Ðề: Bột mì rán mùa đông Nhà mình thì ko cho rượu vào, hôm nào thử làm giống mẹ nó xem thế nào, xã và con trai mình rất thích món này
Ðề: Bột mì rán mùa đông 2 vc c tình cảm thế, hjhj, nhà e cũng hay rán bột mý ăn sáng nhưng công thức đơn giản lắm c ạ, e ko biết rán bột mỳ mà cho sữa tươi vào thì có lợi ích gì ạ? e đọc báo, và thấy mấy mẹ làm cũng đèu cho sữa tươi vào nữa nên cũng làm theo nhưng mà ko hiểu dc là nó có công dụng gì c ạ
Ðề: Bột mì rán mùa đông Uh nhỉ, đúng là món ruột thời bao cấp các cụ nhà tớ. Cơ mà lúc đó, chỉ có bột mì và mỡ đường thôi, chứ làm gì có bơ sữa mà cho nhỉ
Ðề: Bột mì rán mùa đông Có công dụng là làm bánh mau hết em ạ :d Chị nghĩ là tạo vị béo, mùi thơm cho bánh, còn không biết về mặt hóa học có cái gì ko nữa. Vốn dốt hóa mà
Ðề: Bột mì rán mùa đông mình cũng toàn cho trứng vào, cơ mà ăn ngọt thì cho đường thay muối cũng thích các mẹ ạ
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Món này ngày xưa mình hay ăn lắm. Cám ơn chủ top, chiều nay về phải làm thử mới dc.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Chiều nay gió mùa đông bắc về, tý phải qua siêu thị làm cân bột mỳ về rán thui. Nhưng nhà em, ông bà ngoại, con bé con chỉ thích cho chút muối vào bột rồi rán thui. Thèm được ngửi cái mùi thơm của bột lúc rán trên bếp.
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Hôm qua e làm thử rồi, đúng là ko còn mùi rượu mà ăn vỏ ngoài giòn giòn =p~ Muốn ăn nhiều nhưng lại sợ béo huhu
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ôi, Múp Míp mà còn sợ gì nữa hả em, hihi! Đùa thôi, món này béo thật, chị em mình chác phải kìm chế, kìm chế...
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ngày xưa còn nhỏ mình hay mần món này. Giờ nhớn rồi, ăn đc ít nên cũng ngại làm. Vì làm ra chả ai ăn hihi
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Mình thì mãi đến khi lấy chồng mới biết đến món này ý. Nhưng công nhận cái món này đơn giản mà lại ngon nhỉ
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Ngon quá mẹ nó ơi, nghe mà thý thèm. :tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe::tonqe:
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) ơ chồng tớ cũng thik món này,nhưng toàn tự làm ăn thôi,vì lão ấy làm ngon nên chả nhà nhường cho làm,để cả nhà ăn,tớ chỉ hay làm bánh chuối cho lão ấy ăn,cugx nghiện món này lắm,mẹ tớ ngày trc bán bánh chuổi nổi tiếng ở phố lò đúc mà,nên là học mót của mẹ ý,cả nhà chồng tớ thik ăn bánh chuối tớ làm lắm,nhưng tớ thì sợ lắm,ngày xưa ngồi bán với rán cho mẹ nhiều quá nên,nên ngửi mùi là chạy rồi,chỉ pha bột với ép chuối thui,ngồi rán rồi đưa vào cả nhà ăn thui,chả động cái nào
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) ơ phí nghề quá! Truyền cho bà con vụ bí quyết bánh chuối đi cậu! Chẹp chẹp thằng bé nhà mình lại cực kì mê bánh chuối, mà mình thì ko muốn cho nó ăn hàng vì sợ mỡ bẩn
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) Càng múp míp lại càng muốn ăn chị ạ e cứ ăn cho sướng miệng rồi lại khổ sở nghĩ đến việc giảm béo hix hix Em vừa ăn no nê xong mà nhìn bánh tráng nhà chị lại bắt đầu buồn miệng rồi
Ðề: Bột mì rán mùa đông (Edited by Nga82) cho mình hỏi có mẹ nào biết làm bánh hamburger ko chỉ cho mình voi. Bé nhà mình thích ăn mà gần nhà chẳng có chỗ nào bán cả.