Đợt này rất chi là bực mình với tụi trẻ con hàng xóm khu nhà em. 3 nhà liền đấy là anh em ruột một nhà hết, lại là dân lâu năm ở đó. có tất cả 5 đứa trẻ, đứa lớn nhất học lớp 3, 2 đưa học lớp 1, 2 đứa mẫu giáo nhỏ. Mà láo nhất là con bé lớn cầm đầu, toàn xui dại tụi em nhỏ hơn, khà khịa ghét con nhà em, ko cho con bé nhà em chơi cùng. Chủ nhật, có chồng em ở nhà, bọn nó còn đỡ phá phác. cứ hai mẹ con ở nhà thì chiều đến đi làm về, muốn cho con bé ra ngõ chơi, người lớn k để ý là lấy nước phun ướt hết mặt mũi, áo của con, vứt dép của con bé nhà em ra ngoài vườn. ném cát cuội vào nhà em, bấm chuông cửa inh ỏi lên...vợ chồng em nói mà người lớn họ chả ý kiến gì. ông bà tụi trẻ thì bảo" ông bà ko nói dc bọn này, fai bảo bố mẹ nó", Bố mẹ thì cũng chả nghiêm, thành ra nói dc con 2, 3 câu... hôm sau lại đâu vào đấy. bực mình nhất là hôm qua, Bố nó sang giúp bác hàng xóm bê cái giường lên tầng, con bé thì uốn bố, chạy sang theo Bố. sau đó, thì con bé khóc thét lên, chạy về nhà kêu" Mẹ ơi! Chị Bống cấu vào mặt con". trời, nhìn mặt con bé, 3 vết cấu sứt trên mặt tấy lên bằng hạt đỗ đen. Vừa thương con, vừa bực mình. sang bảo với Bác hàng xóm thì Bác cũng mắng con bé nhà bác dc 1,2 câu ở đấy. Em là dân tỉnh lẻ, mới mua đất làm nhà về đấy chưa dc 2 năm,, nên muốn cho con bé nó chơi giao lưu với tụi trẻ ở đấy cho nó hòa đồng, nhưng giờ tự nhiên thấy bực mình với tụi trẻ này ghê.
chia sẻ bực tức cùng mn nhà em thì ở chung cư mọi người rất thân thiện đi học về là con em tút sang hàng xóm chơi đến giờ về ăn cơm mới về ăn xong lại tút thêm trận nữa đến gần đi ngủ mới về vui lắm cơ.
hức, thế thì bực thật. Hàng xóm nhà tớ bọn trẻ nó cũng lớn hơn sàn sàn tuổi nhau, con mình thì bé hơn chút lại nhát, chưa dám chơi cùng nhưng mẹ cũng hay dắt ra với bọn trẻ kia, may mà mấy đứa con gái nó cũng ko đành hanh và đc cái bố me nó cũng nghiêm nên đứa nào hư cái là bị xử lý ngay.
căn bản là khu nhà em ở ngoại thành nên tụi trẻ nó k dc như trong nội thành. nhiều khi em mải dọn dẹp cơm nước, ko yên tâm để con chơi ở ngoài vì cả bọn kia nó cứ khà khịa. Mà con bé nhà em cứ thấy chỗ nào trẻ con đông người nó nghển cổ nhìn ra cổng xem tụi nó chơi, thế là lại bị cái thằng cu ở đó phun nước đầy mặt. thương con chảy nước mắt ra. Cũng may là con bé đi học tư thục cả tuần tứ thứ 2 đến thứ 7, dc vui chơi với các bạn trên lớp. nhiều khi trẻ con làm mất lòng người lớn là thế, mình mới về đấy ở " đánh thì k dám đánh bọn nó", phụ huynh tụi nhỏ thì chả nghiêm với con cái gì, con sang nhà người ta bấm chuông inh ỏi, phụ huynh cũng chả ý kiến
Đọc mà thấy bực mình mn nhỉ. Ngày xưa em cũng bị xa lánh như bé nhà mn đấy, các bạn toàn k cho em chơi cùng, toàn để em chơi một mình, mẹ của em luôn ở bên em động viên, thứ 7 chủ nhật dẫn đến các khu công viên chơi. Dần dần em lớn lên em sõi hơi, hiểu hơn nên em cũng thương bố mẹ học hành tốt hơn. Còn bạn bè xung quanh em chẳng có mấy mn ạ.
mấy đứa trẻ hàng xóm nhà bạn ko dc bảo ban ,lại đanh đá giống bố mẹ chúng nó đấy nên mới như thế,.. con nhà tớ hiền ,cũng hay bị bắt lạt nhưng đc cái mấy đứa trẻ gần đó lại ngoan tốt bụng chơi với nhau ko bao giờ hư cả
Em đọc mà bức xúc cách giáo dục con trẻ của mấy nhà đó quá,sau này liệu có góp thêm những thành phần sừng sổ cho xã hội k ta
Mình thích cách hài hước" ngu kế" của mẹ nó, nhưng khổ nỗi em là dân mới nhập cư về đấy nen ngại động chạm đến bọn trẻ con đấy, rồi mất lòng người lớn
vụ này đúng là khó, mẹ nó chơi cái bài này xem sao, mua nhiều đồ ăn ngon sau đó bảo tụi nhỏ vào nhà chơi, và cho chơi nhiều đồ chơi nữa, mời vài lần chúng nó thấy mình quý là sẽ quý mình luôn, lúc đó lại chơi bênh bé nhà bạn ấy. Trẻ con giờ khó bảo , mình thét nó nó cũng không thay đổi được gì.
Hazz mệt nhỉ, trẻ con mà thế bố mẹ phải nghiêm chúng mới đỡ lơn ah. Chứ bố mẹ nói xong để đó thì chúng nó chả sợ đâu
vâng, mệt lắm các bác ah. nó lại cứ cái kiểu trêu người mình kia. bây giờ thì chắc có mời tụi nó vào nhà chơi, ăn kẹo chắc nó cũng ngại chả dám vào đâu. bây giờ nó nhìn thấy em, mặt nó cứ câng câng cái mặt trêu ngươi ra đấy
Đến đoạn bạn bảo là hàng xóm có 3 nhà là anh em 1 nhà mà giật mình, cứ tưởng có ai đang nói nhà mình cơ. Ngõ nhà em cũng đông trẻ con vô kể, mấy chục đứa luôn, nhưng dc cái là tụi nó chơi ngoan lắm, ko hư hay khó bảo, mỗi tội là có vài đứa bé hay khóc lắm thôi. Đùa chứ, cứ có đứa nào mà đánh con mình, bắt nạt con mình là ko chịu dc rồi. Chẳng lẽ lại xù lông lên đánh mắng chúng nó thì ko dc, mà chuyển nhà đi thì cũng khó nhỉ. Mình cũng có tối kiến giống bạn bên trên là nên mua bánh kẹo bim bim thi thoảng cho tụi nó, rồi bảo là các cháu ko dc bắt nạt em nhé, bla bla, vv... Chứ còn quát mắng, trợn mắt với cái bọn ương bướng đó, nó chẳng những k nghe mà còn trêu ngươi mình đấy.