Chả lả mấy nay rảnh rỗi quá, em có đọc được nhiều câu chuyện của các chị em, nói về việc bỏ nhà phố, về quê ở, trồng cây, nuôi cá cho bình an, nhất là trong thời điểm dịch bệnh thế này. Đọc bài viết này mà em ngưỡng mộ luôn ghê á, kiểu em cũng thích cuộc sống được như vầy. Nhưng rồi nghĩ lại, chỉ sợ đang sống trong nhịp sống thành phố thế này rồi, sau về quê, nuôi cá, trồng rau lại thấy buồn tẻ, chán nản thì toang, Không biết có chị em nào đã mạnh dạn hoặc từng có kinh nghiệm bỏ phố về quê chưa ạ, cho vợ chồng em lời khuyên với, ở quê thì 2 vợ chồng em cũng được ông bà cho mảnh đất 300 m2 rồi nên kinh tế với 2 vợ chồng em không thành vấn đề. À hình ảnh cũng là em lấy từ bài viết em đọc ra thôi, chứ ko phải của em nhé các bác.