Nếu mọi việc ai cũng biết trước được thì sẽ ko có những chuyện buồn sấy ra m.n à. Cố lên, giờ là lúc bạn bình tĩnh để ở bên bé và gia đình bé bạn nhé. Chúc bé mau khỏi
Chúc bé Hiếu mau khỏe lại, cũng chỉ là rủi ro, tai nạn thui mà mn, vào ai rồi cũng chịu, mn đừng áy náy quá
Chủ top đừng tự dằn vặt bản thân nhiều nữa - tai nạn là điều chẳng ai mong mà! Mong bé Hiếu sớm bình phục!!!!!!!!!!!!
Không phải là việc bạn rủ hay ai rủ, cũng không biết là việc không may hay do người chở đã không cẩn thận. Dù sao bạn cũng nên nghĩ thoáng hơn, mặc dù biết là sẽ cắn rứt vì rủ họ đi nhưng kết quả đó không phải bạn gây nên. Bây giờ việc quan trọng là mọi người đều cầu mong cho bé tai qua nạn khỏi.
qua nay chị có ra chỗ cháu không chị? hôm nay là sang ngày thứ 5 rồi. Không biết khi nào bác sỹ mới cho chụp lại.