BỐ MẸ ĐÃ DÀNH CHO CON BAO NHIÊU PHÚT MỖI NGÀY

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đặng Hồng Hạnh, 16/6/2015.

  1. maiank

    maiank Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
  2. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ, các bố cứ chỉ cần nghĩ đến việc hồi bé mình mong được chơi với bố mẹ như thế nào, rồi khi được và không được chơi với bố mẹ, tâm trạng chúng ta ra sao, sẽ hiểu được những thiệt thòi mà mình đang mang lại cho bé :)
     
  3. mebebu000

    mebebu000 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày trước thì các ông bố nghiễm nhiên nghĩ trông con là việc của phụ nữ nên ít khi chơi với con. Ngày nay thì vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà cũng dần ít bố mẹ bỏ thời gian ra chơi với con, con càng lớn thì các bố mẹ có đôi khi thấy con đòi tiền thì cho con tiền, thấy con đòi điện thoại thì cho con điện thoại, cứ nghĩ như thế là tốt cho con rồi nhưng thực sự không phải.
    Thực ra tình cảm gia đình lỏng lẻo là điều rất nguy hiểm, cuộc sống dễ đổ vỡ, dễ trở nên bế tắc, trầm cảm...
    Nhiều lúc con cái chỉ cần một cái ôm của ba mẹ là thấy thực sự rất hạnh phúc đấy.
     
    Đặng Hồng Hạnh thích bài này.
  4. Methuhuongg

    Methuhuongg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bây giờ thời đại của công nghệ rất nhiều gia đình mở máy tính cho con xem vài video thế là xong mà không biết rằng đó là nguyên nhân dẫn đến tự kỷ rất lớn.
     
  5. namnguyen1806

    namnguyen1806 Yêu thương nhau chẳng hết thì gét nhau để làm chi

    Tham gia:
    25/8/2015
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    cũng may mắn là em làm chủ một trung tâm sửa chữa và bán vật tư điện tử điện lạnh nên có nhiều thời gian nc và chơi với con. trẻ nhỏ như trang giấy trắng. và em muốn trang giấy đó được viết những điều tốt đẹp
     

Chia sẻ trang này