Hôm trước ở xóm mình xôn xao kể về vụ mất mấy chục tiền thẻ điện thoại, mình kể ra cho những ai đang và dự định bán tạp hóa kèm theo bán thẻ điện thoại đề phòng rủi ro nhé bác hàng xóm gần nhà mình về hưu rồi nên con cái mở ra cho bác một cửa hàng bán tạp hóa nho nhỏ cho bác đỡ buồn. do cửa hàng nho nhỏ nên chỉ cần một người bán là đủ. Nhưng bọn lừa đảo đã lợi dụng sự sơ hở này vào lừa lấy mất đống thẻ điện thoại, theo lời bác kể thì hôm đó khá vắng khách. bọn chúng đi 2 người, 1 nam 1 nữ nhìn rất lịch sự, còn đeo kính nữa. chúng vào mua hàng và ban đầu là bảo chủ nhà lấy cho cái thẻ 20k. để nếu ko lừa được thì cũng chỉ mất 20k thôi, và để chúng biết chỗ chủ nhà để thẻ ở đâu. sau khi lấy xong cái thẻ 20k. chúng ko trả tiền ngay mà còn bảo bác lấy dầu gội, lấy tăm. lấy nước. lấy mì tôm... do mải lấy hàng cho khách nên bác già rồi không được tinh nhanh nữa.( hộp đựng thẻ điện thoại thì quên chưa đậy nắp cất đi. ) 1 tên thì gọi hàng. còn tên còn lại lẻn vào nhà vơ lấy đống thẻ, do thẻ điện thoại gọn nhẹ chỉ cần 1 năm là được tầm hơn 20 triệu rồi, sau khi lấy xong, bác lúi húi gói đồ vào cho chúng. cơ hội chuồn của chúng xuất hiện. chúng lao ra ngoài xe nổ máy phòng vù đi mất. Chưa khỏi bỡ ngỡ trước hành động ko mua hàng của 2 tên khách SỘP. bác quay vào nhà thì,,, ôi thôi...ô..i.. đống thẻ trong hộp đã ko cánh mà bay cùng 2 tên khách SỘP kia rồi. khổ thân bác quá chúng đã đi một đoạn xa rồi bác mới tỉnh, có kêu gọi người đuổi theo cũng chẳng biết đường nào mà đuổi. haiz... mọi người chú ý nhé. nếu có bán hàng mà có khách SỘP đi 2 người 1 nam 1 nữ vào mua nhiều hàng như vậy thì pải cảnh giác nhé, ko bán cả mấy tháng cũng ko bù được số tiền thẻ đã bay mất đâu,
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t hic, vụ này trong khu nhà mình cũng từng bị rồi. nhưng chị này cũng khoảng 40 thôi, chưa đến mức quên cất đống thẻ. chỉ là bọn chúng còn mua nhiều thứ, xong rồi còn hỏi mua thêm mấy cái thẻ, thế là chị ấy lo lấy thẻ, lo lấy đồ cho khách. mà khách lịch sự lấy đồ, trả tiền đàng hoàng rồi mới đi, mãi đến khi có khách tiếp theo đến, chị ấy mới biết bị lừa
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t eo ơi, thời buổi này vẫn còn tệ nạn cướp bóc như vậy saooooooooooo
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t ôi ghê úa phải cẩn thận ko là hỏng ngay thôi
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Lừa đảo cả ng già,bọn này đúng là ko chừa 1 ai
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Sợ quá, thời buổi này nhìn đâu cũng thấy cướp bóc
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t đây thì chỉ có 2 tên đó thôi. vì nó chủ động trước rồi nên nó phải đợi cơ hội thật ít người mới tiến hành thực hiện, chứ đông người thì thể nào cũng có người tốt. nên dễ bị phát hiện lắm. hô 1 câu thì mọi người xúm lại vồ lấy ngay.
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t khổ thân, chuyện này e cũng nghe mấy trường hợp giống thế rùi
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t thời buổi này mới lắm lừa đảo chứ mn.
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Gần Tết rồi, là thời điểm để trộm cướp lừa đảo hoành hành.
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Ăn cướp trắng trợn.làm gì cũng nơm nớp lo sợ các mẹ ạ!
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t chẳng biết dùng đồ lừa đảo có thấy vui k mà cứ thích lừa nhau, nhất là của người già,
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t đúng vậy. mh` đi mua hàng nếu chủ hàng có trả nhầm thừa ra một vài chục nghìn còn thấy cắn rứt lương tâm. đằng này chúng đi cướp của người khác để ăn sẵn, chắc cũng chẳng được sống yên ổn đâu. lúc nào cũng lo lơm lớp bị phát hiện thôi.
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t hic, bây giờ càng gần tết càng phải đề phòng nhỉ các mẹ
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t khổ thân vc bác quá, bọn mất hết nhân tính, ko biết tự làm ăn được quay sang lừa người già
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Trộm cướp nhiều mánh khóe quá các mẹ nhỉ? Người lương thiện thì lúc nào cũng phải đề phòng! hic hic.không được yên thân.Thương bác quá!Buôn bán cả năm... gã lang thang
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t hix, bọn này dã man thật, toàn lợi dụng người già sơ hở mà lừa đảo,
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Hic!! Khổ thân bác bán hàng! Bòn lừa đảo khốn nạn lắm!!! Ai có của hàng cũng phải cảnh giác, trước em gái mình đi bán bánh trung thu có 1 tháng mà mấy lần bọn lừa đảo vào của hàng hỏi thăm. Lương chả đáng bao mà phải bù tièn hàng cho cty
Ðề: Chủ nhà bán hàng tạp hóa - bị đôi nam nữ vào cuỗm luôn mấy chục triệu tiền thẻ điện t Khổ thân các bác, ng già thì phản ứng chậm lắm, làm sao lại đc bọn lừa đảo có chủ đích. Thẻ đt bày ít thôi, còn lại cất đi.
Ðề: Bọn lừa đảo không có óc: Trẻ không tha, Già không thương, thôi an ủi bác bán hàng, của đi thay người. cẩn thận cho lần sau