Chỉ vì bố mải xem đá gà tắm sông bị đuối nước mà không biết. Đã là ngày thứ 3 kể từ hôm 6/7 đến nay, thi thể của cháu Trần Duy bị đuối nước vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù gia đình đã huy động rất đông người để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Sáng 8/7, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện đội Bình Xuyên đã huy động 1 xuồng máy cùng gia đình cháu phối hợp để tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc sông Cánh (sông Cà Lồ). Lều bạt được căng lên, chuẩn bị khi nào tìm thấy thi thể của cháu để đưa vào. Em Trần Duy (SN 2001) là học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở Hương Canh, trú tại thôn Hương Ngọc, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Em là học sinh giỏi của trường. Ở nhà, em rất ngoan ngoãn và lễ phép. Theo: http://vuiforums.com/threads/bo-xem-ga-choi-con-chet-duoi-khong-biet.5328/