Mình đang lập quỹ Bill ơi mình đi đâu thế phiên bản gia đình nhỏ đây, đợi 4-5 năm nữa thảo nào cũng có vài chuyến trải nghiệm thú vị. Hi
Mùa Hè nắng nóng thế này , Bố cứ cho con đi công viên với với đi bơi là tuyệt vời ổng mặt zời ạ..... Bố ơi, Bố muôn năm ạ.
Cháu nhà mình cứ quấn lấy bố suốt, lắm lúc bố đi làm còn phải trốn không thì cháu khóc hết nước mắt. Bố cháu đi làm về đến cổng hai công chúa đã chạy ra đón, chào rối rít đến khi nào ổng ừ thật to mới thôi. "Con chào BỐ, con chào BỐ..." Mẹ cháu với bà nội bị ra rìa luôn.