hôm đó cả nhà tôi ngôi ăn cơm quây quần vui vẻ bên nhau, bỗng nhiên ba chồng tôi lên tiếng, biểu rằng con dâu không biết có giận ba má điều gì, hay để bụng điều gì không về chuyện trước đây( chú thích: chả là ngày xưa tôi và chồng tôi đến với nhau thời gian đầu gian nan vì gia đình chồng không đông ý tôi,nhà tôi xa và nghèo). tôi hơi rưng rưng nước mắt, thì ba chồng tôi nói tiếp, ba chẳng thấy con chuyện trò gì, nhà ít người con phải năng trò truyện cho vui vẻ, ba thì đi làm xa hàng 2 tháng mới về nhà 1 lần, em chồng đi học cũng vậy. hic trong phút bối dối tôi thanh minh, và chợt thấy lòng mình có 1 khoảng trống bị đè nặng khó tả, tôi vốn ít nói làm sao để cải thiện cho cuộc sống gia đinh vui vẻ, rộn tiến cười vui bây giờ. các mẹ có kinh nghiệm giúp em ghi điểm với
Ðề: bữa trưa đầy ý nghĩa có con vào sẽ khác em a, trước c cũng ít nc với nhà chồng, nhưng từ ngày có con thì mọi chuyện có ve thay đổi vì mọi người có chung mối quan tâm là em bé
Ðề: bữa trưa đầy ý nghĩa Thực ra em nghĩ chuyện ít hay nhiều là do mình mở lòng hay ko? chị cứ hỏi han chuyện cảu mọi người trong nhà xem có gì mới hay ko? hỏi chuyện mẹ chồng món này làm thế nào....hay là hnay có mon ngon trổ tài làm,,,,cả nhà ăn xem có ngon ko?...hiihihi nhiều chuyện lắm, hêhh vì em nói nhiều mà
Ðề: bữa trưa đầy ý nghĩa hee em cũng nói nhiều nhưng mà trước mặt bố mẹ chồng thì lại chả nói được gì
Ðề: bữa trưa đầy ý nghĩa theo e là chính người chồng sẽ là động lực cho chị. E nghĩ người chồng tâm lý 1 tý, chắc chị ko thế. Mà tự tin hơn chăng. Nhưng nói thật cũng chẳng nói dc ai, chỉ trách bản thân mình ko chủ động dc thôi chị ah. Chúc chị , một ngày nào đó nói chuyện vui vẻ với nhà chồng. ok