Bố mẹ người yêu không đồng ý thì chia tay đúng hay sai?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi girloncom, 6/10/2015.

  1. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    C can đảm chứ e thì chịu rồi.
    Chúc 2 người có một cái kết đúng mong đợi :inlove::inlove::inlove:
     
    Đang tải...


  2. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    mình thấy có nhiều khoản nữa lắm :D nói chung là k đc quên lý trí
     
    girloncom thích bài này.
  3. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    khác chứ nàng :) bm của người con gái thì trc sau gì cũng chịu con thôi, kể cả k thích nhg đã đồng ý là thôi. còn bm của người con trai thì khác, vì người con gái phải theo nhà trai cả đời cơ mà, có gì phải chịu đựng thì cũng là người con gái vs bm chồng, chứ người con trai vs bm vợ thì "dâu con, rể khách" cơ mà.
     
  4. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,641
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Sáu năm rồi mà vẫn chưa ck sau? 2 em để lâu thế mà gđ ko sốt ruột à?
    Con người cũng bị chi phối bởi những người xung quanh mà, nhất là gđ, bm ko đồng ý, ko ứng, nói ra nói vào, mãi cũng sẽ thấy bản thân lựa chọn sai, thế là hp cá nhân đi tong luôn.
     
  5. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Tính khoảng 2 -3 năm nữa mới lấy ck c ạ. Năm nay e mới có 26t thôi. Mặc dù giờ phút này bố mẹ cũng giục nhưng e vẫn sợ lấy ck :((((
     
  6. S.snow

    S.snow Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nói chung em cũng muốn cố gắng lắm ý, nhưng e thấy em dần dần yếu sức rồi, chắc em cũng làm giống chủ topic là thui thoai :(
     
  7. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Yêu bằng con tim và quyết định theo lý trí. Cố lên nào!
     
  8. nguyễn thị yến vp

    nguyễn thị yến vp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình bố mẹ đẻ mê tín bảo 2 đứa không hợp, khắc nhau, cũng nói này nói kia, nhưng mình vẫn làm theo những gì mình muốn để sau không phải hối hận, đến giờ trải qua bao ngăn cấm gia đình, bố mẹ 2 bên bình thường hết rồi
    Còn trường hợp con bạn thân mình, yêu anh gần nhà, bố nó phản đối, còn đuổi, chửi nó thậm tệ lắm, thậm trí còn bảo sẽ từ nó nếu còn yêu, suốt ngày khóc lóc mệt mỏi...Vậy mà qua thời gian giờ họ chuẩn bị cưới, anh kia đến chơi bố mẹ niềm nở lắm
    Nếu người con trai kia tốt thì bạn nên xem xét lại
     
  9. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nói chung là bây giờ trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Tuy nhiên không pải ai cũng có đực cái kết như mong đợi. Nhiều người trong thời gian chờ đợi cũng chấp nhận buông tay vì áp lực.
     
  10. nguyễn thị yến vp

    nguyễn thị yến vp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    do bản thân bạn thôi, mà bạn có tin vào duyên không,mấy em gần nhà tớ, yêu 1 anh nhưng bố mẹ muốn lấy người khác, thế là gật đầu, giờ ly hôn rồi
     
  11. huyen0604

    huyen0604 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Anh chị nè bố mẹ cấm 10 năm nhưng vẫn cưới, qtrong là người iu (ck tương lai) đối với mình ra sao, ko nhất thiết phải nghiêng về mình chỉ cần pbiet đc đúng sai là uk. Và qtrongj hơn là bm ck tính cách ra sao, vì sao họ ko ưng mình. Nói thật phải tìm hỉu kỹ bỏ công sức nếu ko sẽ chả nhận đc j đâu, chưa bắt đầu đã bỏ cuộc thì có cái j trong tay. Vẫn câu khổ trc sướng sau mà. Bà chị dâu mình sướng như tiên, bm ck cấm thế mà về làm dâu mẹ mih phán 1 câu thui dù j giờ nó cũng là con mình nên đối xử như nhau, chj dâu mình còn nc với người ngoài là về làm dâu nhà mềnh còn sướng hơn ở nhà ý
     
  12. nguyễn thị yến vp

    nguyễn thị yến vp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    việc bố mẹ cấm đoán đó cũng coi như 1 thử thách, việc vượt qua được thử thách đó sẽ gặt hái được thành quả mn nhỉ
     
  13. huyen0604

    huyen0604 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    qtrong là người mình yêu thế nào cái j nó cũng chỉ tương đối, nếu đã qdinh thì dù kqua thế nào mình cũng phải vui vẻ chấp nhận ^^ mong mn có qdinh đúng và vui vẻ
     
    girloncom thích bài này.
  14. chillsweet72

    chillsweet72 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em cũg nghĩ thế ko đồng ý là chia luôn ko thì lỡ hết cả thời gian
     
  15. nguyễn thị yến vp

    nguyễn thị yến vp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    bạn quyết định nhanh nhỉ, có lẽ vì người bạn yêu không có gì đặc biệt nên vậy, chứ thật ra nếu ng đó tính tốt, yêu thương bạn...thì bạn sẽ phải suy nghĩ, đắn đo lại
    bạn nên từ bỏ là đúng thôi
     
  16. S.snow

    S.snow Thành viên mới

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    dạ vâng c, em sẽ cố gắng ak, em thanks c nhiều ak
     
  17. girloncom

    girloncom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện của ac khiến em ngưỡng mộ quá. Chúc ac mãi hp nhé.
    Tình yêu của e hiện tại cũng hơn 6 năm rồi mà e chưa thấy đâu vào đâu cả
     
  18. bigcat.home

    bigcat.home Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    khi bạn yêu ai đó đủ sâu, đủ đậm thì có chông gai, chút cản trở cũng sẽ cố gắng vì nó... gia đình lúc nào cũng là 1 rào cản lớn... nhưng tuỳ thuộc vào bạn và cả ng ấy của bạn có chấp nhận mà kiên trì hay ko thôi... đừng để mất đi rồi hối hận :)

    Tất nhiên, bạn cũng suy xét việc gia đình khuyên bạn ko nên quen ai đó là nguyên nhân j.. và bạn với ng đó có thể cải thiện, chứng minh điều đó hay ko.. mình nghĩ vậy :)
     
  19. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    :) k đồng ý k được cưới thì bất công nhỉ?
     
    nguyễn thị yến vp thích bài này.

Chia sẻ trang này