Nhân dịp "khoảnh khắc cuối" tham dự cuộc thi VIẾT CHO TUỔI HỌC TRÒ được đăng, em chợt nghĩ tới những bài thơ bố Mít làm từ hồi "cua" mẹ Mít.Em xin chia sẻ với các mẹ, hi vọng....còn em thì như ôn lại những kỉ niệm của 5, 6 năm về trước. @: các mẹ, các bố cứ "chém gió "thoải mái nhé.
Ðề: Bố mít và những bài thơ Năm 2006 khi em đang học trung cấp Kế toán ở Nam Định.Vào buổi trưa tháng 6 (20-06 ), sau cú ngã ê mông ở bồn rửa nước... đi ra ngõ và nhận được thư của "đồng hương", nhưng đang công tác ở Sài Gòn.Bạn ấy biết em qua 1 người bạn, bằng tuổi và cùng học chung cấp 1. 2, 3 nhưng lại chưa chạm mặt nhau bao giờ, nét chữ của bạn ấy rất đẹp, cách nói chuyện rất khéo,...và thế là với bằng ấy lý do em bằng lòng kết bạn qua thư với bạn ấy.Thư qua thư lại, đến thời điểm tháng 10 khi bạn ấy đi công tác Quảng Ngãi, thì lần đầu tiên mới nghe giọng nói của nhau Và cũng không biết bài thơ này bạn ấy viết từ khi nào, lần lựa mãi, ý tứ, bóng giói xa xôi mãi đến cuối tháng 11-2006 bạn ấy mới gửi cho em bài thơ này ( lúc đó xưng hô cậu - tớ ). Ban đầu bài thơ có tựa KHÔNG ĐỀ vì không biết đặt tựa là gì BỐN MÙA VÀ EM Hãy để anh gửi lời này trong gió Những yêu thương anh "chót " nhận riêng anh Muốn thổ lộ ngàn điều nhưng sợ Ngàn dặm xa tình có quá mong manh ? Hãy để anh gửi lời này theo nắng Tính anh "hiền "nên nắng thật dịu êm Và em hãy là đêm hè êm ả Kể anh nghe về cổ tích làng mình Anh muốn gửi thật nhiều em ạ Cả mùa thu anh dành tặng riêng em Một chiếc lá có quá nhiều không nhỉ ??? Nhỡ có rồi em đâu muốn nhận thêm? Anh sợ nhất một điều em ạ Gió heo may đã đến đang gần Mùa đông này có lạnh nhiều không nhỉ Chắc có "anh " em sẽ ấm đôi phần Đông đã về nghĩa là xuân chớm tới Đêm giao thừa anh sẽ ở bên em Chùa làng mình vẫn rộn ràng chờ đợi Trống khai xuân hái nhánh lọc đầu tiên Mảnh đất này vẫn là nơi nguồn côi Của niềm tin và những yêu thương Của những ai vẫn vì ai chờ đợi Đợi ngày về theo tiếng gọi quê hươg T.K.H Tháng 8.2006
Ðề: Bố mít và những bài thơ Thời gian trôi qua, tết dương lịch năm đó em lại nhận được dòng chữ này TỚ MUỐN LÀ NGƯỜI LUÔN BÊN CẬU VÀ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO CẬU Em thật sự bối rối, hứa là sẽ trả lời khi nào gặp mặt nhau sẽ trả lời. và trời định trước hay sao ấy.Năm đó bạn ấy về quê ăn tết ngày 27 cũng là 14-2 luôn.Khỏi phải nói thì các mẹ cũng biết,(vì em cũng có tình cảm với bạn ấy ). Bây giờ nghĩ lại cái buổi tối hôm đó em vẫn thấy run, như là mới ngày hôm qua ấy.Bạn vào nhà em và mag theo bó hoa với socola, và 1 cái bắt tay THẾ NÀY ĐÃ "ĐỦ ẤM " CHƯA. Khoảng thời gian 10 ngày ở bên nhau "để tìm hiêu", để cùng thực hiện các lời hứa qua thư thật ít, nhưng thật ý nghĩa. 2 người cùng đi chùa, cùng đi chợ cầu may (chợ tình Xuân Khê ), thăm bạn bè, khi đã đồng ý là người yêu, thấy thời gian qua đi sao nhanh và tiếc quá. Khi chính thức đồng ý làm " 1 nửa" em nhận thêm bài thơ ; cũng không có tựa luôn Một điều thôi trong trí nhớ của em Hãy nghĩ về anh như một người âm thầm nhất Đến bên em cùng những lời chân thật Bao bày tỏ anh gói gọn trong thư Một ngàn tám trăm năm sáu cây số ư Anh nghe nói thư anh về xa từng đó Ta cùng làm một phép tính nhỏ Nhân nỗi lòng này và cả những yêu thương Anh bên em trong trời đất quê hương Nhịp tim rộn xen tiếng ai đang thở Nói điều gì mà sao chưa ai mở? Hay để xuân lên tiếng hộ đi em! Nhớ em nhiều anh thao thức từng đêm Dáng hình ấy nụ cười và giọng nói Tớ và cậu thân mật hai tiếng gọi Thật vô tư trong sáng đến hồn nhiên Tình yêu đẹp đâu phân ranh giới đường biên Hay ngăn cản bởi những điều đơn giản nhất Cũng không phải vì những lời đường mật Mà ta làm nửa kia ấy cho nhau Ngày anh đi đừng nói gì em nhé ! Hãy như ngày ta mới bắt tay nhau Để lòng anh nặng bao hoài niệm Nhớ về em như mới ngày đầu T.K.H Tháng 2/2007
Ðề: Bố mít và những bài thơ Để vượt qua sự ngại ngùng , từ tình bạn thân thiết lên tình yêu, để thay đổi xưng hô "cậu - tớ " sang "anh -em" là cả một quá trình...nói sao nhỉ, bối rối, e ngại, .... Những vần thơ của T.K.H là những vần thơ rất thật.Tụi em chỉ có 10 ngày rồi anh ấy lại Nam tiến.Còn em ở lại quê nhà (đồng hương với CHí Phèo - Thị Nở ).Lại thư đi thư lại với sự nhớ nhung.10 ngày chưa để hiểu nhau nhiều lắm, chưa biết về nhau nhiều lắm...nhiều bỡ ngỡ...Thực sự là với em như 1 giấc mơ, 10 ngày trôi qua em lại lẻ loi với những buổi tối đạp xe cả đi và về gần 20 km để đi học (em học lớp buổi tối ) 1 mình với cái lạnh, với nỗi cô đơn nhớ nhung...
Ðề: Bố mít và những bài thơ Em ạ ! Anh lại gửi cho em những dòng thương nhớ Thấm ý lòng là những giọt mồ hôi Buổi cuối ngày công việc anh còn lại Lá thư em thơm hương nhãn đầu mùa Làm nỗi nhớ trong anh thêm da diết Một không gian xa mà không biệt kỳ diệu thay "cánh én "tình yêu Mang cho anh cảm xúc ban đầu Về một mùa mà 5 năm rồi xa cách Và em ạ ! Mùi "hương thầm "em còn nhớ Trước lúc chia xa anh "trộm"mẹ tặng em Vẫn lưu luyến trong anh đến kì lạ Cái hôn đầu làm thao thức cả đêm Mùi "hương thầm" hay môi em dịu ngọt Hay là hương của trái ổi tặng chiều hôm? Hay là hương của vòng tay thương nhớ! Cố "quyện vào "để dành lúc cô đơn Anh đọc lại những lá thư em viết Bao nỗi niềm em gói gém mỗi trang Để giờ đây lòng anh như quặn lại thương nơi xa giờ em cũng côn đơn Cố lên nhé người yêu anh bé nhỏ Và hãy tin rằng cho dù có cách xa Những cánh thư không bao giờ mỏi Để tình ta theo ngày tháng mặn mà. Tháng 5/2007 Lần nào đọc những lời thơ của anh ấy em cũng khóc, thời gian xa nhau hầu như tuần nào 2 đứa cũng thư đi thư lại.Có khi nhớ quá thì "chuyển phát nhanh" hẹn gặp nhau trên đt, chát (vì hồi đó em chưa dùng đt ).Mỗi dòng thơ là gợi nhớ một kỉ niệm trong những ngày ngắn ngủi bên nhau.Mỗi lá thư là những câu chuyên vui kể cho nhau nghe, những miêu tả những cảm xúc, xen vào đó là những nhớ nhung giận hờn, căn dặn nhau phải ăn nhiều, phải giữ sức khỏe (ngày đó em nhỏ bé -còi )
Ðề: Bố mít và những bài thơ THƠ VỀ BIỂN TẶNG EM Hãy nhắm mắt và dang tay đón nhận Của em đây làn gió biển dịu êm Và mịn màng dưới chân em là cát Của đại dương em ước ngắm bao lần Em có nghe thấy gì trong gió? Tiếng thì thầm gió khẽ nói cùng em Cả nỗi lòng niềm vui và phiền muội Gió mang về rải trên mái tóc mềm Phải trăng em? Nỗi nhớ, nỗi mong chờ? Tháng ngày dài trôi nhanh mòn mỏi Để ngày vui hiện thực chẳng là mơ Và em ạ! "Chỉ có thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào" Chỉ có em mới hiểu Lòng anh hướng về đâu Những con sóng tình yêu Không "hiền" đâu em nhé Vì mỗi khi biển "nhớ" Thuyền lại thấy lao đao Và kia dưới lòng sâu Còn bao điều bí ẩn Thuyền hiểu ư? Chưa hẳn Vì biển quá mênh mông Ngàn vạn những dòng sông Đều đổ ra biển lớn Ngàn vạn con thuyền muốn Một "bến đỗ" bình yên "Chỉ có biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu Những ngày không gặp nhau" Trong anh là nỗi nhớ Trong em là chờ đợi Là bến đỗ bình yên Là nơi anh ngủ quên Sau một ngày lao động ... tháng 8/2007 Đây là khoảng thời gian sau 10 ngày gặp nhau (tháng 6/2007), lần nào cũng chỉ 10 ngày, nhưng lần này không phải là vui vì anh ấy về chịu tang ông nội.2 ông cháu ở với nhau từ khi anh ấy còn nhỏ, cho đến khi học hết cấp 3 và Nam tiến...Cùng sẻ chia nỗi buồn, cùng bù đắp nỗi nhớ nhung, và chúng em càng hiểu và càng yêu nhau hơn.
Tình yêu bố mẹ Mít tuyệt vời quá. Ai nói trong cái xã hội không còn những tình yêu như thế chứ nhỉ Tặng hoa, tặng hoa (u) (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: Bố mít và những bài thơ Em ơi đọc qua mà chị ghen tỵ quá. Ngày xưa chị cũng lãng mạn lắm, cũng làm thơ, đọc thơ và yêu thơ lắm. Đến khi lấy chồng, đến nói chuyện chồng còn chẳng hiểu nữa là thơ. Chị không làm thơ nữa, cũng không đọc thơ nữa.
Ðề: Bố mít và những bài thơ Chị có Anh xã tuyệt quá. Làm thơ hay thế này chắc Anh xã là người lãng mạn phải biết. Chúc mừng anh chị
Ðề: Bố mít và những bài thơ ngưỡng mộ quá mẹ Mít ơi lúc trước iu mình cũng thihcs viết thư tay lắm chúc hạnh phúc mãi mãi mãi mãi
Ðề: Bố mít và những bài thơ Em không biết làm thơ chị ạ....chỉ được nhận thôi, ngày trước thằng bạn thân của em cũng hay làm thơ và tặng em.
Ðề: Bố mít và những bài thơ Ca,s ơn mẹ nó, xã nhà mình giờ bớt lãng mạn rùi, hồi đó là yêu mà yêu ở xa nhau quá nên nhớ nhung nhiều hơn.
Ðề: Bố mít và những bài thơ ôi ngưỡng mộ quá chị ơi, những kỷ niệm đặc biệt và vẹn nguyên cho cả đời sống vc chị nhỉ
Ðề: Bố mít và những bài thơ uh nhờ nó mà mỗi lần cãi nhau xong lại lành ngay, có lúc định cãi nhau lại nghĩ hồi xưa yêu nhau thế, xa cách thế....với lại là nhờ đó mà anh chị ko quên 1 ngày kỉ niệm nào cả.
Ðề: Bố mít và những bài thơ Ôi hay quá, hay quá mẹ Mit ơi. Em đọc đi đọc lại mấy bài thơ bố Mit viết. Hay hay thật, tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, ấm ấp. Hạnh phúc quá. Nói chị đừng cười chứ em đọc tới đâu em chìm trong thơ tới đó, em kết bố Mít mất rồi :finga: