Mình là ông bố đơn thân,sinh ra và lớn lên ở hà nội...tuổi đời còn rất trẻ nhưng hiện tại đang có một bé gái 15 tháng tuổi trộm vía xinh xăn và nhanh nhẹn,mỗi tội bướng... Cuộc sống hằng ngày của mình là sáng dậy làm đủ thủ tục cho con xog rồi đưa đi nhà trẻ,đi làm ...chiều về đón con và loanh quanh luẩn quẩn với con...vì lý do công việc của mình nên nhiều lúc phải nhờ ông bà nội trông nhưng vì ông bà chiều cháu quá và cách nuôi dậy mỗi thế hệ khác nhau nên mình k yên tâm lắm ... Tuổi còn trẻ và k có nhiều kinh nghiệm. K biết có ông bố bà mẹ nào chung hoàn cảnh có thể chia sẻ và giúp đỡ được k,nếu có hội nhóm nào cho mình xin gia nhập để học hỏi thêm kinh nghiệm với ạ... Xin cám ơn vì đã đọc tin Sdt của mình : 0943 tám tám 61 một sáu . ( xin lỗi vì pulic số điện thoại rất bất tiện nên mình viết thế này mọi người thông cảm ... ) hoặc skype : hiep167 Mail : bahiep167@gmail.com
em chưa có kinh nghiệm, mới 15 tháng tuổi, vì sao cô ấy lại để đứa nhỏ nv, thương con quá, anh có cần ng trông trẻ thì pm e nhé ^^
Con nhỏ quá mà ko có mẹ ở bên, thương quá. Đúng là ông bà thương cháu sẽ có lúc làm hư cháu đó anh ah.
Chúc bạn sẽ sớm tìm được một người hiểu cho hoàn cảnh của và bé sẽ được sống trong sự yêu thương, đầy ắp tình cảm của cả hai người.
bạn có thể tham gia vào hội của bọn mình trên diễn đàn ở mục https://www.lamchame.com/forum/forums/cac-clb.36/
Mẹ cháu đâu mà bố nuôi thế này? m thật khâm phục bn vì m chỉ thấy ng mẹ đơn thân chứ đây là TH hiếm m biết khi bé lại còn nhỏ quá thế này
thuc tình e đọc song câu chuyện của a e thấy cảnh ga trông nuôi con cung vât vả e thi kn cung co tu nho trong 2 dua em , ngịch va bướng ko khác j bé nhà a va e cung trông mấy đua cháu nhung môi tội e lại phai đi làm vào buôi sáng chac ông ba nghi no đa ko co mẹ thi ông bà lại chiều chuộng nó đỡ tủi thân thôi a đung mang no môi luc no buong nhẹ nhàng bao be tu tu giang giai cho con hiểu trẻ thuong ua nịnh mà hihi e hiêu a gianh tg bên con nhiều hơn de hieu con hơn dung vi ham hố cv quá co gi cu pm em nhé 01674073308 e tên chi
Kỹ năng thôi chị, mẹ cháu khá cá tính nên có thể vì thế con gái ở cùng bố . Chúc 2 bố con mạnh khỏe, vạn sự như ý !!
trẻ con hư là do cách hành xử của người lớn. mình phải làm sao cho bé hiểu rằng " không phải những mong muốn gì của bé cũng sẽ được đáp ứng" . bé nhà mình ông bà cũng cưng chiều lắm nhưng mình cấm tiệt những cách thức đòi gì cho đó. mình nghiêm khắc và cân nhắc trong vấn đề đó nên bây giờ bé nhà mình rất tự giác và nghe lời. ví dụ như ngoài đường bán đồ chơi bé đòi mình sẽ giải thích " mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho Mít giờ hết mất tiền mua đồ chơi rồi còn đâu, với lại ở nhà mình cũng có nhiều đồ cơ mà " nghe đến đó thôi là tự động không đòi nữa. còn những vấn đề lì lợm với hư thì ngay lần đầu thấy có thái độ hư là mình rèn và phạt tới bến để nhớ và không có lần sau. không biết có phải vì mình nghiêm không mà giờ bé mình cũng nghe lời ,không mè nheo quá đáng.