Tại sao, bạn có bao giờ nghĩ, các cậu bé lại nhấc mũ lên? Đó là thể hiện sự tôn trọng đối với những phụ nữ hoặc những quý ông người mà cậu đi qua hoặc nói chuyện. Đó là tại sao cậu bé bỏ mũ xuống trước người phụ nữ, và nói "Vâng thưa bà"; cậu muốn để cho người phụ nữ thấy sự kính trọng. Người lính không bỏ mũ xuống trước đại tướng hoặc đại úy; họ chào (đó là, họ giơ ngón tay cái hoặc tay phải lên trước trán), nhưng nó trả lời cho cùng một mục đích—nó thể hiện sự tôn trọng của họ. Tại sao những người đàn ông và những cậu bé lại cởi mũ khi họ đi nhà thờ hay nhà nguyện? Điều đó thể hiện sự tôn trọng tới Chúa về tất cả những ai được tôn thờ ở đó.
Các cậu bé nên luôn nhớ bỏ mũ xuống khi người phụ nữ hoặc người đàn ông chào hoặc nói chuyện với họ, và cũng như khi họ đi vào nhà hoặc nơi khác, cũng như nhà thờ hoặc phòng cầu nguyện.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
Người dịch: Trần Minh Anh