Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? Mình thì nghe ra rả suốt ngày cái câu ''Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử...ư ử ử ử gì đó '' ấy nên chắc là phải như vậy mẹ nó ạ
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? Khó lắm! Anh chị em cùng cha mẹ còn không thể hòa hợp. Sống trong gia đình chồng là cả 1 tập thể nên các bạn phải lựa. Cuộc sống phải hòa hợp thôi, đôi khi có không phải hoặc hơi quá thì chúng ta cũng nên bỏ quá.
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? ôi, cái bổn phận làm dâu mà mẹ nó nói đến ý là quan niệm của mỗi nhà thôi. Nhưng nói chung, ít người lấy chồng về nhà chồng mà hòa hợp lắm. Cũng ít bố mẹ chồng thương con dâu thực sự. Anh chị em chồng tình cảm gắn bó lại càng ít. Nhà mình ở riêng ngay từ đầu nhưng vẫn có nhiều vấn đề đau đầu lắm
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? đấy là nhà em cũng ở riêng ngay từ đầu đấy mẹ nó ạ. mà cũng nọ kia. không biết bao giờ mới hết cảnh làm dâu phải khổ. hjx
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thích nghi thôi em ạ, mình làm dâu đâu chỉ trong gđ nhà chồng mà còn cả dâu thiên hạ nữa nên cứ sống đúng mực thôi. Ai nói gì kệ họ nói chán họ khắc thôi, mình cứ cư xử đúng mực hợp đạo lý
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? em cũng biết thế nên cũng tìm cách thích nghi. nhưng mỗi lần về là không thể chịu được. nhất là liên quan đến chuyện con em. hai vc vừa đi khỏi là tít từ trong Nam đã biết tin ngoài Bắc để rồi gọi điện, nhắn tin nói xấu, chửi nọ kia. ức chế.
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? kinh nghiệm của mình là về làm dâu mình nên giả câm, giả điếc, việc mình mình làm, ko nên tham gia nhiều, thỉnh thoảng mua cho mẹ chồng bộ quần áo, rủ đi siêu thị.
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? đầu tiên em cũng thế, nhưng giả mãi cũng không được vì mình càng làm ngơ, không nói gì thì họ lại càng lấn tới, bắt nạt, coi mình không ra cái gì. hjx
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? ui, nếu là nhà chồng em thì không đơn giản thế đâu ạ. họ muốn mình phải làm theo ý họ cơ, không thì chít liền
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? Zời ơi, mẹ nó chung hoàn cảnh với em, em chồng hỗn dã man nhưng mc cứ vào hùa với nhau, hãi. Em ở riêng nên em cũng kệ, chả quan tâm. Động vào em là em cho ăn tát. Em chẳng hiền để mà nhịn đâu.
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? em thì em không cho ăn tát như mẹ nó, đầu tiên em nhịn. vài hôm nó nt xin lỗi. nhưng quá tam ba bận hỗn láo rồi xin lỗi thì em không hiểu là cái gì nữa. cứ xúc phạm người khác, làm tổn thương rồi lại nhắn 1 tin xin lỗi là thế nào?
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? ôi, đúng là phận làm dâu, đi làm dâu rồi mới biết là không đâu được như nhà mình cả, nên cứ cư xử đúng mực là được thôi ah
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? Giả câm giả điếc k phải lúc nào cũng áp dụng được, hơn nữa còn phụ thuộc vào tính mình có nhẫn nhịn đc k nữa mẹ nó ạ
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? May mà nhà chồng em ko có em gái chồng, chỉ có em trai chồng thôi. Vợ chồng em cưới xong thì ra HN làm luôn nên cũng chỉ làm dâu mấy bữa. Bố mẹ chồng em được cái thường con lên hiện tại em thấy rất ổn.
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? giống nhà mình, chả có chị chồng hay em chồng, hiện tại có chị dâu, em chồng chưa lấy vợ nên chưa có em dâu. nhà chồng mình cũng bình thường, lúc mình mới về thấy cũng sợ sợ vì thấy ông bà hay để ý lễ nghi gọi điện hỏi thăm, lâu dần mình cũng ít gọi, mà ông bà thì càng dễ tính hơn khi mình có con bận rộn, vất vả
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? nhà chị có đầy đủ cả chị chồng, em trai chồng, em gái chồng, bố mẹ chồng. Chẳng chung đụng gì nhưng mà văn hóa khác nhau, nếp sống khác nhau nên cũng mệt mỏi lắm. May là chồng chị cũng là người hiểu biết nên cũng đỡ
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? em cũng đang có nhiều tâm sự về vụ này, em ko thích cách sống đòi hỏi trách nhiệm từ 1 phía, yêu thương trao đi thì nhận lại mới có thể yêu thương tiếp Chị có thể xem xem cách sống của gia đình chồng để dễ thích nghi hơn
Ðề: "bổn phận làm dâu" là phải như thế nào? E đang gặp cái sự chẳng đâu vào đâu chán quá. vào đây đọc để xem xem mình có nên giả ngu giả điếc và giả đần với mc không?