Các mẹ cho em hỏi chút. Bé đã biết ăn cơm thì bữa sáng các mẹ thường cho bé ăn gì nhỉ. Em đang trăn trở vụ này quá
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì bữa sáng thì có rất nhiều món cho mẹ lựa chọn, nếu bé đã ăn cơm rồi thì bạn có thể cho bé ăn bữa sáng phở, bún miến, mỳ xào, súp, or trứng vịt lộn, trứng ốp,cơm rang, bé nhà mình thì gì cũng ăn miễn đừng là cháo vì sợ ăn cháo lắm, có hôm mình nấu mỳ tôm bé ăn nhiệt tình và thích nhất là mỳ tôm
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì nếu bé đã biết ăn cơm rồi thì bữa sáng có nhiều lựa chọn như mẹ gấu bông đã nói bạn ạ. trong giai đoạn này mình chỉ lo thời gian bé ăn xong bữa sáng thôi.
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì mình cũng nghĩ là nên cho bé ăn các món mềm, dễ tiêu hóa như bún, miến, phở hay cháo bạn ah.............
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Bé nhà mình thường ăn 1 bát cơm, canh và uống 1 cốc sữa bột vào buổi sáng từ hồi 3 tuổi. Trộm vía, bây giờ 5 tuổi rồi nhưng cao 115cm và nặng 24kg. Sáng nào cu cậu cũng cùng bố và em đi dạo quay sân trường 1 vòng, về tắm, ăn cơm và đi học. Với bé đã đi học, các mẹ lưu ý xin thực đơn trên lớp của bé để tránh nấu lặp lại món bé đã ăn trên lớp ngày hôm đó cho bé đỡ chán ăn. Mình chỉ đổi bữa vào cuối tuần, thứ 7 và CN cả nhà đi ăn bún cá, bún chả,..và thường là mình sẽ hỏi ý kiến con, ví dụ hôm nay con trai mẹ thích ăn món gì? BẠn yên tâm sẽ có đáp án từ bé ngay và chúng ta chỉ việc lên đường thôi. Cuối cùng, mình luôn theo tiêu chí: sáng no, trưa giảm, chiều giảm và tối chỉ vừa đủ.
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì con mình thì hủ tiếu bánh canh, trứng ốp la, có khi ngán qua thì bánh mì chấm sữa...
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì ôi trộm vía bé nhà bạn ăn tốt, bé nhà mình sáng cho ăn cơm thì mãi ko hết 1 bát, bé toàn ngậm thui, ăn mì hay bún cũng vậy. Với mình bữa sáng của con hơi vât vả, Mẹ thì vội mà con ăn thì lâu
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Bạn thử thu xếp time, cho bé vận động, tập thể dục như bé nhà mình (lưu ý là vừa sức bé thôi nhé, mức độ tăng dần, luôn phải động viên, khích lệ bé...), bé vận động, tiêu hao năng lượng sẽ tạo cảm giác đói, thèm ăn, biết đâu lại ăn tốt hơn sao. Bạn chỉ cần kiên nhẫn time đầu, sau khi bé quen thành nếp, sẽ rất nhàn.
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì mình thấy ở bên Nhật bữa sáng họ hay ăn cơm để đủ dinh dưỡng cho một ngày đi làm nhưng ở các nước phương Tây thì thường bổ sung theo kiểu ăn nhanh như bánh, sữa, pho mát, bơ, còn theo chủ quan của mình thì mình không theo một phương thức nào cả. Mình hay hỏi con trước khi đi ngủ là mai con thích ăn gì, con thích ăn mình cho bé ăn món đó, mình tôn trọng sở thích của con (tất nhiên là chỉ riêng với bữa sáng)
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Bé nhà mình 2 tuổi mới biết ăn cơm, sáng cũng chỉ thích ăn cơm thôi. mình lấy cơm nóng trộn ruốc cá hồi bé ngồi xúc ăn ngon lành lắm, vèo cái hết veo (thích ghê cơ)
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì ngày xưa em chả nhớ, nhưng em nghĩ thế này, nếu mình tập được cho cả nhà ăn cơm sáng với thức ăn ngon là tốt nhất rồi đấy ạ!
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì ui vấn đề vận động thì con mình khỏi bàn, nghịch còn hơn con trai lúc nào cũng chạy với nhảy, mình toàn phải quát không chạy nhảy nghịch nữa thui thế mà vẫn lười ăn như thường
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Mình mấy hôm nay cũng toàn hỏi con thích ăn gì mẹ mua, cũng mua theo sở thích của cháu nhưng chỉ dc vài miếng thui xong lại ko ăn. Mình toàn cho ăn dc bao nhiêu thì ăn rùi cho uống 110ml sữa rùi đi học, uống sữa cũng phải ép từng thìa
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Ăn sáng thì mình không bao giờ hỏi bé là hôm nay con ăn gì. Mình tự nghĩ và mua cho con, tránh con sinh tính đòi hỏi muốn gì được nấy..hi.hi.. Bao giờ bữa sáng cũng có một cốc sữa không đường hâm ấm (vì cu nhà mình hay bị abidan), có thể một gói xôi nhỏ, hay môt cái bánh bao nhân thịt tự mình làm, hay một bánh mì kẹp trứng hoặc một bát cơm rang trứng... thế là ổn bạn ah..
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Ah mà thỉnh thoảng sáng ra mình cắm lại nồi cơm điện rồi mang ba lọ đặt lên bàn, ai thích ăn gì thì tự chọn. Ba lọ đó là: ruốc thịt, muối vừng lạc và ba tê xay mình tự làm
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì con em 3 tuổi trước là 1 đứa cực lười ăn sáng, nhưng em đc bảo cách và áp dụng như thế này: sáng ra pha nước ấm với mật ong cho con uống, vừa sát khuẩn họng vừa đủ chất mà còn kích thích đường tiêu hóa, những buổi đầu con em uống nước mật ong và em đưa con hộp sữa hoặc gói bánh đến lớp cháu tự ăn, hôm nay là buổi thứ 5 cháu ăn hết 1 bát bún con và 1 quả trứng, hihi..chia sẻ với những mẹ đang đau đầu với con lười ăn.
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Sáng mình hay hỏi con thích ăn gì rồi mua cho con ăn, thỉng thoảng nó hay đòi ăn linh tinh như bánh rán, bánh trưng, bánh trôi, bim bim ... có khi mua cái khác còn không thèm ăn, nhưng vẫn phải dỗ cho ăn phở xôi, mỳ, bún, bánh mỳ, cũng mất thời gian mà cháo thì con không chịu ăn
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Mình thì cũng hỏi nhưng con đòi ăn linh tinh thì ko mua chỉ cho ăn bún, mì xôi hay gì đó rùi 1 cốc sữa là đi học nhưng nhiều hôm sáng ra cũng chả biết cho ăn gì nữa, xôi thì dc vài miếng rùi thui. Mì hoặc bún hôm nào nhiều thì may ra gần bát ko thì lưng bán thui
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì bé nhà mình thì ăn tốt, mình hay cho uống thêm sữa nữa, nên cho bé uống sữa nữa nhé,
Ðề: Bữa sáng các mẹ thường cho con ăn gì Mình thấy bảo sữa và mật ong là kỵ nhau mà, nếu cho uống mật ong thì đừng cho uống sữa. Bữa sáng với 2 thằng con nhà mình thì toàn sữa là sữa, lúc nào rảnh thì bắt chúng nó ăn bánh nữa chứ chẳng có thời gian mà ăn thứ khác vì mẹ vội mà con cũng vội còn chồng thì chẳng giúp được gì.