e mới sinh đứa đầu nên chưa có kinh nghiệm chăm con.hôm trc e thấy trên diễn đàn có 1 mẹ đăng TL vé tập huấn làm cha mẹ do TS tâm lý giảng 120k/vé TL 60k/vé.mình lấy 2 vé là 120k.2 vợ chồng rất hào hứng lắm.hôm diễn ra chồng bận nên e cg đăng trên diễn đàn tặng vé lại cho mẹ nào cần.vì e nghĩ hay nên bỏ thì phí quá.hic.thế mà hôm sau e gửi con ở nhà để đi từ 1h30 trưa đến nơi người ta bảo có nhưng tổ chức từ hôm qua rùi.gọi lại cho mẹ ý thì mẹ ý bảo đợi mẹ ý 1 chút.đợi 1 lúc thì có 1 người khác alo nói là vé này mua ở muachung.hic hóa ra mua ở đây vé cg giá đó.chị nói gì đó và bảo sẽ để tớ đi buổi khác.khoảng 1 tháng nay rùi mất tích luôn. tớ bực mình ko phải vì tiền.cậu biết ko.lúc đó ko dám về nhà luôn.về nhà mà bảo bị lừa với bố mẹ chồng thì thôi rồi.điên quá.mà mình ko lưu níck của bà đó chứ
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> hic hic, khổ thân mẹ nó, tớ tham gia diễn đàn 1 thời gian cũng bị mất phí tiền ngu giao dịch qua mạng mất tầm 5trieeuj cơ, cảnh giác mẹ nó nhé
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> hic hic, càng ngày càng có nhiều mẹ bức xúc, thôi hạ hỏa đi chị chủ top
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> mẹ nó mua sách về đọc, cần lại lên tham khảo các mẹ , chứ giờ ng ta hay lợi dụng thanh lý rùi bán ko ra sao, khổ quá
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> thanks mẹ nó nhé.mình cg ko bực mình nữa rùi mình nghĩ sẽ lại có người khác cao tay hơn lừa lại những ngừoi như thế
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> Mình cạch đến già không bao giờ mua sản phẩm của mua chung nữa, lần trước ham rẻ mua cái cân điện tử Laica, quảng cáo là của Ý thế mà trèo lên cân được 3 lần thì lệch kim không sửa được, đành vứt đi, ức quá
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> ai bảo các mẹ cứ thích ham hố mấy cái vụ đó làm chi...mua bán thứ gì phải check kỹ thông tin chứ....đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> Hic, thời gian không khớp nhau rồi. Chị lên vào các trang web chính thức cả các tổ chức chuyên về tâm lý-giáo dục-y học. Họ vẫn có nhiều chương trình tập huấn cụ thể. Kinh phí cao hơn nhưng số buổi cũng nhiều hơn, đồng thời cân nhắc xem tổ chức đó có thực sự uy tín và có nhân lực đúng hướng chương trình không
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> lúc đấy mẹ này chắc vừa điên vừa khổ cộng thêm cay cú.vì phải lang thang ở ngoài cho đúng với đi học.hix.con ở nhà thì ko biết thé nào.em hiểu tâm trạng mẹ nó mà.
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> chắc cân nặng của mẹ này quá giới hạn cho phép............heeeeeeeeee.3 lần đã lệch kim.em buồn cười quá đi mất
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> Đúng rồi đó chị ak.Đời có luật nhân quả mà.Bực mình làm j cho mau già
Ðề: bực mình quá các mẹ ơi>>>>>>> Đúng là giờ mua gì cũng phải cẩn thận mẹ nó nhỉ? Cho mình hỏi chút: Thời gian tổ chức ghi trên vé so với thực tế khác nhau à? Nếu khác nhau là do đơn vị tổ chức Còn nếu không ghi gì, mà mẹ bán thanh lý kia báo, thfi đúng là....mẹ ấy nhầm lẫn hoặc không nắm bắt được gì. Chứ mình nghĩ không pải mẹ ấy cố tình lừa đâu!