Bố mẹ "mở đường", con trót dại

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi asunvodoi, 28/3/2012.

  1. asunvodoi

    asunvodoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khi anh chị tôi phát hiện hai đứa hẹn hò thì cũng là lúc Mai thú nhận đang mang bầu với cậu thanh niên kia.

    Đang đợt cuối tháng bận rộn, tôi phải bỏ cả công cả việc vì bà chị gái ở quê “triệu” về gấp vì chuyện… lấy chồng của đứa cháu gái. Tôi tưởng mình nghe nhầm khi nghe chuyện con cháu gái tôi sắp đi lấy chồng, vì nó mới 16 tuổi chứ có phải 18, đôi mươi đâu.

    Có về đến quê mới rõ sự tình. Cháu gái tôi, cứ đi đi lại lại trong nhà ra điều phấn khởi lắm trong khi người lớn thì đang rối tung lên. Cháu gái tôi, con bé Mai, mới 16 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 2 thì làm sao mà đủ tuổi kết hôn chứ. Hơn nữa, nó còn thế, còn tuổi ăn tuổi chơi, thân mình còn chẳng lo nổi thì lấy chồng rồi biết làm trò trống gì… Là tôi nghĩ thế. Nhưng chị gái tôi mỉa mai: “Nó làm được nhiều trò lắm đấy dì ạ, chẳng thế mà cái bụng nó mới phưỡn ra kia kìa, không cưới thì để hàng xóm họ cười cho vào mặt à, rồi họ chửi cho là ‘khéo’ dạy con ấy…”. Lúc này tôi mới để ý đến cái bụng của Mai đã lùm lùm sau lớp áo. Thế nhưng nó không tỏ vẻ gì là “” mà còn tỉnh bơ: “Dì cứ yên tâm, việc nhà cháu làm được hết, anh ấy bảo cũng chỉ cần cháu làm việc nhà thôi, không cần cháu phải lo kiếm tiền đâu, cháu chỉ việc đẻ rồi ở nhà chăm con thôi…”. Nó mới nói đến đấy đã bị mẹ nó e hèm và liếc xéo nên im bặt.

    [​IMG][​IMG]

    Nếu là trước đây, chuyện gả chồng sớm cho con gái sẽ không có gì phải bàn. Nhưng đến bây giờ, làng tôi cũng tiến bộ lắm rồi, nhiều cô học hành đỗ đạt lắm, cái lệ cưới vợ gả chồng sớm cũng không còn nữa. Thế mà không hiểu sao cô cháu gái của tôi lại “đâm đầu” vào cái “hủ tục” ấy chứ.
    Đêm ấy, nằm ngủ cùng cháu gái, tâm sự với cháu tôi mới biết cháu tôi 16 tuổi vẫn còn non dại lắm, cơ sự như ngày hôm nay cũng là do anh chị tôi mà ra cả thôi.

    Có cô con gái xinh, anh chị tôi chỉ lo con mải chơi mà không lo học hành. Thấy con chăm chỉ học, anh chị mừng lắm, nhưng đồng thời cũng lo con mải học, sau này muốn học cao lên nữa, lên nữa mà… ế chồng. Gì thì gì chứ trong làng này đã có mấy “” như thế rồi, nên anh chị tôi cũng lo lắm. Thế là một mặt vừa lo đốc thúc con học, một mặt anh chị vừa đánh tiếng quanh làng xem có cậu trai làng nào ngoan ngoãn để “dấm” trước cho con. Anh chị cũng dọa con gái “cứ trượt đại học là bố mẹ cho lấy chồng luôn, cho biết cái thân cái phận”.

    Thế là vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp 3, Mai đã phải vừa lo học để đỡ bị bố mẹ mắng là dốt nát, vừa phải thỉnh thoảng trả lời bố mẹ xem cậu Tân gần nhà có ổn không, cậu Tú ngõ trên gia đình gia giáo con cảm thấy thế nào?… thành ra đầu óc con bé không thể tập trung vào học được.



    Đang tuổi lớn, lại ở độ tuổi biết rung động trước người khác giới, cháu tôi bắt đầu biết thầm thích anh này anh kia sau mỗi lần được bố mẹ ướm hỏi ý kiến. Rồi thì một anh chàng trong số đó cũng mạnh dạn liên lạc thường xuyên với Mai. Con bé giấu bố mẹ để với anh ta. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khi anh chị tôi phát hiện hai đứa hẹn hò thì cũng là lúc Mai thú nhận đang mang bầu với cậu thanh niên kia. Cậu ta hơn Mai 7 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và mới đi làm. Cậu ta thề hẹn với Mai là sẽ không cần Mai đi làm, chỉ cần ở nhà sinh con và chăm con là được, khi nào Mai đủ tuổi sẽ đăng kí kết hôn… Vì là người làng nên gia đình cậu ta cũng không “chạy làng” mà đến nhà Mai xin được nhận Mai là con dâu và xin được nhận cháu…
    Vậy là mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn với dự kiến của anh chị tôi. Từ chỗ đặt bao mong mỏi vào cô con gái thông minh, nhưng lại băn khoăn chuyện con học giỏi quá sẽ khó lấy chồng mà anh chị tôi vô tình để con gái mình phải sớm chịu trách nhiệm cả cuộc đời mình từ nay về sau khi tuổi đời còn quá trẻ. Cũng chẳng thể trách cháu tôi, có chăng nên trách bố mẹ cháu trước.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi asunvodoi
    Đang tải...


  2. www.chamsocsausinh.com

    www.chamsocsausinh.com Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bố mẹ "mở đường", con trót dại

    tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tư tưởng ế chồng vẫn còn đè nặg ở quê quá :(
     
  3. Đồ Gỗ Tây Nguyên

    Đồ Gỗ Tây Nguyên Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bố mẹ "mở đường", con trót dại

    Thật chẳng hiểu nổi các ông bố bà mẹ này nghĩ gì mà lại có những hành động mở đường cho con thế này...nông thôn VN mình vẫn còn phong kiến quá.
     
  4. dunganvov

    dunganvov Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bố mẹ "mở đường", con trót dại

    con cái có những việc làm sai trái, nhưng những người làm cha mẹ thì không thể bỏ con của mình được, họ luôn muốn tìm một cách tốt nhất cho con cái của mình. Tuy nhiên những bậc làm cha mẹ cũng nên nhìn nhận lại cách dạy con cái của mình.
     
  5. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này