Bé nhà em được 3 tuổi rồi bây giờ bé không chịu ăn gì ngoài mỳ tôm cả, vợ chồng em cungc hay cho bé ra ngoài để ăn phở lắm để cho bé thay đồi khẩu vị đi nhưng bé cũng không ăn mà chỉ mì tôm mà thôi. sáng cũng đòi mì tôm, trưa cũng mì tôm, tối lại mỳ tôm. Mà bé không chịu ăn cơm hay cháo gì cả. Vợ chòng em lo quá chỉ sợ bé ăn như thế không đủ chất dinh dưỡng có thể rất nóng, nhiệt nữa. Có mẹ nào cho em xin bí quyết gì hay không nhỉ để giúp bé ăn được các thứ khác , thanks!
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm bạn ơi mỳ tôm vô cùng độc hại, không nên cho ăn nhé, cho nghỉ ăn vài bữa xem có chịu ăn không nào
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm mẹ nó cương quyết với con đi, đơi1 bữa cũng ko sao. ko nên cho con ăn mỳ tôm nữa mẹ nó ạ.
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm ôi mẹ nó phải nghiêm khác với bé , quy định bé ngày chỉ ăn một bát mì tôm vào buổi sáng, sau đó giảm dần đi! Ko thể chiều theo ý bé như vậy đc vì ăn liên tục mì tôm như vậy là vô cùng có hại cho sức khỏe về lâu dài của bé đó!
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm Nhà em hay mua mì trũ về nấu cho cu cậu ăn, nó thích ăn lắm đấy. Cũng cái kiểu thích mì tôm giống con nhà mn ý nhưng cu nhà em chắc chưa bướng mấy nên nói vài câu đại khái là: "hôm nay chẳng có ai bán mì tôm cả, mấy bà bán các bà ấy đi ăn cưới hết rồi, còn mỗi phở thôi, con ăn tạm nhé,lúc nào bà về mẹ mua cho" vài lần nó quên ngay thôi.
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm Mẹ nó ban đầu nên giao ước với trẻ, ko nên đột ngọt cấm tiệt mì tôm vì như vậy bé sẽ phản kháng lại . Cứ nhẹ nhàng, bình tính, trước khi cho bé ăn nói với bé răng: Ngày hôm nay con sẽ được ăn 1 bát mỳ tôm vào buổi sáng nhé! Buôi trưa con sẽ đc ăn cháo, buổi tối con ăn cơm. Nếu con ngoan sáng mai mẹ sẽ nấu mỳ tôm cho con ăn ! đại loại là đưa ra sự thỏa thuận , phương án lựa chọn cho bé! Nếu bé ko chịu ăn trưa và tối bằng món khác thì cũng kiên quyết ko cho ăn lại mỳ tôm, mẹ nó cứ để bát chào , cơm trên bàn, ăn hoặc là nhịn! Ko ăn thì cho uống sữa bù vào hoặc ăn gì đó khác mà bé thích cũng đc! Cũng còn hơn là ăn mỳ tôm liên tục
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm mn khuyên nhủ, nc nhẹ nhàng vs con trước tránh bé có thá độ phản kháng đã nhé. r từ từ kiên quyết với con. để bé cứ hình thành thói quen như thế đến lớn khó sứa lắm, lnào cũng mỳ tôm thì hại sk mất thôi
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm ôi, mì tôm hại lắm bạn ơi, người lớn ăn hàng ngày còn ko ổn, huống chi là con nít. giờ bạn thông nhất với con là một ngày ăn mỳ một bữa, còn lại phải ăn uống đầy đủ chứ. có thể nhờ vào mom cùng xóm mang con đến ăn chung, ăn thi để bé chịu ăn món khác, dần dần thì thay đổi bớt đi bạn. hi vọng bé sẽ thích món khác.
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm mình thi thoảng ăn mà mụn cứ nổi đồm độp,.....................................
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm giống ku em em rồi suốt ngày đòi ăn trứng, cơm chỉ ăn với trứng, ko thì ăn cơm không >_______< cho đến khi thấy da nó vàng khè, cả nhà sợ gần chết đưa đi khám, bác sĩ mới bảo cho ăn ít trứng + đu đủ lại thì mới xong. híc, trẻ con có sở thích kì lạ thật!
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm Ôi, mn phải nghiêm khắc chứ. riêng chuyện ăn uống của con mình k để cho nó ăn linh tinh đâu. nếu ăn mì mình chỉ cho ăn mì gạo thôi chứ k ăn mì tôm. Mà ăn mì thì cũng chỉ ăn chơi ăn bời thôi chứ ăn chính vẫ phải là sữa là cháo
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm Ban than minh an 2 bua lien tiep la thay dao ruc kho chiu lam roi hixx,pai co bien phap manh
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm mn vừa mề vừa cương với con xem thế nào nhé chứ bé ăn nhiều mỳ tôm ko tốt đâu ạ
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm cảm ơn những lời chia sẻ của các mẹ nhé, Bé nhà em đúng là lì lợm gớm cơ các bác ah, em cũng thử ko cho bé ăn mỳ mà bé quyết ko ăn gì cả , 1 ngày mà bé đói cũng ko chịu ăn, cho thứ khác vào là phun phè phè ra thế mới chán chứ. Thương con lại phải nấu mỳ cho con ăn. Có mẹ nào chia sẻ mẹo gì đó hay hơn không nhỉ?
Ðề: Bữa nào cũng ăn mì tôm Trẻ con đứa nào cũng thích ăn mỳ tôm cả. Nhưng ăn mỳ tôm không đủ chất đâu mẹ nó ạ! Vì vậy nhất định phải cương quyết k cho con ăn mỳ tôm. (Giấu mỳ tôm, k để xuất hiện trong tầm mắt của con). Mấy hôm đầu có thể bé không chịu ăn uống gì nhưng phải chấp nhận để thay đổi thói quen cho con, bạn nhé.