bị khan tiếng nên nhỏ mà bố mẹ ck mình cũng bảo là về không chào ngay, phải 1 lúc mới chào.
đấy khổ thế nhưng mà cũng người trong gia đình với nhau việc gì mà phải o ép nhau quá nhiều lúc em thấy ấm ức ý