Bữa cơm mùa thi là ước mơ và nỗ lực lớn lao của mẹ!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi zorpa1004, 7/7/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,252
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    k bít nói gì hơn. xúc động. mẹ thật là tuyệt vời
     
    Đang tải...


  2. thuonglx

    thuonglx Máy lọc nước thông minh KAROFI giá tốt nhất

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy các bạn chia sẻ vậy mình đã ứa nước mắt rùi các bạn ah. Mẹ mình đã mất đến nay đã dc 7 năm rồi mà mình cứ ngỡ mới hôm nào. Thật hạnh phúc biết bao cho những ai đang còn mẹ. Nếu có điều kiện thì về thăm ko thì hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ các bạn nhá !
     
  3. vivian_rose88

    vivian_rose88 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/7/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Nam Ngư hỗ trợ các mẹ đó bạn, họ đưa các mẹ và sĩ tử lên gặp nhau bất ngờ, nhìn là biết thật rồi, nhà mình coi mà ai cũng cảm động, ox mình còn nói lâu lâu mới có clip làm ổng xúc động thế này :)
     
  4. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Nhớ cái ngày ôn thi đại học, tối nào mẹ cũng phần mình một quả trứng luộc...Hôm qua đứa em trai vừa nt tâm sự rằng cảm ơn bố mẹ đã cho con ăn học... huhu tự nhiên nhớ mẹ quá!
     
  5. doquyen8899

    doquyen8899 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi ôn thi đại học của mình cũng hoàng tráng lắm bạn, mẹ khuya nào cũng nấu mì, miến, phở cho mình ăn, còn có cafe, sữa để mình ôn thi, bố mẹ bớt chi bớt tiêu để dành tiền cho con ăn học...bố mẹ thì ăn qua loa cái gì cũng được :(
     
  6. doquyen8899

    doquyen8899 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    18
    Chia buồn với bạn nha, bởi vậy mới có bài hát " mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi" ...tranh thủ báo hiếu với ba mẹ từng ngày mới được, cám ơn bạn đã nhắc nhở :(
     
  7. bibik

    bibik Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    43
    tự nhiên đọc, nhớ lại cái hồi làm sĩ tử...
     
  8. Thanhkimson

    Thanhkimson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    nhớ tới bố mẹ là nhớ tói, sao mình lại vụng về như thế này, đúng là chán quá.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này