Chả là hôm em đi về bên đằng nhà nội có việc, đi đến đoạn ngã tư của đường Giảng Võ và Cát Linh, thì đáng nhẽ mọi người dừng đèn đỏ ở đoạn giảng võ đấy phải đứng lùi sang bên trái để cho các phương tiện rẽ phải sang cát linh vẫn có thể đi được,nhưng có một vài người không biết đứng chắn hết phần đường rẽ sang cát linh, ô tô đằng sau bấm còi inh ỏi, mọi người bắt đầu đứng nhích sang bên trái, thế là có 1 ô tô đi qua, mở kính ra đấm 1 cái rõ đau vào người một bạn nữ,bạn này trông còn trẻ lắm,chắc sinh viên thôi, đấm đau lắm ạ, lại còn chửi thề nữa cơ, mà rõ ràng bạn này cũng đã nép sát vào để ô tô đi qua rồi,khổ thân bạn ý, giá như bạn ý là con trai bị như thế mình đã tức nhưng đây là phụ nữ chân yếu tay mềm thế mà ông ý cũng đấm đc, mà cái lão đấm đấy đi xe xịn, ăn mặc comple đàng hoàng, người xung quanh cũng tức lắm nhưng em thấy có một số thanh niên là con trai quay ra cười chỉ chỏ làm bạn ý càng xấu hổ thiết nghĩ trên đời này sao có loại đàn ông như thế nhỉ, biết là bạn ý đứng phần đường sai nhưng ra tay đấm phụ nữ như thế thì không đáng mặt đàn ông, hì, mình trong đầu lúc đấy chỉ muốn xông lên đấm giả lão ta một cái xem cảm giác lão ý thế nào
Tức ông già đấy 1 mà tức mấy thằng thanh niên đã ko giúp còn nhe răng ra cười thì 10 . Bạn gái kia mới đầu năm đã xui.
Uj,e.dj làm về cũng bj ng ta chắn hết đg dj nh mà e ko thấy vụ xj căng đan vậy đâu.Thật ra là do ý thức của dân mjnh,chán.Nhưng dù sao cũng đáng thg cho cô sv đó.Chắc lần sau cô đó ko dám vậy nữa.
Chán cái ông già mà đi đánh đứa trẻ con. Đàn ông đánh phụ nữ ngoài đường chẳng còn thể diện gì nữa. Như chồng em dạo nọ đang đi thẳng, có 2 con bé ăn mặc kiểu chơi chơi phi vuông góc, đâm vào đầu xe nhà em, nhà em thắng ko kịp nên phải làm đổ xe văng người ra thì 2 cô bé đó mới ko bị làm sao, chứ ko quả đó mà nhà em cứ đi là 2 cô đó leo lên nóc tủ buôn chuối cả nải, vũ gà khỏa thân, sắp giỗ đầu rồi. Đi đứng sợ thế đấy! Thế mà còn ko hỏi nổi lấy "Anh có sao ko, anh thông cảm tụi em đang vội", chúng nó nhảy lên xe phóng đi ngay. Nghĩ giờ nhiều người vô văn hóa quá!
Đợt em ra Hn chơi cũng bị 1 ông thanh niên bắt nạt đấy. Bây giờ văn hóa ứng xử nơi công cộng kém quá. Đường phố bát nháo hết cả lên. :shock:
Đàn ông thời này chắng biết "ga lăng" là j nữa, lại tệ hại hơn là "thô bạo". Loại đàn ông này thật phải cho tuyệt chủng nhỉ. Khổ thân bạn nữ kia quá cơ. Chán, chẳng còn j để nói nữa roài.
Uh trời gặp chuyện bất bình vầy mà mấy thanh niên chết mất hết rồi sao............Đúng là xã hội giờ lắm kể hèn quá đi......
đã không thông cảm mà còn cười chỉ chỏ đấy ạ, nhìn cảnh đấy chán chả muốn chết, bây giờ xã hội không còn tình cảm như các cụ ngày xưa, mạnh ai nấy sống thôi
chuyện này nghe cũng nhiều rồi nhưng cũng chưa có ai xử lý . Đúng là xã hội phận ai đấy lo. Chứ không giống " là đàn ông mình phải chống bạo lực.. " hii
Ghét loại đàn ông thích dùng bạo lực, mí lại ông này cũng ỷ mình có tiền đây, đi ô tô, lấy thịt đè người. Cô SV nọ tội nghiệp nhưng chắc chả dám đi đứng như vậy nữa
[QUOTE=Dont_Cry;1733464]chuyện này nghe cũng nhiều rồi nhưng cũng chưa có ai xử lý . Đúng là xã hội phận ai đấy lo. Chứ không giống " là đàn ông mình phải chống bạo lực.. " hii[/QUOTE] Đọc CM của mẹ này lại nghĩ đến Tít nhà mình cũng luôn mồm: " là đàn ông mình phải chống bạo lực..." Hi Hi. Hi vọng đến đời con mình sẽ sáng sủa hơn.
Thực ra đôi lúc chỉ vô ý nên người tham gia giao thông mới lấn đường, ngay cả mình cũng thế, có 1 lần cũng đỗ xe ở làn đường được rẽ, bị tuýt còi mà giật cả mình, vì ko nghĩ là đường rẽ được. Cũng may là chưa bị ăn đấm >.< Chuyện giao thông nước mình còn nhiều vấn đề lắm.
đấy, mình lắm khi mải nghĩ linh tinh đi đường không để ý lấn sang phần đường được rẽ phải mà bị ăn đấm như thế đúng là ức thật, thế mới đặt mình vào hoàn cảnh bạn nữ kia mà thương quá, đấm nhẹ đã tức đây lại còn đấm đau nữa chứ,khiếp thế, vũ phu thế là cùng
Đàn ông giờ cứ lấy đấm đá ra oai và có vẻ tự hào nữa đấy các mẹ ạ . Lắm khi chứng kiến những loại đó chỉ cưởi khẩy 1 cái mà thôi
như mình là cho 1 trận rồi ra sao thì ra.xã hội giờ sao có nhìu ngừoi ỷ thế ăn hiếp ngừoi khác,bạn nguyenthu82 nói như vậy thì bạn dúng là loại người mackeno rồi
xe đẹp, người thì nhìn sang trọng... chán chả muốn nói mấy bố thanh niên thì đúng là '' thanh niên hoi ''