Bố đánh con 4 tháng tuổi tụ máu màng não

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Hai Yen, 13/4/2009.

  1. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Mâu thuẫn với vợ trong việc đưa con về quê ngoại, Lê Quang Chiến (Hà Tĩnh) đã dùng dao và dây lưng đánh vợ, tàn nhẫn hơn, Chiến đã đánh con gái 4 tháng tuổi đến tụ máu màng não.

    Theo tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hôm nay (9/4), chị Hoàng Thị Tin và con gái là Lê Thị Hà Vân, trú ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân vẫn chưa bình phục, đang tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện huyện Nghi Xuân do bị bầm tím.

    Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng trong việc đưa con về quê ngoại ở tỉnh Yên Bái, Lê Quang Chiến (20 tuổi) đã dùng thắt lưng và dao đánh vợ là chị Hoàng Thị Tin và dùng tay đánh vào mặt con gái Lê Thị Hà Vân (4 tháng tuổi). Hậu quả chị Tin bị thương ở lưng, cháu Vân bị thâm tím vùng mặt, tay, chân. Theo kết luận của bệnh viện, cháu Vân bị tụ máu màng não. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý Lê Quang Chiến.

    Phan Rang: Một phụ nữ bịa chuyện bị cưỡng bức

    Vì muốn đi làm cùng chồng thay vì ở nhà, chị Liên tự trói tay vào cửa sổ rồi dựng lên chuyện bị hai thanh niên xông vào đánh, cưỡng hiếp.

    Nhận tin báo về một vụ cưỡng bức tại khu phố 4, phường Mỹ Hải, công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đã nhanh chóng triển khai lực lượng và trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

    Theo lời khai ban đầu của nạn nhân, vào lúc 12h30, chị Nguyễn Thị Ngọc Liên đang ở nhà một mình thì có hai thanh niên lạ mặt xông vào nhà. Chị Liên la lớn thì bị một trong hai tên đánh vào mặt và dùng khăn tay nhét vào miệng chị Liên và nói: "Tụi tao vào ăn hàng mà không có hàng thì tao hiếp mày".

    Nói xong bọn chúng trói tay chị lại, một tên giữ chị, tên còn lại thực hiện hành vi đồi bại với chị, xong việc chúng dùng dây treo chị lên khung cửa sổ và tẩu thoát, chị cố vùng vẫy và đẩy được khăn nhét miệng ra rồi kêu cứu. Trước đó, khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, chị Liên đang ở tư thế hai tay bị treo ngược, quần áo còn nguyên vẹn trên người, đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn và mất mát gì, trên người nạn nhân không có vết trầy xước.

    Chị Liên được đưa đi giám định và thật bất ngờ, kết quả giám định nạn nhân cũng không phát hiện gì bất thường. Thông thường đối với vụ án mang tính chất manh động và táo tợn như trên thì đối tượng không thể nhân từ đến mức đã thực hiện hành vi đồi bại lại còn lịch sự mặc quần áo đàng hoàng cho nạn nhân rồi mới tẩu thoát.

    Từ những chi tiết bất thường trên, tổ công tác nhận định có khả năng đây chỉ là hiện trường giả, ngay lập tức phương án tập trung đấu tranh với nạn nhân được vạch ra. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng chị Liên thừa nhận tự mình tạo ra hiện trường giả vụ án hiếp dâm này để được chồng cho đi làm cùng.

    Đồng Tháp: Cướp tiền rồi 'giở trò' với bé gái 11 tuổi

    Sau khi có hành vi dâm ô với cháu Vân, Tâm đi về thì gặp cháu Thu (11 tuổi). Hắn khống chế lấy tiền rồi tiếp tục “giở trò” với cháu bé.

    Ngày 8/4, Viện KSND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) chuyển toàn bộ hồ sơ, đề nghị truy tố Nguyễn Chí Tâm (19 tuổi, ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ (Tân Hồng) về 2 tội cướp tài sản, dâm ô đối với trẻ em. Quá trình điều tra cho thấy, vào khoảng 10h ngày 28/1, Nguyễn Chí Tâm đến nhà Võ Văn Tuấn (ngụ ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) uống rượu cùng với Huỳnh Vũ Linh, Nguyễn Văn Quân, Huỳnh Văn Bảy, Huỳnh Thiện Chí, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Huỳnh Như.

    Khi uống được khoảng 3 lon bia 333 thì Tâm lấy xe đạp điện của Việt chạy đến nhà của ông Hồ Thanh Vũ (ngụ ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) để mua trứng vịt. Đến nơi, Tâm gặp cháu Vân (11 tuổi), hỏi: "Bé ơi có bán hột vịt không?", Vân trả lời: "Cha mẹ đi công chuyện rồi". Tâm kêu Vân leo lên xe để Tâm chở Vân đi tìm ba mẹ. Tâm chở Vân vào đường đê khoảng 100m, Vân đòi xuống xe, Tâm không chịu dừng xe nên Vân nhảy xuống xe rồi té xuống đường, Tâm dừng xe bước lại chỗ Vân, có hành vi dâm ô, Vân sợ bỏ chạy.

    Sau đó, Tâm tiếp tục điều khiển xe đạp điện chạy trên đường đê thì gặp cháu Thu (11 tuổi) đang chạy xe đạp ngược chiều, đã khống chế lấy tổng cộng 70.500 đồng. Lấy tiền xong, Tâm giở trò dâm ô với Thu và hăm dọa sẽ giết nếu la lớn, sau đó bỏ chạy và bị Công an bắt.

    Khánh Hóa: Mâu thuẫn gia đình, cuồng sát vợ con

    Cãi nhau được một lúc, Hòa xông vào nhà rút chiếc rựa lao ra chém nhiều nhát vào cánh tay trái và đầu vợ, khiến chị gục ngã. Thấy cha chém mẹ, cháu Châu kêu la cầu cứu hàng xóm nhưng đã bị Hòa cầm rựa xông tới chém vào đầu.

    Một vụ cuồng sát vừa mới xảy ra vào khoảng 17h30' ngày 7/4, ở thôn Điềm Tịnh, xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa gây xôn xao dư luận ở địa phương.

    Do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, nên sau khi nhiều ngày điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Hòa, chiều 5/4, chị Võ Thị Kim Liên, 41 tuổi không về nhà riêng ở thôn Đại Cát, mà đến tạm trú ở nhà vợ chồng người anh ruột là Võ Văn Lộc (43 tuổi) - Ngô Thị Huấn (47 tuổi), ở thôn Điềm Tịnh.

    Phát hiện vợ mình ở đó, nên chiều 7/4, Lý Quang Hòa (41 tuổi) tìm đến tận nơi. Tại đó, Hòa không chỉ gặp vợ, mà còn có cả đứa con gái đầu lòng là cháu Lý Thị Kim Châu (20 tuổi) - công nhân một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở TP Nha Trang tranh thủ ngày chủ nhật về thăm mẹ.

    Trong lúc người chị dâu là Ngô Thị Huấn đang ngồi phía sau nhà để chuẩn bị bữa cơm chiều, thì vợ chồng Hòa cãi vã nhau, sau đó kẻ vũ phu xông vào nhà rút chiếc rựa lao ra chém nhiều nhát vào cánh tay trái và đầu chị Liên, khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường.

    Chứng kiến hình ảnh người cha ruột nhẫn tâm chém mẹ mình dã man, cháu Kim Châu kêu la cầu cứu người hàng xóm, nhưng đã bị Hòa cầm rựa xông tới chém vào đầu. Khi chị Huấn từ phía sau nhà chạy lên trước sân, thì hai mẹ con chị Liên đã nằm bất động.

    Một số người dân ở gần đó nghe tiếng hô hoán của chị Huấn đã lao sang vây bắt hung thủ chuyển giao cho Công an xã Ninh Phụng, đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Hòa để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Võ Thị Kim Liên đã tử vong, còn cháu Lý Thị Kim Châu trong tình trạng nguy kịch nên phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

    Theo nguồn tin của một số người dân địa phương cho biết, trước đó cô Lương Thị Ph. (40 tuổi), trú ở thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng bất hòa tình cảm với người chồng, nên đưa đơn đến TAND huyện Ninh Hòa đề nghị giải quyết ly hôn. Thấy tình cảnh của cô Ph. đáng thương, nên chị Võ Thị Kim Liên đưa về nhà mình để tạm trú. Không ngờ lòng tử tế của chị Liên đã vô tình "nuôi ong tay áo".

    Trong thời gian tạm trú ở nhà chị Liên, Lý Quang Hòa và cô Ph. đã có quan hệ tình cảm yêu thương. Từ đó, mâu thuẫn trong đời sống tình cảm vợ chồng Liên - Hòa rạn nứt dần.

    Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên, khiến cho chị Liên rơi vào tâm trạng đau buồn vì bị người chồng vũ phu hành xử tệ bạc, thậm chí khi chị Liên bị ốm phải đi điều trị ở bệnh viện, Hòa cũng không quan tâm chăm sóc, nên chị Liên phải tìm đến nhà người anh ruột để tạm trú. Không ngờ Lý Quang Hòa đã gây ra kết cục bi thảm đối với mẹ con chị Liên bằng những nhát rựa tội ác.

    Ngay trong đêm 7/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Ninh Hòa và cơ quan kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chị Võ Thị Kim Liên, đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Quang Hòa về hành vi giết người
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hai Yen
    Đang tải...


  2. NhoLinhLinh

    NhoLinhLinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đừng bắn.
    Loại này phải ...tùng xẻo cho chết từ từ mới đáng.
     
  3. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Dung la có con voi loai ng da man ay,ng me thi fai chiu bao hanh trong gd,con dua be thi fai mang benh,nó dau co toi gi...
     
  4. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Dung la có con voi loai ng da man ay,ng me thi fai chiu bao hanh trong gd,con dua be thi fai mang benh,nó dau co toi gi...
     
  5. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Dung la có con voi loai ng da man ay,ng me thi fai chiu bao hanh trong gd,con dua be thi fai mang benh,nó dau co toi gi...
     
  6. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Dung la có con voi loai ng da man ay,ng me thi fai chiu bao hanh trong gd,con dua be thi fai mang benh,nó dau co toi gi...
     
  7. Maymummim

    Maymummim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    286
    Điểm thành tích:
    173
    Bố nào mà tàn nhẫn thế!!!:twisted: Chả bù cho ba bé Mây nhà mình, con có gì chút xíu là xót lắm cơ, đôi lúc còn xót con hơn cả mẹ :rolleyes::D

    Em thấy Pháp luật nước ta vẫn còn nương nhẹ tay lắm cho những hình vi dã man này wa! :twisted::twisted:
     
  8. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,936
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Mấy thằng cha này đem bắn đi cho xã hội trong sạch, hàng ngày đọc những tin này thấy ức chế là lo lắng quá!
     
  9. bebebong

    bebebong Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,934
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Hic,con mới 4 tháng tuổi thì nào đã biết gì,có tội tình gì đâu mà tên khốn đó lại nỡ đánh bé thế chứ??? Phải bỏ tù lão thì mới đáng.......
     
  10. GauBien

    GauBien Nhận làm sổ sách kế toán

    Tham gia:
    28/7/2008
    Bài viết:
    3,347
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    Con người mà đối xử không bằng cầm thú, con thú còn không ăn thịt con.
     
  11. Hai Yen

    Hai Yen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Em thay Vn minh bi gio toan the thoi,giet ng cuop cua cu nhu fim Hong kong ay
     
  12. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    bé nhỏ xíu hà,tội nghiệp,bé nào biết gì đâu....
     
  13. sua_xach_tay

    sua_xach_tay Thành viên mới

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tội nghiệp quá!

    Khổ thân cả mẹ cả con, hic... Chả biết có hình phạt nào đủ thích đáng để dành cho cái loại mặt người dạ thú thế không nữa. Chán!
     
  14. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,790
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    SAO lại có người bố như thế chứ. 4 tháng đã biết gì mà lại đánh con. hic
     

Chia sẻ trang này