Paul and Margot married and continued dancing every chance they got, and, he says, he never wanted her to have to wear the same dress twice, so he started buying them. Huhuhuhu...ngửa mặt lên trời khóc lên 3 tiếng.. Các mẹ hãy xem đây...lão tiều phu nhà Tham chả bằng được 1/1000 của cụ Paul.. Dúi bài này vào mẹt lão mứi được.. Cụ Paul chả bao giờ muốn vợ mình phải mặc 1 chiếc váy 2 lần.... huhuhuhuuuu...... Cụ Paul ui.. cụ có con zai không hở cụ.....???? Nguồn : http://docbao.vn/tin-tuc/30-08-2013...ay-cua-cu-ong-si-tinh-danh-tang-vo/18/193750/ Tính tới thời điểm năm ngoái, bộ sưu tập váy của cụ ông Paul Brockman đã lên tới con số khoảng 55.000 chiếc. Trong đó, hầu hết đều là đồ vợ ông chưa từng mặc tới. Nếu tình yêu được đong đo cân đếm được bằng những bộ váy, ông Paul Brockman sẽ xứng đáng nhận danh hiệu "ông chồng yêu vợ nhất quả đất". Suốt 56 năm qua, người đàn ông sống tại thành phố Lomita, bang California, Mỹ đã dành tặng hơn 55.000 bộ váy cho người vợ yêu dấu của mình như một cách để thể hiện tình yêu. Một phần nhỏ trong bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của ông Paul. Ông Paul, 78 tuổi, vốn được sinh ra tại Đức, nhưng hiện đang sống tại Lomita. Được biết, 10 bộ váy đầu tiên trong bộ sưu tập quà "khủng" của ông Paul là hàng miễn phí. Khi còn đang làm việc tại một bến cảng ở thành phố Bremen, Đức, mỗi một nhân viên như ông Paul đều được chọn bất cứ món hàng nào họ thích khi bật kiện hàng. Và ông Paul đã đem tặng cho bà Margot - bạn gái, đồng thời cũng là vợ sau này của ông. Sau khi kết hôn và lập nghiệp tại Mỹ, vợ chồng nhà Brockman phất lên nhanh chóng nhờ công việc kinh doanh thuận lợi. Cả hai vợ chồng đều có niềm đam mê đặc biệt với các vũ điệu, họ tới sàn nhảy hàng tuần để thỏa mãn sở thích của mình. Kể từ đó, mỗi lần ông Paul đều mua tặng bà Margot một bộ váy mới, vì ông muốn vợ mình phải thật lộng lẫy và khác biệt mỗi khi xuất hiện trên sàn. Chỉ tính riêng tới thời điểm năm 1988, bà Margot đã có khoảng 25.000 - 26.000 bộ váy tất cả. Ông Paul bên những bộ váy do chính tay mình chọn. Trái với những phụ nữ khác, bà Margot không có sở thích mua sắm, bà thường thích ở nhà tỉ mẩn với hàng tá công việc mà hơn là dành thời gian đi sưu tập những bộ váy kia. Nhưng ông Paul đã thay vợ, tự tay đi chọn và mua những bộ váy về cho vợ. Ông có thể mua váy bất cứ lúc nào, trước giờ làm việc, sau khi tan làm, thậm chí đang trong giờ làm việc. Có lần ông còn mua liền 30 bộ váy một lúc. Sở thích mua váy cho vợ của ông Paul đã trở thành một cơn nghiện khó dứt. Ông mua vào bất cứ thời điểm nào trong năm mà không cần quan tâm tới cỡ của chúng. "Quả là một ý tưởng kỳ quặc nhưng tôi cứ nghĩ vợ mình sẽ béo lên để mặc vừa chúng.", ông Paul nói. Những bộ váy hiện đang được bán tại một phòng trưng bày nghệ thuật. Bộ sưu tập váy tặng vợ ngày một lớn dần lên trong khi phòng chứa lại không đủ, ông Paul đã phải thuê 6 container để cất trữ đống váy này đi. Cho tới thời điểm năm ngoái, cô Louise, con gái ông bà Brockmanmới phát hiện ra bộ sưu tập váy khổng lồ của gia đình cũng như sở thích kỳ quặc của bố cô. Theo ước tính, tổng số tiền mà ông Paul đã dành cho 55.000 chiếc váy vào khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 31,5 tỷ đồng). Hiện cô Louise đang mở một phòng trưng bày cũng như bán giảm giá cho bộ sưu tập váy khổng lồ này. Theo Chi Mai (Kenh.vn/Trí thức trẻ)
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Cụ có ngần này váy, nhưng nhiều cái khác cụ không có Bạn so sánh với chồng bạn khập khểnh quá Nhưng mình vẫn cảm thấy vui vui
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Hì hì... chính vì khập kểnh mới so sánh cho vui ấy mà mẹ nó.. nhà Tham cũng đã dúi mắt kính cho lão tiều phu đọc và lão bẩu từ nay mỗi ngày mua cho nhà Tham 3 cái váy sida.... :-\" mua đến 56 năm sau chắc chắn sẽ hơn số váy cụ Paul....lol.... Lão già Tham còn ham sống tận 100 tuổi....
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Trời đất. Chồng mình mà như thế này sợ có ngày cả nhà "ra đê" ở quá!
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ hihi, ông cụ này cưng vợ quá, nhưng cũng hơi lãng phí, vì nhiều cái vợ không mặc tới. thế thì mua đủ váy cho vợ diện thôi, còn tiền để dành cho làm việc khác.
Ðề: Vung dao chém người cướp 50 triệu đồng giữa phố Hôm trước đọc bài này trên báo mình kiếp ko dám nhìn.
Ðề: Vung dao chém người cướp 50 triệu đồng giữa phố hic xã hội giờ loạn quá,tính mạng con ngừoi bị coi như cỏ rác
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Mình thì không cần mua cho mình mà cứ đưa tiền hoặc đưa mình đi mua 1 ,2 lần/năm là ok rồi.
Ðề: Vung dao chém người cướp 50 triệu đồng giữa phố tiền làm con người thay đổi nhân tính rồi......................
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Chỗ váy này quy ra tiền thì ông cụ này cũng thuộc dạng khá giả đấy nhỉ
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Trời ơi bây giờ còn có người kỳ quá, chỉ tặng vợ váy mà không mặc hết phí phạm
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ he he, về một mặt nào đó thì chả phải do cụ ông yêu cụ bà, mà đó là sở thích của cụ ông,
Ðề: Bộ sưu tập 55.000 chiếc váy của cụ ông si tình dành tặng vợ Tổng công cho 55.000 em váy vào chừng 1,5mio USD các mẹ ạ... Mua được bao nhiêu là kim cương.... Đúng như mẹ nào nói í...thà đưa xiền cho mình còn hơn ... (drooling)
Ðề: Vung dao chém người cướp 50 triệu đồng giữa phố Hôm qua nghe anh bán shop gần nhà kể lại...nghe la hét í ới ngoài đường.. cứ tưởng là việc gì....lúc sau chạy ra xem thì hóa ra chị bán rau lề đường gần trước cửa nhà anh ấy...buôn bán xong thu dọn gom góp tiền bạc cho vào 2 túi áo khoác 2 bên 2 cục..bên tiền chẵn bên tiền lẻ.. Thế mà có 2 thằng lôi kéo giật đến nổi rách cả túi mất cục tiền chẵn còn chị ấy bị té và 2 thằng cướp lôi xềnh xệch chị ấy mất vài mét các mẹ ạ... Thật là ghê gớm quá..anh bán shop bẩu chắc nó canh chừng chị này và đúng lúc ra tay.. ra đường giờ ngày cũng như đêm...lúc nào cũng cần đề phòng.. Cô bé bị cướp xe thì con bé bán shop nó bẩu em nó chứng kiến việc cướp xảy ra rất nhanh từ lúc kè vào đến xô ra khỏi xe phóng đi chưa đến 4 phút..ặc ặc...
Phải cưa chân khi dẫm vào bóng đèn tiết kiệm điện, mọi người đọc để cảnh giác nhé Nguồn : http://vitalk.vn/threads/phai-cua-c...iem-dien-moi-nguoi-doc-de-canh-giac-nhe.4922/ Ngày nay trong nhiều gia đình hay dùng loại bóng đèn tiết kiệm điện, không ngờ trong bóng đèn lại chứa “hóa chất” độc hại như vậy. Xin xem bài và chuyển tiếp rộng đến nhiều người để đề phòng sự đáng tiếc có thể xẩy ra cho chính mình hoặc thân nhân. Một ông đứng trên 1 chiếc ghế dựa để thay 1 bóng đèn tròn trong nhà. Ông lót tay bằng một miếng vải, nhưng vì bóng đèn quá nóng, ông để bóng đèn rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Ông vội bước xuống thì gan bàn chân bị cắt bởi các mảnh thủy tinh của bóng đèn bị vỡ ra. Loại bóng đèn này khi bị bể, dính đầy bột thủy ngân màu trắng, rất độc hại. Sau 2 tuần nằm điều trị bằng cách hút hết các mô tế bào bị hư/chết ra, e rằng có thể phải cưa bàn chân. Chúng ta nên cẩn thận. Dưới đây là hình các bóng đèn được quảng cáo là tiết kiệm năng lượng: Hãy chuyển tới bà con thân nhân trong gia đình đã và đang xài những loại bóng đèn “energy saving”. Nếu có muốn quăng bỏ, xin đọc lời chỉ dẩn để không gây nguy hiểm cho người khác… Chú ý : Đừng quên “mang giầy” trước khi leo lên ghế để thay đèn ống huỳnh quang hoặc loại bóng đèn TKĐ đề phòng sơ ý dẫm vào miễng dính chất độc hại nguy hiểm bên trong bóng đèn.
Ðề: Phải cưa chân khi dẫm vào bóng đèn tiết kiệm điện, mọi người đọc để cảnh giác nhé sợ quá......................................
Ðề: Phải cưa chân khi dẫm vào bóng đèn tiết kiệm điện, mọi người đọc để cảnh giác nhé em cũng vừa đọc trên fb xong sợ thật