Hic, các mẹ ơi, mình mới sinh em bé được hơn 1 năm. Khổ một nỗi thằng ku nhà mình rất hay ốm vặt, suốt ngày thuốc thang vào người làm mình vô cùng vất vả. Kinh tế hai vợ chồng cũng không khá giả gì. Đã thế chồng lại còn đang đi học văn bằng hai nữa chứ. Thế mà bây giờ hình như mình lại có em bé tiếp hay sao í. Cảm giác nghén ngẩm hệt như lần đầu. Mình định mai mới đi kiểm tra chính xác lại nhưng mà lo lắm. Giờ mà có em thì thương thằng anh. Huhu. Mà mình thì không muốn bỏ ti nào. Có mẹ nào đã rơi vào hoàn cảnh như mình thì cho mình vài lời khuyên với. Nên bỏ hay để đây? Huhu
Ðề: Bỏ hay để? ( Em ko biết khuyên chị thế nào, nhưng em đọc cái tên topic cứ ghê ghê thế nào ấy ạ T__T
Ðề: Bỏ hay để? ( Em cũng thấy vậy, con cái là của trời cho chị ah, thui đẻ nuôi lun 1 thể mai mốt nhàn, nhà em mẹ em cứ năm 1 năm 1 chị ah, ngày xưa kinh tế đâu đc như bây giờ
Ðề: Bỏ hay để? ( Có mình đây, bé lớn 10 tháng thì lỡ có bầu bé thứ 2. lúc biết có mình cũng thương bé lớn nhưng không bao giờ có ý định bỏ bé thứ 2 cả, bây giờ đang mang bầu bé thứ 2 16 tuần. Con cái là tài sản quý giá nhất, nhiều người mất cả trăm triệu cũng đã có con đâu. Chị mình con hoành tráng hơn, lúc có bé lớn hơn 1 tuổi nhưng có bầu ko biết, đến 4 tháng mới phát hiện ra mà lại còn thai đôi nữa chứ, vậy là 23 tháng 3 thằng. Kinh tế nhà chị lúc ấy vô cùng khó khăn, bà ngoại mất, ông bà nội ở xa, chồng cũng ở xa, một nách 3 đứa nheo nhóc ở nhà tập thể cũ. Bạn tưởng tượng đến mức chị mình phải cắt vỏ chăn cũ ra làm tã lót cho con thì hoàn cảnh như thế nào rồi. thế mà cũng xong, bây giờ 3 thằng lớn chị mình sướng vô cùng, nhưng nghĩ lại cũng thấy sợ. Đừng bỏ con bạn nhé, tội con lắm.
Ðề: Bỏ hay để? ( Mình đã từng đọc 1 bài của 1 bà mẹ lâm vào hoàn cảnh y như bạn vậy đó. Bà mẹ ấy cũng có 1 đứa con hơn 1 tuổi, kinh tế không thuộc hàng khá giả. Lại cấn bầu bé thứ 2, chăm con đầu còn vất vả nữa là. Bà mẹ ấy cũng băn khoăn giữa việc giữ hay bỏ cái thai. Cách bà mẹ ấy giải quyết như sau: Lấy 1 tờ giấy, ghi ra hết những việc sau: nếu giữ cái thai thì bà mẹ, gia đình, đứa con 1 tuổi và đứa bé mới sinh sẽ đượcgì, mất gì, và nếu bỏ cái thai thì sẽ được gì mất gì. VÀ so sánh 2 danh sách đó, tự khắc bà mẹ sẽ biết c họn cách tốt nhất cho mọi người và ko còn áy náy , băn khoăn gì nữa. Bạn thử làm cách đó đi. với lại mình cũn gkhuyên, bậc làm cha mẹ, nếu chăm sóc được cho con tốt thì hãy sinh ra, bằn gkhông, sinh ra 1 đứa bé rồi làm khổ nó, khổ cả anh chị nó, khổ cả gia đình thì ko nên. 1 đứa bé ra đời thì bản thân nó xứng đáng được chăm sóc và đón nhận 1 cách đầy đủ. Bạn đã làm mẹ chắc hiểu ý mình. Chúc bạn có quyêt định sáng suốt.
Ðề: Bỏ hay để? ( Nếu hoàn cảnh mẹ nó như vậy thì em nghĩ bỏ sẽ tốt hơn. Nếu sinh ra mà ko chăm được cho nó thì mình còn độc ác hơn. Đã ko chăm được cho nó, khổ nó, khổ cả nhà thì đấy mới là cái tội.
Ðề: Bỏ hay để? ( Đúng rồi, các mẹ nói thật đúng. Mình đọc đến từ bỏ mà rớt nước mắt. Hãy chăm sóc bé để sinh bé khỏe mạnh mẹ nó nhé. Rồi sẽ qua hết, con cái lớn nhanh lắm. Ai nuôi con nhỏ mà chẳng khó khăn. Chúc mẹ nó sáng suốt mà giữ lại bé.
Ðề: Bỏ hay để? ( mình cũng giống bạn, bé lớn được 15th đã có bầu, kinh tế cũng đang chật vật nhưng mình ko muốn bỏ. người ta nhiều người khổ hơn mình gấp trăm nghìn lần vẫn nuôi được đấy thôi, vợ chồng mỗi người cùng cố gắng hơn rồi sẽ qua hết
Ðề: Bỏ hay để? ( Mình cũng nghĩ vậy, con nào cũng là con cho dù chưa sinh ra, nhiều người mong mà ko có, mình cũng nghĩ là nên giữ bé. Tuy nhiên quyết định là ở mẹ nó vì ko ai hiểu chuyện nhà mình bằng chính mình cả.
Ðề: Bỏ hay để? ( Nhà tớ bé đầu mới chỉ 23 tháng mà giờ đang có bầu bé thứ 2, hiện giờ được gần 6 tháng rùi. biết là sinh gần sẽ rất vất vả vì kinh tế vợ chồng tớ cũng không khá giả gì, lại đang nợ tiền xây nhà nữa, nhưng con cái là của trời cho, ông trời cho con gì thì tớ nhận. Chúc mẹ nó có quyết định sáng suốt
Ðề: Bỏ hay để? ( con cai la troi cho ma ban, nhieu nguoi muon co con ma khong duoc cho nen thoi da lo~ roi thi de luon roi cham 1 the, sau nay co khi lai nhàn y, ah con phai xem ban de thuong hay de mổ, neu đẻ mổ thi cung nguy hiem,gap bsy tu van xem the nao ban ah
Ðề: Bỏ hay để? ( Em ui, chị không đọc hết nhưng mà chị nghĩ là ai cũng khuyên em nên để, vì xui em bỏ là mang tội lớn rùi, hihi. Bạn chị đẻ một đứa 24/6/2009, sau đó đứa thứ 2 là 12/6/2010 , mắn hơn cả gà, mang thai không biết, làm vất vả quá, một đứa mang về ông bà ngoại, thế mà 2 đứa giờ thích lắm cơ em ạ. Ngày chị mang thai đứa đầu, bị ốm sốt, uống kháng sinh... định bỏ... Về chỗ chị bạn ở Bắc Giang, làm ở sản, giúp cho an toàn, gặp bác sĩ phó GD bệnh viện, bác ấy động viên là uống thuốc ở thời điểm đầu thì chưa bị làm sao vì chưa có liên hệ mẹ con, etc, rồi bác ấy bảo mình sợ cúm thì ko phải vì cúm thì phải lấy, sốt, còn sổ sít thì không sao....................... Em biết không, sau khi sinh nó ra, nó lớn lên xinh xắn khỏe mạnh, chị thấy cảm ơn bác ấy và chị bạn vô cùng, nếu không chị đã mất nó. Có lẽ có ai đó xui khiến cho mình đã gọi điện nói chuyện với chị ấy, chị ấy khuyên bỏ nhưng về BG, nhưng rồi lại giới thiệu các bác kia.............. ôi, đứa con là tài sản vô cùng vô giá....... có 1 đứa là em có vài trăm triệu (ít nhất là như thế, vì nhiều người bỏ ra tiền đó ko mua được), hihi. Cuộc sống ai cũng có những lúc thực sự rất khó khăn, nhưng rồi sẽ vượt qua được hết, tin chị đi, chị đã từng mổ chân 3 lần, chẳng có ai bên cạnh, rồi chị gái mất, cùng một lúc với gánh nặng học hành... rồi cũng qua hết em ơi, đôi khi mình phi thường (và cũng tầm thường) hơn mình tưởng . Không biết em ở đâu, nhưng nếu cháu hay ốm đau thì đưa ra 72B Thông Phong nhé, ở Tôn Đức Thắng, ngõ vào bệnh viện Tràng An ấy em ạ, nhờ thầy Khí công trợ khí cho. Thầy cũng có dạy lớp ở trường kinh tế, rồi ở Chùa Láng, tùy buổi, nếu muốn PM cho chị xem chỗ nào tiện, chị sẽ PM lịch cho, lúc lớp học ra chơi, nhờ thầy giúp cho em. Chị tin là con em sẽ đỡ ốm vặt hơn. Chúc em và các con khỏe mạnh, bình an.