em đang cực kỳ bức xúc các mẹ ạ. Chẳng là em có thói quen viết nhật ký, từ ngày lấy ck cái gì bực dọc bme ck dồn hết vào nhật ký. Tất nhiên là xác định là ck có thể đọc nên em viêt mức độ thôi, không quá thể đáng. Hnay đang nấu cơm sai thằng em chồng đi cắm cơm nó lại thái độ mặt hằm hằm nói là chiều qua mẹ bắt quả tang chị viết xấu mẹ đấy. Máu em dồn hết lên não rồi. Em chỉ muốn cái nhau vs mẹ ck cho bõ tức. Quền hạn gì mà bà ấy sợ vào quyển nhật ký của em. Em chả sợ, chỉ thấy tức, phừng phừng trong người. Không thể chịu được nữa. Em bảo thằng em ck là :"mày đưa cho mẹ đọc phải k, mày k đưa thì không bao giờ mẹ biết. Mày tưởng như thế thì tao sợ à? mày có quyền gì mà động vào cái riêng tư của ng khác, giờ tao đọc nhật ký của mày mày có tức không?" rồi xé luôn quyển nhất ký trc mặt nó. Nhìn mặt em lúc ý chắc kinh khủng quá nên nó sợ sợ. Nh mà em vẫn tức quá. Ngày xưa ở nhà bị mẹ đẻ đọc nhật ký còn tức. Giờ toàn những người chả có quyền hành gì vs mình đọc của mình, lại còn ngang nhiên nói trc mặt mình như mình có tội to mới tức chứ. Điên quá, làm thế nào bjo. em muốn chửi nhau quá. Trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: bực quá bực quá Đọc nhưng ngôn từ đầy máu nửa của bạn thì mình mà là mẹ chồng và em chồng của bạn mình cũng sợ. Thế xã bạn đâu rồi???
Ðề: bực quá bực quá nếu là e chắc có lẽ e cũng tức. e chúa ghét những người xâm phạm quyền riêng tư của người khác, như vậy là k có sự tôn trọng nhau. Tuy nhiên có lẽ chị cần phải bình tĩnh, vì mẹ chồng thì chắc khó lòng hiểu được vấn đề đó, bà chỉ quan tâm đến nội dung của cuốn nhật ký đó thôi.
Ðề: bực quá bực quá vậy bạn nênkisn đáo hơn trút niềm tâm sự, tâm sự online hoặc gõ vòa máy tính riêng của mình cài pass vào mà em ck bạn có đọc đc hay đến tai mẹ ck bạn thì kệ họ thôi, vì bạn biết có ng sẽ đọc đc thì cũng có chừng mực câu từ mà Có điều nên góp ý em ck và mẹ ck là riêng tư của con tốt nhất đừng xâm phạm, con nhiều khi cũng có lúc ức chế muốn giải tỏa vào nhật ký để khi bình tĩnh con đọc và xem lại lúc đó con sai hay có lỗi gì Nhẹ nhàng thôi em ạ
Ðề: bực quá bực quá Ngày xưa mình viết nhật ký cũng mong có lúc bố mẹ hay ai đó đọc được để quan tâm tới suy nghĩ của mình hơn mà chả được. Mẹ ck bạn đọc trộm chắc cũng là vì quan tâm xem con dâu có suy nghĩ gì thôi. Tức làm gì cho mệt, hì hì
Ðề: bực quá bực quá Chuyện đâu sẽ có đóa. Chị cứ bình tĩnh. Em nghĩ là tức thì cũng nên nhẹ nhàng nói chuyẹn nếu mẹ chồng chị đề cập, hoặc tỉ tê vs xã chị ấy Nói chung là cuộc chiến còn trường kì cứ dĩ hòa vi quý chị ạ
Ðề: bực quá bực quá em chả sợ những cái ngôn từ trông ý, nói chung là em còn chừng mực chán, nh mà tức quá thể, riêng tư là riêng tư chứ
Ðề: bực quá bực quá Mẹ nó nóng nảy sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn làm mọi chuyện căm thẳng thêm thôi. Giải sử mẹ chồng bạn có đọc được nhật kí của bản nhưng bạn có thấy mẹ chồng phản ứng gì không?
Ðề: bực quá bực quá k mẹ nó ạ, em viết chừng mực thôi mà, có hơi đụng chạm tí, nh mà k ăn thua. hè hè
Ðề: bực quá bực quá vâng, em đợi mẹ ck em ra ngoài em ms mắng thằng em ck mà, nh mà nó sợ quá chạy theo mách mẹ hay sao ý, về nhà cũng chả thấy thái độ gì khác, chỉ có em vẫn ôm cục tức đây, chẳng muốn ăn uống gì, không muốn nhìn mặt ai cả, xã thì đi làm tối ms về, em cũng k muốn xã biết, xã đang áp lực công việc nhiều nên em k muốn anh ý phải nghĩ ngợi
Ðề: bực quá bực quá Ôi,nếu là em thì em cũng tức, cơ mà lại sợ nhiều hơn. Mẹ nó cá tính đấy ạ, với cả mẹ nó tức còn có thể quát thằng em chồng, chứ em thì ớn cả em chồng lẫn mẹ chồng. (dẫu sao thì nó cũng lớn tuổi hơn em mà ^^). Lần sau tức, mẹ nó cứ viết (viết nhật ký tay đôi khi thành sở thích rồi, ko giống như đánh máy), cơ mà mua cái quyển sổ cài pass ấy mẹ nó ạ, cho bà ấy tha hồ mà dò )
Ðề: bực quá bực quá kể ra có người 'nhòm ngó' chốn riêng tư của mình cũng bực thật, nhưng phải thật bình tĩnh em ạ, ai cũng có khoảng trời cần riêng tư mà k muốn bất cứ ng nào dù là bố/mẹ/vợ/chồng/con xâm phạm đến, phải thật bình tĩnh, khéo léo để giải quyết sự việc, biết đâu sau việc này mẹ chồng lại hiểu em hơn, rút kinh nghiệm lần sau khóa kỹ để k ai có cơ hội xâm phạm được