Bộ trang điểm thần thánh

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phượng Bích 93, 2/10/2015.

  1. Phượng Bích 93

    Phượng Bích 93 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Em kể chuyện vui cho các mẹ nghe thôi!
    Đọc trên mạng nhiều vụ các nam thanh niên "tự tử" khi nhìn thấy bạn gái facebook ngoài đời. Rất hài hước. Nhiều người sẽ vào dè bỉu cô gái là "sống ảo", "lừa tình", còn nhiệt tình khuyên nhủ cô ấy là "xấu tự nhiên còn hơn đẹp nhân tạo". Lại cũng cõ những người đứng về phía nữ, mà dè bỉu chàng trai, rằng là kẻ chỉ biết yêu cái nhan sắc, quá đề cao cái dung nhan cô gái mà dẫn đến tử vong, thương tâm quá! Nếu ngay từ đầu biết cô gái ko đẹp, có lẽ anh chàng sẽ ko bao giờ yêu cô gái đâu!
    Cá nhân em, là phụ nữ em cũng rất muốn mình đẹp, mình lung linh, khi up một cái ảnh lên thì hết thảy bạn bè vào khen ngợi "xinh quá m ơi", "như hot girl ấy cưng"... Phụ nữ ai mà chả thích khen phải ko ạ!
    Có anh bạn, bảo em "em xinh quá, thế này ai gặp em sao nhận ra đc, đừng 360 nữa =)) " , em cười "chính là em đó thôi, người quen sẽ nhận ra, người không quen thì cũng không cần nhận ra"!
    Tất nhiên có lẽ vì em ko cho là mình là hot girl xinh nổi trội, nên em ko phải "người của công chúng". Nên list friend chỉ toàn là người quen, và em cũng ko có suốt ngày check in check out cả. Cũng chẳng đc hàng nghìn chục nghìn follow như mấy cô nàng chân dài da trắng dáng xinh kia!
    Và em nghĩ là đẹp và muốn làm đẹp là quyền của phụ nữ, dù có hay không phải là nhân vật hot trong cái thế giới ảo. Còn mấy nam thanh niên mà phải tự tử vì ngộ nhận sắc đẹp kia, âu cũng là do quá coi trọng cái bề ngoài, ảo tưởng quá nên bị super sock!!!
    Ấy thế mà, hôm nay ạ! Em gặp một bạn gái em cũng có vài lần inbox trên fb mua bán hàng. Hôm nay mới đc gặp mặt. Em sốc thật !!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phượng Bích 93
    Đang tải...


Chia sẻ trang này