Bố mẹ ơi…! Con cần…

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Bố Nhóc, 29/5/2008.

  1. Bố Nhóc

    Bố Nhóc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm nay là sinh nhật nó. Nó hồi hộp chờ món quà bố mẹ nó tặng. Nhưng còn vài tiếng nữa là trôi qua khoảnh khắc đó, nó bắt đầu lo và vòi vĩnh :
    - Hôm nay là ngày bao nhiêu mẹ nhỉ ?
    - Ngày 3/9 con ạ.
    - À ra thế !
    Nó nhoẻn miệng cười quay đi nơi khác rồi lấy tay quệt những vệt nước mắt « Bố mẹ không nhớ rồi »
    Nó tự thầm an ủi : Không sao! Mai ngủ dậy thế nào mình cũng có quà đầu giường ! Nhưng làm gì có. Sáng sớm bố mẹ nó đi làm, nó buồn đến phát khóc, một câu chúc mừng sinh nhật không thôi, bố mẹ cũng « tiết kiệm ». Nhớ lại những lần đi sinh nhật bạn, nó cảm thấy tủi thân. Ngay lập tức, xuống giường, chạy ra phố, nó mua ngay bộ quần áo thật mốt. Lúc nào bạn nó đến, nó cũng đem ra khoe « quà bố mẹ mình tặng sinh nhật đấy ! » Sau những lời khen của tụi bạn, nó càng buồn. Không biết làm gì, nó chỉ biết giấu những giọt nước mắt khốn khổ đấy. Nó không muốn bạn bè nhìn nó và nghĩ rằng, bố mẹ không thèm quan tâm tới con cái. Nó cần một chút « sĩ diện » ! Tuy gia đình nó khá giả nhưng nó cũng thực sự thấy rằng, bố mẹ không quan tâm tới nó, mà nếu có cũng qua loa cho qua chuyện. Không biết bố mẹ có hiểu những suy nghĩ của nó không ? Bố mẹ ơi ! Con cần sự quan tâm về tình cảm của cha mẹ thôi ! (St)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bố Nhóc
    Đang tải...


Chia sẻ trang này