Bộ Y Tế Yêu Cầu Làm Rõ Thông Tin Nữ Sinh Mất Chân Vì Bệnh Viện Tắc Trách

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dacsanlongnhanhy, 15/3/2016.

  1. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,974
    Đã được thích:
    795
    Điểm thành tích:
    773
    Trước thông tin phản ánh trên báo chí về việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (SN 2000, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) bị cắt cụt chân phải do sự hạn chế về chuyên môn và tắc trách của y bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân từ ngày 6/3-11/3/2016, ngày 15/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã có công văn số 235/KCB-QLCL gửi Sở Y tế Đắc Lắc đề nghị khẩn trương làm rõ sự việc và xử lý theo quy định hiện hành.

    Đồng thời công khai, thông tin về kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bện trước ngày 28/3/2016.

    Trước đó, ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Bệnh viện đã cử một đoàn công tác xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để thăm hỏi, động viên bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (SN 2000, ngụ xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin).


    [​IMG]

    Chân bị tai nạn giao thông của bệnh nhân Vi sau khi bó bột bị hoại tử (ảnh báo NLĐ)

    Vi là học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin. Trưa 6-3, trên đường đi học về, Vi bị tai nạn giao thông té xuống đường. Sau khi người gây tai nạn bỏ chạy, người dân đã đưa Vi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

    Chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái của Vi) cho biết, sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải rồi bó bột. Đến tối cùng ngày, Vi kêu bó bột chật quá, kêu gào đau đớn và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác đau. Do vậy gia đình đã đề nghị bác sĩ tháo bột ra và cho chuyển viện nhưng đến sáng 8/3, các bác sĩ mới đồng ý tháo bột ra. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù gia đình tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ có gì mà phải chuyển.

    Suốt những ngày sau đó, bệnh viện hầu như không có động thái xem xét kỹ lưỡng vết thương và mãi đến ngày 11/3 mới cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chân Vi đã hoại tử. Chiều cùng ngày, bệnh viện đã chuyển Vi xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nhưng đã quá muộn. Vi đã phải cắt đi gần hết chân phải
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dacsanlongnhanhy
    Đang tải...


  2. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Khổ thân cháu bé, tuyến huyện tác trách, trình độ kém lại không có bôi trơn
     
  3. me MinhLam

    me MinhLam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2015
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    sáng nay mình mới xem trên VTV. thật đau lòng quá. mong em vượt qua được lần này
     
  4. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Nữ sinh mất chân 'do bác sĩ kém chuyên môn' sắp được lắp chân giả
    Sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân phải, sức khỏe của Hà Vi đã hồi phục tốt, các bác sĩ dự tính sẽ lắp chân giả cho em.
    [​IMG]
    Hà Vi đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.​

    Nữ sinh Lê Thị Hà Vi 15 tuổi, bị hoại tử chân được cho là "do bác sĩ kém chuyên môn", đang điều trị tại khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Sau ca phẫu thuật cắt bỏ 1/3 dưới đùi chân phải, hiện sức khỏe của em đã ổn định. Biết mình vĩnh viễn mất đi một phần thân thể, cô bé vẫn không tỏ ra buồn bã mà luôn động viên mọi người và gia đình. "Em chỉ lo mẹ đang bị cao huyết áp mấy ngày nay cứ khóc suốt lỡ ngã bệnh thì khổ", cô bé nói và luôn miệng an ủi 2 đấng sinh thành rằng: "Con vẫn khỏe mạnh mà, con không sao đâu".

    Vi bảo mấy ngày trước chân phải rất đau, đến nay đã bớt nhiều, chỉ còn đau nhức ở phần mỏm cụt. Vết thương đang khô dần và ăn da non. Từ hôm bị tai nạnđến nay, cô bé không thể làm được việc gì, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ bố mẹ giúp. Bản thân chịu nhiều đau đớn và mất mát song em lại trở thành chỗ dựa tinh thần động viên mọi người. Ngồi trên giường, thỉnh thoảng Vi với tay lấy chiếc lược chải đầu và tết tóc cao, thỉnh thoảng em nhoẻn miệng cười khi có người ghé đến hỏi thăm hoặc thầy cô, bạn bè gọi điện động viên. Nhìn nữ sinh tuổi trăng tròn gương mặt thanh tú xinh xắn phải mất đi một chân nhưng luôn lạc quan, ai cũng cảm phục.

    Tiến sĩ Nguyễn Tiến Lý, Phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM cho biết đã liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy và gia đình để bàn bạc về việc hỗ trợ lắp chân giả cho Vi. Theo bác sĩ Lý, bệnh nhân cần được tập luyện để mỏm cụt hồi phục tốt, giúp chân giả khi lắp vào sẽ hoạt động hiệu quả. Bé cũngđược điều trị tâm lý để vượt qua cú sốc, ổn định tinh thần.

    Loại chân nhân tạo dự định lắp cho Vi được gia công với khớp thủy lực linh hoạt, bàn chân và trụ kim loại vững chắc, dáng vẻ như chân thật. Sau khi lắp, bệnh nhân sẽ trải qua giai đoạn làm quen với chân giả, chịu khó tập luyện để có thể đi đứng gần như bình thường. Trước kia, việc lắp chân giả thường được tiến hành vài tháng sau mổ. Hiện nay, nhiều trường hợp thực hiện ngay trên bàn mổ. Nhờ vậy khi tỉnh lại, bệnh nhân bớt bị khủng hoảng tâm lý do biết mình vĩnh viễnmất đimột phần thân thể.

    Trước đó, trưa 6/3, Vi trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy, người dân đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải rồi bó bột. Tối cùng ngày, Vi đau đớn vì bó bột chặt quá, tê chân, phần dưới không còn cảm giác. Gia đình đề nghị bác sĩ tháo bột nhưng đến sáng 8/3 mới được đồng ý. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, gia đình đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ cho biết bệnh nhẹ không cần chuyển. Đến khi Vi được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, sau đó chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, thì đã muộn. Kết quả xét nghiệm và chụp mạch máu cho thấy động mạch nuôi cẳng chân phải của Vi bị tắc hoàn toàn, xuất hiện hoại tử lan rộng, các cơ ở dưới chân không còn sống nữa. Để ngăn chặn hoại tử lan rộng, các bác sĩ buộc phải mổ cắt bỏ 1/3 dưới đùi phải để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

    Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Hiện bệnh viện đã tạm định chỉ công tác bác sĩ băng bột cho bé Vi.

    Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị khẩn trương làm rõ sự việc và xử lý theo quy định hiện hành., báo cáo về Cục trước ngày 28/3.
     

Chia sẻ trang này