Bực mình ghê gớm các mẹ ah!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonbon37, 10/8/2015.

  1. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    trẻ con thì khó nói lắm , nhưng sao ở khu ngoại thành mà trẻ con lại bướng vậy không biết
     
    Đang tải...


  2. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    ngõ nhà em, em thấy dợt rồi có nhà bà hàng xóm, san bằng hết khu nhà trọ sinh viên, chia lô ra 6, 7 mảnh. các bác về đấy lập hội nhập cư mới với nhà em đi. em thấy có mẹ hôm rồi mua 21tr/m2. Được cái em đi làm ở khu Sudico(kengnam) chỉ khoảng 10km thôi
     
  3. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà mình ở Thanh Xuân. Nhà mình cũng có 3 nhà anh em, và con cháu chiếm diện tích, cũng như dân số đông nhất ngõ. Các cháu lên tới gần chục đứa, hehe, thế nên có đứa nào muốn bắt nạt cũng khó. Với cả, bọn trẻ ở đây cũng khá ngoan.
     

Chia sẻ trang này