từ ngày có bộ phim sống chung với mẹ chồng, lão chồng em suốt ngày ca bài ca " anh nghĩ em nên đi đóng phim sống chung với mẹ đẻ đi". ai cũng thích lấy chồng xong dc ở vs mẹ đẻ, chỉ riêng em là không. bố mẹ chồng em ở xa, nên từ khi em mang bầu rồi sinh con vợ chồng em chuyển về ở vs bố mẹ đẻ em( tức ông bà ngoại). Mong mãi được đi lấy chồng để được ở riêng, cuối cùng lại về với bố mẹ. Lại kể về bố mẹ em, năm nay cũng 55 tuổi rồi, nên nhiều khi suy nghĩ khác bọn em lắm. Không cho em uống trà sữa, nước ngọt rồi đi ăn ngoài vì sợ bẩn. Biết là ông bà thương nhưng mà nhu cầu của giới trẻ. Nhưng vấn đề đó không đáng ngại bằng việc bất đồng quan điểm chăm con. Bé con nhà em sinh đúng mùng 1 tết, không biết có phải vì thế không mà bướng kinh khủng. Được đúng 1 hôm ở viện ngủ ngoan, còn lại phải mất mấy tháng đầu khóc đêm nhiều lắm. mà mẹ em cứ tiêu chí, cháu khóc là bế đi dong nên càng được thể. Mà bọn trẻ con nó thông minh lắm nhé, lúc được 1 tháng rưỡu em không ngủ cùng mẹ đẻ nữa mà 2 vợ chồng ngủ riêng. Đêm con khóc đòi bế rong, em nhất quyết không bế vỗ mông cho ngủ. Hôm đầu em đóng cửa chặt, mẹ em không nghe tiếng, khóc tầm 10 phút xong vỗ mông là ngủ. Hôm thứ 2 cũng thế. Được mấy hôm sắp vào nếp, mẹ em lên bất chợt, ối zồi ôi, thấy em để con nằm khóc, bế ngay cháu lên đi rong, còn mắng em một trận. Cơm toi công mấy hôm của em rồi (. Xong lại đến chuyện ăn dặm, em bảo không cho muối cháu nó không ăn được mẹ em cho ngay câu" nấu thế mày ăn được không mà bắt nó ăn, mình ăn ngon nó mới ăn ngon được" cuối cùng em thua. Xong muôn thủa câu nói " nó còn nhỏ chưa biết gì, bao giờ lớn thì dạy" bây giờ cháu 2 tuổi rồi vẫn câu thế. Không hiểu bao giờ mới lớn được. Em chuẩn bị ra ở riêng thì mới giáo dục được con đây, chứ cứ thế này ông bà chiều hư lắm. Các mẹ cho em hỏi thuê giúp việc theo giờ ở đâu nhỉ? chỉ cần dọn dẹp nhà giặt quần áo, cọ nhà vệ sinh các thứ thôi ạ. Em cám ơn.
2 thế hệ nên suy nghĩ khác nhau là phải rồi, bọn trẻ tụi mình cần hiểu nhiều hơn những nỗi lo của ba mẹ
em có người quen dưới quê có nhu cầu làm tạp vụ, chuyên dọn dẹp này kia đó, mom có cần k? cần thì liên hệ em nhe!