Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa bạn này vui tính thế, chúc bạn sớm tìm được 1 nửa còn lại, cháu tớ sinh năm 91, thấy bảo hợp nhất là 86 thì phải
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa oh ,mình hợp cả 90,91 mà mình mạng hỏa còn tuổi 90,91 mạng thổ thì phải .mình là lửa trong lò , ko biết đồng chí có phải đất làm ra gạch ko , lửa nung đất thành gạch đó , hjhj
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Thế thì bác phải xem xét lại đi, ngoan mà nghe lời mẹ quá cũng không tốt. Em nói thật đấy. Các bạn gái rất sợ mấy ông anh nghe lời mẹ ( ko biết mn có phải ko, chứ top bạn em là 100% biểu quyết như thế đấy) Kinh nghiệm từ em, 90 yêu 91 ( bà già lái máy bay), mối tình vắt vai với anh bạn cùng khóa năm 2 Đại học, đi chơi mẹ gọi phát về luôn, gọi điện cái gì cũng kể " mẹ t bảo thế này, t ngày mai phải đi cùng mẹ...." hic. Giờ ra trường đi làm mà vẫn như thế. Em quyết tâm ko zây zưa với mấy anh HN, làm bạn thì vui chứ mà tập xác định yêu đương, chồng con thì...ko dính dáng. ^^. ( Mặc dù mốt bây giờ cơ số bạn gái rất thích các zai HN)- em chỉ kể lể thôi-mong bác với mọi người đừng ném gạch em. hihi
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa con trai như bạn lo gì chứ.con gái bằng tuổi bạn còn chưa lo mà.rồi duyên sẽ đến thôi bạn ah
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Chắc tại duyên số chưa đến , trải qua mấy mối tình rồi mà ko thành, nhưng mình cũng lo dần dần sắp u30 rồi mà
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Vào đây góp vui với chủ top mau kiếm đc phu nhân thui, chứ mềnh cũng là xung ác lắm :v xung trực tiếp lun ^^ e 92 mà
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Topic của mình mấy tuần trước còn đứng trong top 3 , mới bận mấy hôm ko vào đã bật ra khỏi top 10 rùi :{
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa trời, có khi phải làm cái lịch off ấy nhỉ, lượn quanh thấy nhìu người như mình quá, yên tâm phần nào
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa vân trẻ ma em ơi, lo gì em , lay vợ lây chồng chị thấy là duyên số hay sao ấy, luc tim chả thấy, tụ dưng đến luc nào ấy em a
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Mình 87, lại là girl.Ván này thì lo chỏng vó rồi. híc. @@. Từ Tết tới giờ suốt ngày bị la mấy vụ chồng con, inh tai, nhức óc quá các bác ạ. Giờ mới hiểu cảm giác lũ bạn cách đây 1, 2 năm. phù. Không hiểu sao dòng nhà mình có vẻ ế ẩm mà ngoại hình đâu đến nỗi! Trong đó mình là tên cầm đấu ê sắc ế và được mệnh danh là" già làng". huuu.Nhưng không sao,mình yêu độc lập tự do, nên quyết tâm " Tôn thờ chủ nghĩa độc thân vài năm nữa, hè hè". Các cụ có câu: "Chồng con là cái nợ nần Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm" mà Các cụ đã đúc kết nhiều năm kinh nghiệm, nên chỉ có chuẩn. Mẹ nào đang FA hay ế dài dài như em thì cũng không phải lo nhé.^^"
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Thế em sinh năm 90 ah mà tuổi ngọ là hay mai đây mai đó lém , phi như ngựa đi suốt ngày
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Lâu lâu vào top anh, đã thấy chục trang rồi cơ đấy Thế bác đã bắt được tín hiệu nào chưa??
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Bạn đã "có ma nào" nhòm ngó như ước nguyện chưa? 86 bằng tuổi tớ nhưng tớ bị ép cưới nên lấy chồng rồi chứ không thì chắc giờ này vẫn đang phởn phơ lắm. Con trai thì càng thoải mái, sao phải xoắn?
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa 86 hợp với 90 lắm đấy anh ạ. Up lên cho anh sớm tìm đc một nửa của mình
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Ah, vì mình bị gắn cái mác cháu đít tôn , trưởng họ nên bị nhiều người thúc giục í mà
Ðề: boy 86 độc thân đi tìm một nửa Sn 86, nghènghieeop ổn định tn mà chưa có ma nào nhòm á, hay chị giới thiệu e gái chị nhé )