Chuyện này thật 100% nhé. Hai mẹ con mình đang nói chuyện với nhau, Mâm Xôi: Mẹ ơi, lớp con có cố giáo mới, cô Tâm xinh lắm. Mẹ: thế ah? Mâm Xôi: mẹ có biết số điện thoại của cô không? Mẹ: không. Mâm Xôi: thế thì mẹ phải mời cô đi uống cà phê. Mẹ: sao mẹ phải mời cô đi uống cà phê? Mâm Xôi: Mẹ phải mời cô đi uống thì mới có số điện thoại của cô được. Sáng nay con thấy bố Tít đứng nói chuyện với cô. Bố Tít bảo "em cho anh số, hôm nào em rảnh anh em mình đi uống cà phê". Cô cho ngay. Mẹ: á.... Tất nhiên là tùy tính người. Không phải bố nào cũng vậy. Nhưng các mẹ cũng cẩn thận, khong nên chủ quan khinh địch nhé!
Ðề: Bố và cô giáo?! chắc cafe là để hỏi tình hiinfh học tập của con để đỡ phải sổ liên lạc ấy mà (mình thư giãn thôi nhé)
Ðề: Bố và cô giáo?! đây là xin khéo thôi,vì cô giáo mới mà chị em phụ nữ thì xin đơn gian,còn các bố là đàn ông,nói vậy cho ga lăng tý....hihi
Ðề: Bố và cô giáo?! bình thường mà có gì đâu, tớ thì chả biết số đt cô nào của con, chồng tớ thì có đủ số của cả 4 cô, mà có việc gì các cô toàn tb trực tiếp với bố, chả thông báo với mẹ bao giờ
Ðề: Bố và cô giáo?! .....Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Trong trường hợp này thì phải yêu lấy cô thôi. Trong sáng thôi mà. Ai nghĩ nó vẩn đục thì nó mới vẩn đục. Hehe....
Ðề: Bố và cô giáo?! Hihi, nhiều lúc các mẹ cũng khắt khe với các bố quá. Ông bố này chưa biết trong sáng hay có ý đồ cơ mà mình thấy khéo ăn nói quá đi còn gì. Mà bình thường cô giáo thì phụ huynh xin số sẽ cho ngay, lại là cô giáo lớp nhỏ nữa, đó là trách nhiệm của các cô mà. Thôi thì kệ chuyện nhà họ, các mẹ cứ đặt niềm tin vào ông xã nhé, đàn ông tốt giờ nhiều lắm
Ðề: Bố và cô giáo?! muốn không bị người khác cướp ck (vk) thì chỉ ở nhà là khỏi sợ mất, còn ra đường bị nhòm ngó là dễ bị cám dỗ lắm.
Ðề: Bố và cô giáo?! thật, m chả có ca phe ca pháo gì hết......................................................
Ðề: Bố và cô giáo?! có thể ông bố chỉ mời cô đi cafe là hình thức xã giao, còn lấy sdt cô để tiện hỏi thăm tình hình con trên lớp
Ðề: Bố và cô giáo?! Cập nhật tiếp với các mẹ tình hình. Tối nay tớ vừa hỏi ông chồng. Vợ: Sáng nay đưa con đi lớp có lạnh không anh? Chồng: không, một tí là tới lớp ngay mà. Con có cô giáo mới. Anh lấy số rồi. Anh bảo cô con có việc gì thì gọi cho anh. Em có lưu lại số của cô để lúc cần thì gọi. Vợ: thế ah. Cho em số. ...Im lặng một lúc. Vợ: biết là chồng vốn khéo giao tiếp. Các cô giáo còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm phân biệt đâu là xã giao, đâu là cảm tình. Anh lưu ý khi giao tiếp với cô. Chồng: có gì đâu mà em bảo thế. Vợ: không, đây là em nhắc thế. Hết---- Mình phải kiểm chế lắm để không buột ra câu nói "sao con bảo là bố hỏi xin cô số để lúc nào cô rảnh bố và cô đi uống cà phê". KHông nên rút dây động rừng. Thêm nưa, đây cũng chỉ là mới, nhưng cũng phải cảnh báo ông chồng biết là vợ có thể túm từ trong trứng nước. Nói thật là cũng không dám làm mạnh, kẻo mang tiếng ghen lugn tung. ÔNg chồng có vẻ đang rất băn khoăn về câu nói của vợ ... hahahaha